Ngoc021314
New member
Bùi Tiến Dũng lại "ôm hận", CLB TP.HCM tiếp tục khủng hoảng với trận thua thứ 3 liên tiếp
Tỉ số: CLB TP.HCM 1-2 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Ghi bàn: Ngô Tùng Quốc (90+5') | Đào Văn Nam (4'), Paollo (33')
Phong độ của CLB TP.HCM mấy vòng gần đây thực sự "tệ đến không ngờ" luôn á Sau trận thắng CLB Thanh Hóa ở vòng 5, đội bóng của HLV Trần Minh Chiến đã "trắng tay" liên tục trong 2 vòng vừa rồi. Đến vòng này, dù được đá sân nhà nhưng CLB TP.HCM vẫn chưa thể "lật kèo" được tình hình.
Ngay phút thứ 4, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phải vào lưới nhặt bóng rồi. Từ tình huống đá phạt góc, Văn Nam băng vào cực chuẩn để thực hiện pha đánh đầu cận thành, mở tỉ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luôn.
Chỉ 4 phút sau, lưới của CLB TP.HCM lại rung lên nữa rồi Văn Nam tiếp tục là cầu thủ tung ra cú dứt điểm, tuy nhiên lần này bàn thắng của anh không được công nhận do lỗi việt vị.
Trời mưa khiến cả hai đội đều gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng ở những phút tiếp theo. Đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động "rùa" sâu phòng ngự, chờ cơ hội phản công. Và trong một tình huống như vậy ở phút 33, đội quân của HLV Nguyễn Thành Công đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt.
Trong đợt phản công nhanh như "chớp", Văn Đức bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang để Paollo ập vào đá nối cận thành. Ở trận đấu thứ hai liên tiếp được bắt chính, Bùi Tiến Dũng đã phải đối mặt với quá nhiều những pha dứt điểm khó và không thể nào cứu thua cho đội nhà
Hi vọng của đội chủ nhà tưởng như được "nhen nhóm" lên ở phút 44 khi Bruno Cosendey có pha đá nối đẹp mắt, đánh bại thủ môn Quang Tuấn. Đáng tiếc, bàn thắng lại không được công nhận. Trọng tài chính xác định trong pha bóng này, tiền đạo Mauricio của CLB TP.HCM đã phạm lỗi với hậu vệ đối phương, tạo điều kiện để Bruno dứt điểm.
Bước sang hiệp 2, CLB TP.HCM đẩy cao đội hình và liên tục khiến khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh "chao đảo" thật sự. Thế nhưng sự thiếu sắc xảo trong những pha dứt điểm cuối cùng đã khiến đội chủ nhà không thể có được bàn thắng.
Bóng đã một lần "hôn cột dọc" Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau pha căng ngang của Ngô Tùng Quốc ở phút 75. Phải tới phút 90+5, CLB TP.HCM mới có được bàn rút ngắn tỉ số xuống. Tuy vậy pha lập công muộn màng của Tùng Quốc không đủ để giúp đội chủ nhà "lật kèo" được.
Chung cuộc, CLB TP.HCM thua trận thứ 3 liên tiếp và rơi xuống vị trí thứ 11 với 6 điểm sau 7 trận đã đấu Trong khi đó, thắng lợi 2-1 giúp Hà Tĩnh có được 11 điểm sau 8 trận, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
Đội hình xuất phát:
CLB TP.HCM: Tiến Dũng (thủ môn), Brendon, Ngọc Tỉnh, Tùng Quốc, Đình Khương, Bùi Văn Đức, Cosendey, Văn Kiên, Mauricio, Ti Phông, Quốc Gia
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Quang Tuấn (thủ môn), Xuân Hùng, Janclesio, Văn Nam, Quách Tân, Xuân Toàn, Văn Long, Nguyễn Văn Đức, Nhật Minh, Văn Công, Paollo
Sao trẻ "cháy hết mình", xóa bớt nỗi nhớ Quang Hải của Hà Nội FC
Kết quả: Hà Nội FC 3-1 Sài Gòn FC
Ghi bàn:
Hà Nội FC: Siladi 7', Lê Xuân Tú 32', Phạm Tuấn Hải 83'
Sài Gòn FC: Mạnh Cường 24'
Hai Long! KHÔNG VÀO RỒI! Hai Long có pha xử lý bóng "xịn sò", xoay người rất nhanh sút bóng nhưng đáng tiếc, bóng đi trúng vị trí thủ môn Sài Gòn FC và bị chặn lại.
Đấy chỉ là một trong số những pha dứt điểm tối nay của Hai Long. Tài năng trẻ phía Hà Nội FC có rất nhiều pha xử lý "kịch tính", "thử gan" thủ môn đối phương, nhưng vẫn không thể có bàn thắng.
Dù vậy, màn thi đấu "cực kỳ tích cực" của Hai Long vẫn khiến NHM Thủ đô phấn khích lắm nha! Hai Long đang cho thấy, mình thật sự có tiềm năng để một ngày nào đó thay thế được vai trò của Quang Hải tại CLB Hà Nội.
Trong ngày NHM Hà Nội FC có thể phấn khích vì Hai Long, đội chủ nhà còn nhận các tín hiệu tích cực khác với cái tên Văn Hậu. Trong giai đoạn đầu trận, Văn Hậu có nhiều lần "xâm nhập" vùng cấm địa đối phương và dứt điểm nguy hiểm. Tiếc là anh cũng chưa thể ghi bàn thắng cho riêng mình
Ngoài các pha tự mình dứt điểm, ở khía cạnh tấn công, Văn Hậu còn hạn chế khi chưa có các pha leo biên và tạt vào tốt. Người ta cũng hầu như không thấy các pha Văn Hậu cầm bóng đột phá, "xộc thẳng" vào trung lộ rồi dứt điểm như trước đây.
Tuy nhiên, Hậu cũng mới trở lại sau chấn thương và cần thời gian để "bắt nhịp" mới mong thăng hoa trở lại nha!
Ở khía cạnh phòng ngự, Văn Hậu chơi khá tốt, vẫn với phong cách "đầy mạnh mẽ" khiến hàng công đối phương khó lòng khai thác vào cánh trái Hà Nội FC. Đây mới là lần đầu tiên Hậu trở lại đá chính ở V.League kể từ 11/2020 đó nha!
Trở lại với trận đấu, Sài Gòn FC ghi được 1 bàn thắng ở phút 24 trên chấm 11m. Tuy nhiên, đấy là tình huống hiếm hoi họ tấn công tốt, trong khi hàng thủ chủ nhà chơi "tệ" nên mới ghi bàn.
Còn trong phần lớn thời gian trận đấu, Sài Gòn FC đều "lép vế", phải "chống đỡ" các tình huống tấn công của Hà Nội FC. Không lạ khi đội chủ nhà ghi được 3 bàn thắng, nhờ công Siladi, Lê Xuân Tú, Phạm Tuấn Hải ở các phút thứ 7, 32 và 83
Dù không cao nhưng Tuấn Hải lại có một pha đánh đầu "chèo góc" ấn định tỷ số 3-1 cho Hà Nội FC ở phút 83 cực đỉnh!
Nguồn: soha.vn