Sao Thủy nghịch hành cũng không xui bằng 5 mỹ nhân dính nghiệp với Trương Vô Kỵ ở "Ỷ Thiên Đồ Long Ký"

MeoSusu

New member
cd9cd91733088d6f9649.jpg


Hội chị em quanh Trương Vô Kỵ ở "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" mà thảm đến nỗi: người thì ra đi thương tâm, kẻ suýt toang, có cô phải sống trong đau khổ triền miên Thử hỏi, đẹp trai + võ công xịn sò đấy nhưng ai còn dám crush chàng nữa chứ?

Là main character của Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ (Tăng Thuấn Hy) lúc nào cũng có hẳn hội "fangirl" vây quanh, mà toàn gái xinh cực phẩm, khiến bao anh hùng võ lâm phải ghen tị vô cùng "Sát gái" đào hoa đến vậy, nhưng plot twist là những cô gái dính líu đến đời Giáo Chủ Minh Giáo đều không có happy ending, có thì đời họ cũng vặn vẹo lắm luôn á. Bạn có nghĩ, hoá ra Trương Vô Kỵ chính là "sao xui" của cả truyện không?

2c5402c9ed9c36f523e0.jpg


Ân Tố Tố (Trần Hân Dư) là mẹ ruột của Trương Vô Kỵ, con gái của Ân Thiên Chính, giữ chức đường chủ Thiên Vi Đường chỉ đứng sau cha và anh trai. Không chỉ sở hữu võ công đỉnh cao, Ân Tố Tố còn cực kỳ quyết đoán, xinh đẹp và mưu trí. Chính bà là người tổ chức đại hội trên đảo Vương Bàn Sơn để flex thanh Đồ Long Đao, từ đó gây ra drama giang hồ suốt mấy chục năm trời Tại đại hội võ lâm, nàng gặp lại Trương Thúy Sơn (Lý Đông Học) và Tạ Tốn. Định mệnh khiến cả ba cùng ra đảo Băng Hỏa, Ân Tố Tố đem lòng yêu thương, rồi kết hôn với Trương Ngũ hiệp, sinh ra Vô Kỵ.

9c5a6aa19c8e9b8a2cd8.png


e7a4ea20e978cecc15d3.png


34a6e5b413acbb68d220.png


Sau khi về Trung Nguyên, do chồng mình tự sát để bảo vệ tung tích Tạ Tốn và cây Đồ Long Đao, con trai bị phái Võ Đang bắt cóc và hạ độc Thêm vào đó, sự ăn năn hối hận năm xưa đã hại Du Đại Nham phái Võ Đang, Ân Tố Tố đã dùng kiếm kết liễu đời mình trước mặt quần hùng. Phải chứng kiến cảnh cả cha lẫn mẹ mình cùng tự sát, Trương Vô Kỵ hẳn đã có một ký ức traumatic lắm luôn.

Chu Chỉ Nhược (Chúc Tự Đan) là bạn thơ ấu với Trương Vô Kỵ, đệ tử của phái Nga My được Diệt Tuyệt Sư Thái yêu thích. Chu Chỉ Nhược vốn là một cô gái hiền lành, trong sáng nhưng lại bị sư phụ gán cho quá nhiều trọng trách đối với môn phái

baf982b32435aba7cc46.jpg


Hành trình từ thiện hóa ác của Chu Chỉ Nhược có góp một phần công sức rất lớn bởi tình cảm với Trương Vô Kỵ. Nàng ta luôn phải đấu đá với Triệu Mẫn, để rồi khi bị cướp "chú rể" ngay ngày đại hôn, Chu Chỉ Nhược đau khổ, tức giận chính thức bước vào villain arc Cuối cùng, Chỉ Nhược vì muốn trả thù mà kết hôn với một người mà nàng ta không hề yêu thương, đó là Tống Thanh Thư. Nhân vật này chính là minh chứng cho việc yêu nhiều quá hóa toxic luôn á.

a1c39e5be621e169018c.jpg


Ân Ly (Tào Hi Nguyệt) là em họ của Trương Vô Kỵ. Nàng có một số phận khá thảm, mất mẹ từ nhỏ, cha đi lấy vợ khác. Vì quá căm ghét dì ghẻ mà Ân Ly quyết định hi sinh nhan sắc của mình để luyện võ công Tính cách của nàng có một chút gì đó đơn giản hoang đường và nổi loạn. Ân Ly cũng dành trọn vẹn trái tim của mình cho Trương Vô Kỵ, một lòng tôn thờ tình yêu ấy. Thế nhưng, Ân Ly lại có kết thúc thảm nhất khi bị Chu Chỉ Nhược hãm hại ở Kim Xà đảo.

0c07ee96ba129761e9c2.jpg


Tiểu Chiêu (Hứa Nhã Đình) là con gái Kim Hoa Bà Bà và Hàn Thiên Diệp. Nàng rất dịu dàng, thương yêu Vô Kỵ thầm lặng, không ghen tuông, không tranh giành. Nàng xinh đẹp, đảm đang, tính tình có phần nhẹ nhàng, dễ thương Tuy nhiên vì phải theo mẹ trở về Ba Tư làm thánh nữ mà phải nuối tiếc từ bỏ tình yêu đầu đời của mình.

Triệu Mẫn (Trần Ngọc Kỳ) vốn là quận chúa Mông Cổ, tính tình phóng khoáng, tự cao tự đại. Thế nhưng, nàng vẫn không thoát khỏi được lưới tình của Trương Vô Kỵ thiếu hiệp. Để chiếm trái tim chàng, Triệu Mẫn cũng phải làm đủ mọi cách, tự khiến bản thân nhiều lần rơi vào cảnh nguy hiểm, vì yêu mà nàng cũng trở nên yếu đuối, bi lụy

Có bao nam nhân muốn theo đuổi, nhưng Triệu Mẫn chỉ cần một mình Trương Vô Kỵ. Nàng và Chu Chỉ Nhược chính là rival để tranh giành vị giáo chủ trẻ tuổi của Minh Giáo này. Bất chấp việc nhiều lần suýt toang, nhưng Triệu Mẫn vẫn là cô gái "số đỏ" nhất khi được Trương Vô Kỵ quan tâm, hằng ngày kẻ chân mày cho nàng mãi về sau



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top