Sập bẫy "công an dỏm", chị gái Đà Nẵng bay màu 5 tỷ trong tài khoản

Cun2k78972

New member
af390757e5d874ab0746.jpg


Một chị ở Đà Nẵng vừa bị bọn lừa đảo giả làm công an "câu" trúng, cài app chứa mã độc rồi bay luôn 5 tỷ đồng trong tài khoản. Ôi trời ơi!

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng đang vào cuộc xác minh vụ việc theo trình báo của chị N.T.T.H. (36 tuổi, trú tại Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo như lời kể của chị, vào tháng 7-2023, chị H. nhận được cuộc gọi từ một thằng tự nhận là cán bộ Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Nó dọa chị đã tham gia và là đồng phạm với nhóm rửa tiền, buôn bán ma túy gì đó. Nghe thôi đã thấy sợ rồi!

18a00ebc06c64a47ecd3.jpg


Thằng kia sau đó bắt chị H. phải khai báo lý lịch, quá trình làm việc, di chuyển, các tài khoản ngân hàng đang dùng, số tiền có trong tài khoản. Nghe xong thì nó lấy luôn thông tin chị cung cấp để làm giả văn bản "Lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản" của VKSND Tối cao. Sau đó tiếp tục dọa nạt và gây áp lực, bảo chị không được liên lạc với ai hết.

Hoảng quá nên chị H. đành nghe lời. Chị đã cài đặt ứng dụng có tên "Phần mềm bảo mật" với logo Bộ Công an trông cực xịn xò theo hướng dẫn của bọn lừa đảo.

Plot twist là đây chính là app chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại. Vậy là chị H. "toang" luôn hơn 5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Đau lòng vô cùng!

Theo công an thì dù đã cảnh báo muôn lần về thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án... gọi điện dọa nạt để lừa đảo, nhưng vẫn còn người sa bẫy.

Gần đây chiêu trò của bọn lừa đảo ngày càng "đỉnh cao" hơn khi chúng yêu cầu người dân cài app có logo Bộ Công an nhưng chứa đầy mã độc bên trong.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top