Choáng với cảnh tượng vũ trụ mới toanh! Kính viễn vọng James Webb vừa bắt được khoảnh khắc cực hiếm của Sao Thiên Vương - hành tinh xanh lè đang khiến giới khoa học "nóng mắt" vì nghi ngờ có tới 2 mặt trăng tiềm năng cho sự sống đấy!
Theo tờ Space, cái "hào quang" này thực chất là những vòng bụi xung quanh hành tinh, kiểu giống vòng của Sao Thổ nhưng mà mờ nhạt hơn nhiềuuu. Chính vì mờ quá nên trước giờ chưa ai "bắt" được, dù các tàu vũ trụ và đài thiên văn đã cố hết sức.
Hình ảnh xịn sò này do team James Webb - kính viễn vọng không gian khủng nhất hành tinh hiện tại do NASA chủ trì, có sự góp công của ESA (châu Âu) và CSA (Canada) - mới tung ra đây.
Bức ảnh cho thấy Sao Thiên Vương đang "flex" với 11/13 vành đai mà trước đó các nhà khoa học mới chỉ biết qua phân tích dữ liệu quang phổ thôi. Thậm chí có mấy vành sáng tới mức nhìn như hòa vào nhau luôn á!
Nhớ lại hồi 40 năm trước, tàu Voyager 2 của NASA bay ngang qua thì chụp được Sao Thiên Vương trông như cục xanh lơ trơ trơ, có vành đai nhưng mờ tè. Gần đây đài quan sát Keck ở Hawaii cũng thử "chiến" nhưng kết quả vẫn không rõ hơn mấy.
Trong hình ảnh mới được ghép từ hai bộ lọc, có thể thấy Sao Thiên Vương sở hữu lớp chất lỏng băng giá đậm đặc gồm nước, methane và amoniac phủ bên ngoài một lõi đá nhỏ.
Hiện tại đang là mùa xuân ở cực Bắc của hành tinh này, với ánh sáng ban ngày nhìn thấy rõ ở bên phải quả cầu băng khổng lồ nha.
Sao Thiên Vương vốn có quỹ đạo "dị" nhất hệ Mặt Trời, trục nghiêng tận gần 90 độ nên trải qua các mùa cực đoan - mỗi cực là ban ngày trong nhiều năm rồi lại ban đêm trong nhiều năm. Khổ vãi!
Hình ảnh còn sắc nét tới mức nhìn thấy cả một cơn bão đang diễn ra trên băng ở phía trái hành tinh nữa đó!
James Webb còn trở thành kính viễn vọng đầu tiên chụp trực tiếp được 6 trong 27 mặt trăng của Sao Thiên Vương - trước giờ chỉ biết qua các dấu hiệu gián tiếp thôi.
Plot twist ở chỗ này nè: gần đây các mặt trăng của hành tinh này đang gây tò mò cực mạnh. Một nghiên cứu do Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng John Hopkins (Mỹ) dẫn đầu hồi tháng 3 chỉ ra rằng thứ vô tình phun trúng tàu Voyager 2 gần 40 năm trước có thể là... dòng vật chất từ đại dương ngầm của hai mặt trăng Ariel và Miranda luôn!
Đại dương ngầm dưới băng chính là những thế giới sự sống tiềm năng nằm ngoài "vùng sự sống" của hệ Mặt Trời, bởi vì chúng có thể giữ được độ ấm, duy trì trạng thái lỏng nhờ lớp băng bao phủ và hệ thống thủy nhiệt từ lõi.
Các cơ quan vũ trụ luôn hype max với những mặt trăng kiểu này, giống như những cái từng tìm thấy quanh Sao Mộc và Sao Thổ ấy. Nhưng mà Sao Thiên Vương xa xôi quá đi mất, khó lòng khám phá. Với quan sát mới này, James Webb đã mở ra một cánh cửa mới và các nhà khoa học khẳng định sẽ còn tiếp tục "đào" sâu hơn nữa!
Nguồn: soha.vn