Một người thông minh như Tiểu Yến Tử nhưng 20 năm không thể thuộc lòng một bài thơ. Bạn có thấy cực kì vô lý?
Hoàn Châu Cách Cách từng làm mưa làm gió, trở thành ký ức tuổi thơ của bao thế hệ 8X. Tại Trung Quốc, phim này được phong tặng hạng "kinh điển bất hủ", là "bảo vật trấn đài" của đài Hồ Nam luôn nha!
Nói về Hoàn Châu Cách Cách thì ai cũng nhớ đến Tiểu Yến Tử - cô nàng nhí nhảnh, ngây thơ mà thông minh hết phần thiên hạ. Nhưng có một chi tiết khá "hack não": Từ lúc vào cung, Tiểu Yến Tử được yêu cầu học thơ cổ để nâng cao kiến thức. Thế mà cô nàng đã không thuộc lòng được một bài thơ nào trong hơn 20 năm. Nghịch lý vãi chưa?
Vậy Tiểu Yến Tử có ngốc không?
Chắc chắn là KHÔNG nhé!
Thực ra, trước khi vào cung, Tiểu Yến Tử từng dạy lũ trẻ ở khu nhà xập xệ học thuộc "Tam tự kinh", lúc đó cô thuộc lòng nhanh như chớp, đọc trôi chảy như một thầy giáo chuyên nghiệp ý. Khả năng học của cô hoàn toàn "xịn sò" mà!
Hơn nữa, khi Tiểu Yến Tử đi ăn trộm đồ ở nhà quan tham nhũng tại Đại Lý Tự, cô vác về cả bao vàng bạc châu báu. Nhưng trước khi đi, nhìn thấy trên bàn có đôi nến long phượng, cô lập tức quyết định mang theo, để đem về cho lũ trẻ dùng học hành viết chữ buổi tối. Điều này chứng tỏ trong tiềm thức của Tiểu Yến Tử, việc học hành và viết chữ là siêu quan trọng.
Vậy một người vừa có khả năng học, vừa hiểu được tầm quan trọng của việc học, có động lực nội tại, nếu môi trường thuận lợi thì lẽ ra phải như "cá gặp nước" mà tiến bộ vượt bậc chứ nhỉ? Nhưng tại sao Tiểu Yến Tử lại không thuộc được một bài thơ trong suốt hai mươi năm?
Câu trả lời đã có ngay từ phần 1 rồi đó!
Có lần Tiểu Yến Tử lén ra khỏi cung gặp Tử Vi, nửa đêm mới quay lại. Lúc này, Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ bảo nếu Hoàng thượng hỏi thì cứ nói là ra ngoài ngắm trăng học thơ. Vĩnh Kỳ lập tức dạy Tiểu Yến Tử học thuộc bài "Nguyệt hạ độc chước" của Lý Bạch.
Thực ra lần này Tiểu Yến Tử học siêu nhanh, chỉ cần đọc một lượt là thuộc ngay luôn.
Nhưng Hoàng đế Càn Long hoàn toàn không tin những gì họ nói.
Kết quả? Ngày hôm sau Tiểu Yến Tử bị gọi đến "dạy bảo". Cô làm nũng với Càn Long, khen ngợi vài câu, không những không bị phạt mà còn khiến Càn Long yêu thích hơn, và cô càng được tự do hơn nữa. Stonks!
Sau đó, Càn Long nói nếu Tiểu Yến Tử không học thuộc bài "Cổ từ quân hành" thì không được theo đi du ngoạn. Lúc này, cả hội nhóm cùng giúp Tiểu Yến Tử học thuộc thơ, thậm chí nghĩ ra chiêu kết hợp thơ với kiếm phổ (sáng tạo vãi).
Khi Càn Long kiểm tra, Tiểu Yến Tử hết sức cố gắng nhưng chỉ thuộc được nửa bài. Nhưng plot twist: Tiểu Yến Tử không chỉ được đi du ngoạn mà còn đưa theo cung nữ, trên đường chơi vui vẻ và còn tranh thủ tìm hiểu chuyện tình cảm. Éo le không?
Nói đến đây thì đừng trách Tiểu Yến Tử nữa! Một người hoàn toàn có khả năng học nhưng suốt hai mươi năm không thuộc nổi một bài thơ, vì vào những thời điểm quan trọng, việc học thuộc thơ chẳng có tác dụng gì hết. Không học thuộc thơ thì không những không bị phạt mà còn nhận được toàn lợi ích.
Cả bộ phim, Tiểu Yến Tử đều sống trong vòng luẩn quẩn: "Học thơ → không thuộc → không bị phạt → còn được thưởng". Cứ loop mãi thế này thì ai mà chịu học chứ!
Mỗi nhân vật trong Hoàn Châu Cách Cách đều có sự trưởng thành riêng. Tử Vi học được cách sống trong cung đình, Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ lập công trạng bước vào con đường trưởng thành...
