KiHong4203
New member
Mới đây, drama pháp lý của Trà Ngọc Hằng đang gây xôn xao cõi mạng! Chi cục Thi hành án TP Thủ Đức vừa ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với nữ người mẫu, liên quan đến bản án buộc cô phải trả 2,5 tỷ đồng cho một người đàn ông.
Thời hạn cấm bay được áp dụng từ ngày 12/3 cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án, hoặc có bảo lãnh bằng tiền, tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. Căng đét!
Hành trình vượt khó của cô gái đất Mũi
Trà Ngọc Hằng sinh năm 1990, quê Cà Mau. Cô bước chân vào nghề người mẫu từ năm 16 tuổi, khi còn là một cô bé nhỏ tuổi.
Ít ai biết rằng, người đẹp từng nghẹn ngào chia sẻ về tuổi thơ nghèo khó đến mức khi mưa xuống nhà dột ướt hết cả. Lớn lên ở vùng quê nghèo miền Tây, cô nhiều lần bị bạn bè kỳ thị, cảm thấy mặc cảm về hoàn cảnh gia đình. Chính những khó khăn đó đã trở thành động lực để cô quyết tâm phấn đấu thoát khỏi cảnh nghèo khổ.
Và cô đã làm được! Với sự nỗ lực không ngừng, Trà Ngọc Hằng đã gặt hái nhiều thành công: Hoa khôi Đất Mũi, top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2010, và Á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế người Việt 2011. Cô cũng mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh và sản xuất phim. Quá xịn luôn!
Bỏ du học, chọn làm mẹ đơn thân
Plot twist là khi đang chuẩn bị sang Mỹ du học ngành thiết kế thời trang, cô phát hiện mình có bầu 3 tháng. Quyết định gác lại ước mơ để chăm lo cho con, sau bao năm, Ngọc Hằng giờ là mẹ đơn thân của cô bé Sophia đáng yêu và thông minh.
Trà Ngọc Hằng cho biết cô khá hài lòng với cuộc sống hiện tại khi cân bằng được giữa công việc và việc chăm con. Cô luôn cố gắng truyền cho con những năng lượng tích cực nhất. Cô từng nhắn gửi con: "Con phải độc lập... con không cần giỏi nhất, nhưng phải đủ hiểu biết, đủ độc lập, đủ đảm đang, đủ làm chủ cuộc đời mình...". Câu nói này nghe sao mà chạm đến lòng người thế!
Triết lý nuôi dạy con cực chill
Khác với nhiều sao Việt, Trà Ngọc Hằng không định hướng Sophia theo nghệ thuật, mà để bé tự do khám phá sở thích của mình. Tuy nhiên, có lẽ "gen nghệ sĩ" quá mạnh, bé Sophia lại tự nhiên bộc lộ đam mê ca hát, vẽ tranh và nhảy múa.
Trà Ngọc Hằng hoài niệm: "Ngày xưa thiếu thốn đủ thứ, được đi học là quá mừng, không dám nghĩ đến việc tham gia các hoạt động khác. Vì vậy bây giờ Hằng tạo mọi điều kiện cho con gái học hỏi và thử sức.
Miễn con muốn học thì Hằng sẽ giúp con. Còn việc sau này có theo nghệ thuật hay không là do bản thân con, Hằng chỉ ở bên hướng dẫn nếu cần chứ Hằng không có suy nghĩ ép buộc". Respect cách nuôi dạy con này quá!
Về nguyên tắc dạy con, dù bé còn nhỏ và người mẹ có thể quyết định mọi thứ, nhưng cô luôn cố gắng giữ lời hứa với con gái. Dù bận rộn đến đâu, khi đã hứa với con là phải thực hiện cho bằng được. Đó chính là bài học thiết thực nhất về trách nhiệm mà con có thể cảm nhận được ngay.
Bé Sophia tuy hay quấn quýt bên mẹ, nhưng mỗi lần được mẹ cho đồ ăn, thức uống thì bé đều tự chăm sóc bản thân được. Cô cũng thường xuyên cho con tham gia các hoạt động từ thiện để bồi đắp lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia cho bé. Nuôi dạy con chu đáo thế này thì ai cũng phải gật gù!
Nguồn: kenh14.vn