Thời đại smartphone làm được mọi thứ, iPod thì đã "về vườn" từ tận 2022 rồi - vậy mà máy nghe nhạc vẫn còn đó, có phải hơi... dư thừa không nhỉ?
Từ hồi iPhone ra đời năm 2007, làng công nghệ đã thay da đổi thịt kinh khủng luôn. Các món đồ "chuyên trị một việc" như máy nghe nhạc, máy ảnh, máy đọc sách dần dần nhường chỗ cho chiếc smartphone all-in-one cảm ứng xịn sò.
Cũng dễ hiểu thôi, smartphone giờ tiện lợi cực, gom hết mọi thứ vào một thiết bị vừa vặn trong lòng bàn tay. Máy ảnh, máy đọc sách, máy nghe nhạc tuy chưa "tuyệt chủng" hoàn toàn nhưng thị phần giảm sút thê thảm, không còn hot như xưa. Thậm chí chính Apple còn cho iPod "nghỉ hưu" vào 2022 - một huyền thoại từng đưa thương hiệu táo khuyết lên đỉnh cao đấy nhé!
Thế mà các món đồ "chuyên trị" tưởng chừng lỗi thời kia vẫn còn cơm ăn việc làm đấy. Máy ảnh vẫn được các pro tin dùng vì chất lượng ảnh xịn xò, thao tác nhanh hơn smartphone. Máy đọc sách thì cho màn hình e-ink đọc sách không nhức mắt, pin trâu như "bò cụ" . Và riêng mình thì sắp 2026 rồi mà vẫn móc hầu bao ra mua máy nghe nhạc chuyên dụng này!
## Món đồ thừa thãi ư? Không hẳn đâu!
Okay, smartphone nghe nhạc ngon lành à nha. Dùng tai nghe không dây + app streaming thì tiện chẳng cần bàn. Còn nếu vẫn trung thành với tai nghe có dây để hưởng chất âm đỉnh cao, thì mua thêm con dongle USB-C là xong.
Nhưng mà các bác xưa đã dạy: "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề"! Giống như máy ảnh và máy đọc sách, máy nghe nhạc vẫn có lý do để tồn tại mà!
## Cảm giác "khực" khi cắm jack không gì thay thế được
Từ khi Apple "trảm" cổng 3.5mm trên iPhone 7, đám smartphone khác cũng hùa theo làm y chang. Họ muốn ép user chuyển sang tai nghe không dây, còn nghe nhạc bằng dây thì coi như... "hóa thạch" luôn!
Nhưng mà cái cảm giác cắm tai nghe vào cổng chuyên dụng một cái "khực" đầy thỏa mãn, không cần qua dongle gì hết - người mê nhạc như mình vẫn đã đỉnh lắm! Một số máy nghe nhạc xịn còn có thêm cổng 4.4mm Balanced - cổng khủng với công suất cao, nhiễu thấp để "kéo" những cặp tai nghe khó tính.
Hơn nữa, máy nghe nhạc hiện đại như con HiBy M300 mình mua cũng không còn "đồ cổ" như iPod đời Ơ nữa đâu. Đã có Bluetooth 5.0 xịn xò, nghe không dây thoải mái chứ không bó buộc phải cắm dây!
Ngoài ra, máy nghe nhạc còn được thiết kế nút bấm chuyên biệt cho việc thưởng thức nhạc: Nút chỉnh âm lượng lên đến 100 nấc (thay vì khoảng 16 nấc trên smartphone) để điều chỉnh đúng gu, có thêm nút play/pause và chuyển bài vật lý để thao tác mà không cần mở màn hình.
## Lưu nhạc chất lượng cao trên smartphone = đốt tiền
Thời đại Spotify, Tidal, Apple Music, Youtube Music lên ngôi thì mọi người cũng dần bỏ thói quen lưu nhạc offline. Nhưng giống như game thủ, dân mê nhạc vẫn thích có bản copy riêng thay vì "thuê nhạc", vì nó mang tính "sở hữu thật" hơn!
Các app streaming đang chia phe chia phái, không ít lần nghệ sĩ rút bài khỏi platform này để nhảy sang platform khác. Gần đây nhất, nhiều nhạc sĩ đã rời Spotify vì xung đột quan điểm chính trị với CEO Daniel Ek. Có album nhạc offline giúp mình yên tâm thưởng thức mà không lo một ngày nào đó chúng "bay màu" khỏi app!
Thế nhưng, lưu nhạc offline lại sinh ra vấn đề khác: Tốn dung lượng kinh khủng! Sau hơn 1 thập kỷ sưu tầm, mình "cày" được gần 130GB nhạc chất lượng cao. Lưu hết vào smartphone thì đắt điên lên được!
Nguồn: genk.vn