Chỉ có Tiểu Yến Tử vẫn là cô gái ngây thơ, suốt hai mươi năm không thuộc nổi một bài thơ, lúc nào cũng làm hỏng việc. Tiểu Yến Tử không từ chối việc học thơ, mà cô đang từ chối sự trưởng thành.
Tại sao mọi người đều tích cực trưởng thành còn Tiểu Yến Tử thì không?
Sự trưởng thành của Tử Vi giúp cô nhận được tình yêu thương của hoàng đế và sự khen ngợi từ mọi người. Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ lập công giúp họ thực hiện giá trị bản thân. Còn Tiểu Yến Tử? Dù không học thuộc thơ, không trưởng thành, giữ nguyên hiện trạng, Hoàng đế vẫn yêu thích, tình yêu và tương lai đều có sẵn rồi. Vậy cần gì phải cố gắng?
Điều này dẫn đến việc khi gặp khủng hoảng thực sự, cô không thể đối phó, hoàn toàn lúng túng và không biết xử lý ra sao.
Ai chịu trách nhiệm cho sự "không trưởng thành" của Tiểu Yến Tử?
Người đầu tiên đương nhiên là bản thân cô. Môi trường tạo nên con người, nhưng bản thân cũng có thể tạo nên chính mình. Tuy nhiên, Tiểu Yến Tử đã có tính cách như vậy rồi, rất khó để thay đổi.
Người thứ hai phải kể đến Càn Long.
Trong phần 1 của Hoàn Châu Cách Cách, Tiểu Yến Tử khoảng 18 tuổi - độ tuổi quan trọng để trưởng thành.
Mỗi lần cô làm sai, không học thuộc thơ, Càn Long chỉ trách mắng vài câu. Nhưng Tiểu Yến Tử hoặc dùng sự thông minh và vui vẻ, hoặc nhắc lại những khó khăn đã trải qua ngoài dân gian, khiến Càn Long thương không nỡ phạt, thậm chí còn yêu cô hơn.
Trong một tình tiết ở phần 1, Càn Long giao Tiểu Yến Tử cho Dung ma ma học quy củ, cô không chịu học, Càn Long đã đánh cô hai mươi cái (nghe nghiêm khắc nhỉ?). Nhưng sau lần đó, Càn Long lại đặc cách cho Tiểu Yến Tử không cần tuân thủ quy củ trong cung nữa. Lại một lần nữa "nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng vẫn nhận phần thưởng".
Tiểu Yến Tử tuy ngây thơ nhưng thực ra cô đã "bắt bài" điểm yếu của vua cha: thích người biết xu nịnh và thương tiếc cô vì những khó khăn đã chịu đựng. Mỗi lần cô đều tận dụng hai điểm này để "hóa giải nguy cơ" và nhận về lợi ích. Thông minh đấy chứ!
Tóm lại, sự nuông chiều của Càn Long đã khiến Tiểu Yến Tử mất đi rất nhiều cơ hội trưởng thành.
Bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh
Có không ít phụ huynh nuông chiều và thỏa mãn mọi nhu cầu của con bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, những đứa trẻ được sống trong sự bao bọc, nuông chiều quá mức sẽ hình thành tính cách bướng bỉnh, ỷ lại và thiếu đi những kỹ năng sống cần thiết.
Không xây dựng sự kỷ luật hoặc giới hạn lành mạnh cho con cái có thể khiến sau này chúng trở thành người lớn vô kỷ luật. Điều này bao gồm việc bố mẹ không giao việc nhà cho trẻ hoặc nhượng bộ mỗi khi trẻ nhõng nhẽo, giận dữ...
Trẻ con rất thông minh đấy! Chúng nhìn thấy cha mẹ mềm lòng, không nỡ để chúng khổ, vì vậy chúng sẽ lợi dụng điểm yếu này, càng ngày càng quá quắt hơn.
Việc thiếu kỷ luật dạy cho trẻ em rằng chúng không cần tuân theo các quy tắc. Khi các quy tắc không được thực thi, trẻ em bắt đầu tin rằng các quy tắc này không áp dụng cho chúng. Chúng sẽ nghĩ rằng chúng "nằm ngoài quy tắc" và cho rằng chúng đặc biệt hơn người khác.
Thực ra, đôi khi để trẻ em tự chịu trách nhiệm và nếm chút khó khăn trong cuộc sống không phải là điều xấu đâu nhé!
Nếu cha mẹ cứ mãi làm theo ý thích, không để con cái chịu hậu quả, chúng sẽ giống như Tiểu Yến Tử - chỉ biết dùng cách lấy lòng cha mẹ để làm vui lòng họ, từ đó mất đi những cơ hội trưởng thành vô cùng quý giá.
Nguồn: kenh14.vn