ChangBibi1571
New member
Chỉ sau một phần trình diễn thiếu sự đầu tư, Cao Hữu Thiên đã thành "gương mặt thân quen" trong mắt các ca sĩ đàn anh đàn chị - nhưng kiểu "quen" không mấy tốt đẹp
Đêm chung kết chương trình Gương mặt thân quen diễn ra cực kỳ sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Các thí sinh đã cháy hết mình với loạt tiết mục đỉnh của đỉnh.
Thế nhưng, tiết mục để lại ấn tượng sâu sắc nhất không phải là Tiếng trống Mê Linh của Hoài Lâm - quán quân của cuộc thi năm đó, mà lại là "Anh" của Cao Hữu Thiên - một gương mặt rất lạ lẫm.
Điều đáng nói là ấn tượng ấy... chả có gì tốt đẹp cả, thậm chí màn trình diễn của Hữu Thiên còn bị gắn mác "thảm họa" luôn Anh khiến người nghe không thể nào nhận ra được ca khúc hit đình đám một thời của Hồ Quỳnh Hương khi cất lên tiếng hát.
Rất nhiều nghệ sĩ và khán giả khi thưởng thức phần trình diễn không mấy đặc sắc đã thẳng thắn chê không thương tiếc dành cho con nuôi thứ hai của Hoài Linh. Không chỉ thế, phần lớn đều thắc mắc tại sao chàng trai này lại có cơ hội đứng trên sân khấu một chương trình truyền hình trực tiếp với chất giọng khó nghe như thế
Ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm chỉ biết cảm thán: "Anh - Gương mặt thân quen!".
Trong khi đó Nguyễn Trần Trung Quân lại thẳng thắn hơn: "V Anh, em thương lắm chị Hồ Quỳnh Hương".
Còn Minh Quân lại tỏ ra ngơ ngác: "Ở đâu ra qua này? Khán giả hay như nào?" và khi biết đó là con trai nuôi thứ hai của Hoài Linh, anh nói: "Ôi giời ơi, như nào? Ở đâu ra mà hát trên TV trực tiếp kinh như thế. Sao lại cho hát như thế này lên hát là sao? Âm thanh bị sao mà lệch tone ngay từ đầu thế?".
Nhà thiết kế Đức Hùng lại chia sẻ: "Nhốt ngay bạn hát bài Anh của Xuân Phương vào ngay, đừng để xổng ra. Nguy hiểm quá, giết người không cần vũ khí" - drama thật sự
"Vừa mới xem lại Anh trên Gương mặt thân quen. Quả thực là đáng khen cho bạn ca sĩ này và cho bạn ấy 10 điểm cho sự tự tin. Hát trên cả tuyệt vời. Nghe xong muốn đập đầu vào tường uất hận. Không chia sẻ clip lên đây vì không muốn mọi người mất ngủ", ca sĩ Việt Tú chia sẻ.
Nam ca sĩ trẻ Lê Việt Anh cũng cho hay: "Nghe nói Gương mặt thân quen có giá vài trăm triệu tiền quảng cáo vì sức hút của chương trình nhưng sao lại mất 4 phút phí phạm ngàn vàng cho một ca sĩ như vậy. Tụt hết cả huyết áp".
Từ xưa đến nay, chuyện ca sĩ hát nhép là điều không mấy ai ủng hộ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nếu ban tổ chức vẫn quyết định để Cao Hữu Thiên lên sân khấu thì có lẽ đây cũng là một gợi ý không tồi đấy Vì ít nhất anh sẽ không trở thành "hiện tượng" sau đêm chung kết và chiến thắng của Hoài Lâm sẽ được quan tâm hơn chứ không bị "đè bẹp" bởi drama này rồi!
Nguồn: soha.vn