Những ngày qua, vịnh Lăng Cô (huyện Phú Lộc, TP Huế) - nơi từng được cả thế giới công nhận là vịnh đẹp đỉnh nóc kịch trần - đang phải "gồng mình" đối mặt với cả đống rác thải trôi dạt vào bờ. Chính quyền địa phương đang phải vất vả dọn dẹp cùng lúc với việc thu gom hơn 200 tấn dầu vón cục. Tình hình thực sự quá tải luôn á!
Dọc theo bờ biển, cảnh tượng khá "đau mắt" với đủ loại rác: túi nylon, bao tải, vỏ chai nhựa, chai thủy tinh... dạt vào dày đặc, kéo dài nhiều km. Từ đầu tháng 3/2024, vịnh Lăng Cô bắt đầu xuất hiện lượng lớn rác thải này, khiến cảnh quan mất đi vẻ đẹp vốn có.
Đi dọc theo bờ biển, bạn sẽ thấy hàng tá túi nylon, chai lọ dạt vào dày đặc khắp nơi. Visual đẹp thế giới giờ đây phải "chia tay" với vẻ trong lành ngày nào rồi!
Đặc biệt là đoạn bờ biển qua dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô) - nơi đáng lẽ phải sang xịn mịn - giờ cũng bị "ngập" trong rác, chủ yếu là túi nylon và chai lọ các kiểu.
Theo lời kể của người dân địa phương, tình trạng này không phải "khách lạ" gì đâu, đã xuất hiện nhiều năm nay rồi. Đặc biệt là vào thời điểm không khí lạnh, triều cường cao thì rác từ biển lại được đẩy vào "tấn công" bờ biển thêm một lượt nữa.
Những khu vực không có hộ kinh doanh hoặc các dự án bị bỏ hoang thì tình hình còn "thảm" hơn, rác xuất hiện càng nhiều vô kể.
Các hộ kinh doanh hàng quán ven vịnh Lăng Cô cho biết họ thường xuyên phải tổ chức dọn rác tại bờ biển. Nhưng mà... chỉ sau một đêm thôi là rác lại dạt vào ầm ầm. Dọn mãi không xuể luôn!
"Có thể rác theo các con sông đổ ra biển, sau đó theo sóng dạt vào bờ thôi", một chủ cơ sở kinh doanh ở vịnh Lăng Cô chia sẻ.
Theo lãnh đạo UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) cho biết, tình trạng rác trôi vào bờ biển thường xuất hiện vào thời điểm không khí lạnh, triều cường cao. Số lượng rác quá khủng và trôi vào liên tục nên địa phương không thể xử lý thường xuyên được.
Nhắc lại cho mọi người nhớ nè, vịnh Lăng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) từng được Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays) bình chọn là "Vịnh đẹp nhất thế giới" năm 2009 đấy nhé!
Nguồn: soha.vn
Dọc theo bờ biển, cảnh tượng khá "đau mắt" với đủ loại rác: túi nylon, bao tải, vỏ chai nhựa, chai thủy tinh... dạt vào dày đặc, kéo dài nhiều km. Từ đầu tháng 3/2024, vịnh Lăng Cô bắt đầu xuất hiện lượng lớn rác thải này, khiến cảnh quan mất đi vẻ đẹp vốn có.
Đi dọc theo bờ biển, bạn sẽ thấy hàng tá túi nylon, chai lọ dạt vào dày đặc khắp nơi. Visual đẹp thế giới giờ đây phải "chia tay" với vẻ trong lành ngày nào rồi!
Đặc biệt là đoạn bờ biển qua dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô) - nơi đáng lẽ phải sang xịn mịn - giờ cũng bị "ngập" trong rác, chủ yếu là túi nylon và chai lọ các kiểu.
Theo lời kể của người dân địa phương, tình trạng này không phải "khách lạ" gì đâu, đã xuất hiện nhiều năm nay rồi. Đặc biệt là vào thời điểm không khí lạnh, triều cường cao thì rác từ biển lại được đẩy vào "tấn công" bờ biển thêm một lượt nữa.
Những khu vực không có hộ kinh doanh hoặc các dự án bị bỏ hoang thì tình hình còn "thảm" hơn, rác xuất hiện càng nhiều vô kể.
Các hộ kinh doanh hàng quán ven vịnh Lăng Cô cho biết họ thường xuyên phải tổ chức dọn rác tại bờ biển. Nhưng mà... chỉ sau một đêm thôi là rác lại dạt vào ầm ầm. Dọn mãi không xuể luôn!
"Có thể rác theo các con sông đổ ra biển, sau đó theo sóng dạt vào bờ thôi", một chủ cơ sở kinh doanh ở vịnh Lăng Cô chia sẻ.
Theo lãnh đạo UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) cho biết, tình trạng rác trôi vào bờ biển thường xuất hiện vào thời điểm không khí lạnh, triều cường cao. Số lượng rác quá khủng và trôi vào liên tục nên địa phương không thể xử lý thường xuyên được.
Nhắc lại cho mọi người nhớ nè, vịnh Lăng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) từng được Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays) bình chọn là "Vịnh đẹp nhất thế giới" năm 2009 đấy nhé!
Nguồn: soha.vn