Ối giời ơi, vừa rồi hội chủ xe Tesla toàn cầu vừa trải qua một trận "ác mộng" khi máy chủ vận hành app điều khiển xe đột ngột sập. Cụ thể là không mở được cửa xe bằng app trên điện thoại luôn các bạn ơi!
Tính đến hiện tại thì mọi thứ đã hoạt động trở lại bình thường rồi nhé. Nhưng mà theo các chuyên gia thì chắc chắn đây không phải lần đầu tiên và cũng chẳng phải lần cuối cùng đâu. Vì vậy lời khuyên chân thành là dù xe có xịn xò công nghệ cao thế nào, anh em vẫn nên cầm theo chìa khóa vật lý cho chắc ăn nhé!
Còn "ông chủ" Elon Musk thì đã lên Twitter giải thích luôn rồi: "Có vẻ như chúng tôi đã vô tình làm tăng 'verbosity' của lưu lượng băng thông mạng. Rất xin lỗi, chúng tôi sẽ có những biện pháp để đảm bảo điều này không xảy ra nữa."
Giải thích cho ae dễ hiểu thì "verbosity" ở đây là lượng dữ liệu hệ thống ghi lại khi thực hiện các tác vụ khác nhau đó. Tăng verbosity = máy chủ phải thu thập nhiều dữ liệu hơn. Nghe qua thì có vẻ hay đấy, vì nó giúp các kỹ sư dễ dàng phát hiện lỗi ở đâu. Nhưng mà plot twist là nó cũng gây áp lực khủng cho hệ thống luôn! Máy chủ phải làm nhiều việc hơn trong cùng một lúc, dẫn đến giảm tốc độ xử lý, hoặc tệ hơn là... sập app như trường hợp này đây
Và khả năng cao là chuyện này sẽ còn tái diễn trong tương lai, vì lý do đơn giản: lỗi con người mà! Có thể là do một anh kỹ sư nào đó vô tình viết thêm dòng code làm tăng lượng dữ liệu thu thập khi đang sửa bug nhỏ, hoặc cũng có thể là tác dụng phụ từ một quy trình xử lý khác không liên quan.
Kết luận: Dù công nghệ có tiên tiến đến mấy thì vẫn đừng quá tin tưởng vào app di động nhé các bác ơi! Nhớ mang theo chìa khóa xe bên người cho chắc chắn nha!
Nguồn: tinhte.vn