Người thì tung hô chuyện tình yêu với công chúng, kẻ lại quên chưa "chùi mép"... Thôi thì ngồi xuống nghe drama thôi!
**Yêu là phải "khoe" cho thiên hạ biết luôn nha**
Hồi mới vào nghề non tay, Vũ Hoàng Điệp đã không ngại flex luôn: "Chị có nghe cái tên "Công mô tô Sài Gòn" chưa? Nếu ai chơi mô tô, hẳn sẽ biết rõ hơn về anh ấy. Tôi yêu và rất hãnh diện về anh ấy".
Còn chàng thì cũng không ngần ngại kể luôn chuyện ngỏ lời yêu sau đúng hai ngày, khi nhìn thấy người đẹp khóc vì... bị "sờ đùi" trong một lần đi diễu hành. Tình yêu sét đánh chính hiệu đây rồi!
Ngày nàng dự thi Nữ hoàng sắc đẹp Quốc tế, chàng mạnh dạn chi luôn 10 nghìn USD để mua bikini cho nàng dự thi. Ngày nàng đăng quang, chàng đón nàng ở sân bay rộn ràng cờ phướn với sự hộ tống của dàn vệ sỹ đi xe phân khối lớn. Xịn xò không chê vào đâu được! ️
Nhưng mà, mối tình 4 năm bền chặt, tốn giấy mực và ồn ào bởi sự "tung hứng" của người trong cuộc cuối cùng cũng chấm dứt… không hề yên ả tí nào. Đúng kiểu drama không kịp thở!
**Ăn vụng… lại không thể chùi mép, thế là toang!**
Dám làm nhưng không dám chịu, Ngô Kiến Huy làm dư luận được phen nổi sóng vì vòng vo trách nhiệm làm cha. Ơ hay, sao lại thế?
Câu chuyện của Cao Thái Sơn chưa có hồi kết - drama kéo dài không hồi kết luôn á!
Nguồn: soha.vn