Sập biệt thự 4 tỷ ở Hà Nội sau mưa lớn: Người thân bật khóc mong tìm thấy "tài sản quý giá nhất"

NaiManHihi

New member
a51dc48a107a7cdf5dc6.jpg


"Thứ tiếc nuối nhất và cũng là tài sản lớn nhất của chúng tôi là không ai kịp mang di ảnh bố ra khỏi căn nhà vì lúc đó ai cũng hoảng hết cả lên" - một thành viên trong gia đình tâm sự đầy xót xa.

Vào sáng sớm ngày 24/7, một căn nhà tại huyện Quốc Oai, Hà Nội đã bị sập hoàn toàn sau mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2.

May quá là cả 8 người trong gia đình đều thoát nạn an toàn, nhưng thiệt hại tài sản ước tính lên tới khoảng 4 tỷ đồng luôn

Sau một ngày xảy ra vụ sập biệt thự khủng khiếp này, chị Đinh Thị Nhung (chị gái anh Đinh Công Thắng – chủ căn biệt thự gần 4 tỷ đồng tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) vẫn chưa thể nguôi nỗi buồn và sự nuối tiếc vô hạn.

Trong số những thứ bị vùi lấp, tài sản quý giá mà 4 chị em chị Nhung trân trọng nhất chính là tấm di ảnh thờ bố - hiện vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

"Thứ hối tiếc nhất và cũng là tài sản lớn lao nhất của chúng tôi là không ai kịp mang di ảnh bố ra khỏi căn nhà vì lúc đó tất cả đều hoảng loạn quá. Giờ tôi mong lắm là lấy được di ảnh của bố ra, nhưng chắc khó lắm rồi khi mọi thứ đã bị đè bẹp hết rồi" - chị Nhung bật khóc chia sẻ với báo Công thương.

cc60a55179939f3e44e7.jpg


c83734b8fa041c8ae85f.jpg


Trước đó, anh Đinh Công Thắng, 31 tuổi, kể lại với tờ VnExpress rằng vào khoảng 4h30 sáng ngày 24/7, lúc trời đang mưa to, một người trong gia đình bị đánh thức bởi tiếng động lạ phía sau nhà. Người này gọi anh Thắng ra check thì phát hiện đất và nước từ trên đồi cao đang liên tục chảy ầm ầm xuống.

Anh Thắng vội vã gọi cả nhà di tản sang nhà họ hàng cách đó khoảng một km. "Đưa cả gia đình 8 người đi an toàn xong, tôi quay về thì thấy ngôi nhà đang từ từ đổ sập. Tất cả đồ đạc không kịp di chuyển ra ngoài luôn" - anh kể lại với giọng đầy tiếc nuối.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ sập căn biệt thự này, báo Dân việt dẫn lời ông Đinh Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Phú Mãn cho biết, nhận định ban đầu là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tục khiến đất, đá ở trên núi sạt lở xuống tạo áp lực vào ngôi nhà dẫn đến bị đổ sập.

Ông Sơn giải thích thêm rằng, do ngôi nhà bị "trượt" vì đất đồi lở chứ không phải đổ từ trên xuống, nên những người trong nhà kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top