Sự cố kinh hoàng đã xảy ra tại Ấn Độ khi một cây cầu cổ bỗng nhiên sập xuống, cuốn theo hai xe buýt chở hàng chục người rơi thẳng xuống sông và biến mất không dấu vết
Theo thông tin từ cảnh sát Ấn Độ công bố ngày 3-8, cây cầu xui xẻo này được xây từ tận những năm 1940 (tưởng tượng đi, cũ bằng ông bà mình luôn á ), nằm trên tuyến xa lộ miền tây nối giữa thành phố Mumbai và tiểu bang Goa.
Cảnh sát Sanjay Patil cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 23g30 tối thứ Ba (2-8), lực lượng cứu hộ đã lao vào tìm kiếm suốt nhiều giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng các xe cũng như hành khách đâu cả
Ông O.P. Singh - người đứng đầu Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia - cho biết đã huy động tới 80 nhân viên cứu hộ, trong đó có cả thợ lặn được điều động tới hiện trường. Nhưng mà khó khăn cực kỳ vì... trời đang mưa to nữa chứ
Ông Singh cũng xác nhận có ít nhất hai xe buýt đã lao xuống sông Savitri khi cây cầu sập. Đáng lo hơn là nước sông đang dâng rất cao do mùa mưa, khiến việc tìm kiếm càng khó khăn gấp bội.
Trang Indiatimes đưa tin có ít nhất 20 người đang mất tích trong vụ tai nạn sập cầu lần này.
Nguồn: soha.vn