ChangBoy6691
New member
Tin xót xa từ Thái Lan đến với mọi người khi một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, hiện tại công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra không ngừng nghỉ.
Vụ việc đau lòng diễn ra vào lúc 1h48 sáng ngày 15/3 (giờ địa phương) tại đường Rama II, quận Chom Thong, Bangkok. Một phần cầu vượt Dao Khanong đang trong quá trình thi công bất ngờ đổ sập xuống đoạn đường cao tốc bên dưới, gây ra cảnh tượng hỗn loạn.
Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, các nhân viên của Sở Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai của chính quyền Bangkok cùng Quỹ Poh Teck Tung đã kịp thời triển khai công tác cứu hộ.
Theo thông tin ban đầu thu thập được, một khối dầm bê tông khổng lồ của cây cầu mới thuộc dự án đường cao tốc Rama III – Dao Khanong đã rơi thẳng xuống đoạn đường cao tốc hiện hữu, cách trạm thu phí khoảng 200m. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm những người mất tích và thiệt mạng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Công tác tìm kiếm được tiến hành cực kỳ cẩn trọng vì nguy cơ sập tiếp tục từ các cấu trúc không ổn định vẫn còn rất cao. Sở Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan đã huy động cả các công cụ chuyên dụng và chó nghiệp vụ để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.
Tính đến thời điểm hiện tại, con số khiến ai cũng xót xa: 7 người đã tử vong, 16 người bị thương và khoảng 30 người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát Khung cảnh tan hoang bao trùm khu vực xung quanh cấu trúc bị sập, chia cắt hoàn toàn tuyến đường cao tốc - vốn là tuyến đường huyết mạch đến các quận Bang Mod, Bang Khun Thian và Chom Thong. Đường Chom Thong Burana, nối với đường Rama II tại công trường, cũng bị phong tỏa hoàn toàn trên tất cả các làn đường để phục vụ công tác cứu hộ.
Một nguồn tin tiết lộ cấu trúc bị sập có cùng loại với đường cao tốc trên cao bị sập trên đường Rama II vào tháng 11/2024 (sao lại giống nhau vậy trời? ). Đó là một khung thép lớn được thiết kế để đỡ các dầm bê tông và tạo thành một phần của kết cấu cầu. Nguyên nhân vụ sập vẫn đang được điều tra làm rõ.
Nguồn: The Straits Times
Nguồn: kenh14.vn
Vụ việc đau lòng diễn ra vào lúc 1h48 sáng ngày 15/3 (giờ địa phương) tại đường Rama II, quận Chom Thong, Bangkok. Một phần cầu vượt Dao Khanong đang trong quá trình thi công bất ngờ đổ sập xuống đoạn đường cao tốc bên dưới, gây ra cảnh tượng hỗn loạn.
Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, các nhân viên của Sở Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai của chính quyền Bangkok cùng Quỹ Poh Teck Tung đã kịp thời triển khai công tác cứu hộ.
Theo thông tin ban đầu thu thập được, một khối dầm bê tông khổng lồ của cây cầu mới thuộc dự án đường cao tốc Rama III – Dao Khanong đã rơi thẳng xuống đoạn đường cao tốc hiện hữu, cách trạm thu phí khoảng 200m. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm những người mất tích và thiệt mạng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Công tác tìm kiếm được tiến hành cực kỳ cẩn trọng vì nguy cơ sập tiếp tục từ các cấu trúc không ổn định vẫn còn rất cao. Sở Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan đã huy động cả các công cụ chuyên dụng và chó nghiệp vụ để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.
Tính đến thời điểm hiện tại, con số khiến ai cũng xót xa: 7 người đã tử vong, 16 người bị thương và khoảng 30 người vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát Khung cảnh tan hoang bao trùm khu vực xung quanh cấu trúc bị sập, chia cắt hoàn toàn tuyến đường cao tốc - vốn là tuyến đường huyết mạch đến các quận Bang Mod, Bang Khun Thian và Chom Thong. Đường Chom Thong Burana, nối với đường Rama II tại công trường, cũng bị phong tỏa hoàn toàn trên tất cả các làn đường để phục vụ công tác cứu hộ.
Một nguồn tin tiết lộ cấu trúc bị sập có cùng loại với đường cao tốc trên cao bị sập trên đường Rama II vào tháng 11/2024 (sao lại giống nhau vậy trời? ). Đó là một khung thép lớn được thiết kế để đỡ các dầm bê tông và tạo thành một phần của kết cấu cầu. Nguyên nhân vụ sập vẫn đang được điều tra làm rõ.
Nguồn: The Straits Times
Nguồn: kenh14.vn