Han2k61807
New member
Vừa xin lỗi HLV và fan xong, cậu cầu thủ Thái Lan này còn hé lộ luôn chi tiết bị đối thủ Trung Quốc chơi xấu nữa chứ!
Hồi trước vài hôm, hậu vệ Oussama Thiangkham của U23 Thái Lan ăn thẻ đỏ thẳng cánh trong trận gặp chủ nhà U23 Trung Quốc ở giải CFA Team China. May quá là tấm thẻ đỏ bay ra lúc phút 90+9, gần hết giờ rồi, nên "Voi chiến" vẫn giữ được tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính.
Mới đây thôi, Oussama Thiangkham lên mạng xã hội giải thích về tấm thẻ đỏ của mình. Cậu ấy tố thẳng là bị một cầu thủ Trung Quốc chơi xấu trước và còn bị khiêu khích nữa. Vì không kìm được cảm xúc nên sau đó cậu có hành động đáp trả, rồi thế là ăn thẻ đỏ bay người
"Tôi bị một cầu thủ Trung Quốc đẩy trước. Đó là một cú đẩy rất mạnh. Sau đó, anh ta còn buông lời khiêu khích tôi, nên tôi đã đẩy lại và phải nhận thẻ" - Oussama Thiangkham bóc phốt luôn.
Theo truyền thông Thái Lan, Oussama Thiangkham cũng rất hối hận vì hành động thiếu bình tĩnh của mình. Khi rời sân, cậu ấy ngồi một mình im lặng trong phòng thay đồ, ánh mắt đầy vẻ áy náy
Sau trận, cầu thủ 22 tuổi này đã xin lỗi HLV trưởng, xin lỗi cả team và người hâm mộ. Và HLV trưởng Thawatchai Damrong-ongtrakul chỉ nói một câu ngắn gọn: "Không sao đâu!". Theo Khaosod, khá nhiều đồng đội đã ôm và động viên sau khi nhận lời xin lỗi từ Oussama Thiangkham. Ấm áp quá đi
Oussama Thiangkham là cầu thủ lai hai dòng máu Maroc – Thái Lan. Cậu ấy mới khoác áo U23 Thái Lan từ đầu năm 2026, thi đấu được 3 trận. Chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Trung Quốc khiến cậu phải nghỉ ở trận gặp U23 Việt Nam (Thái Lan thắng 1-0) ngày 28/3 rồi
Nguồn: soha.vn
Hồi trước vài hôm, hậu vệ Oussama Thiangkham của U23 Thái Lan ăn thẻ đỏ thẳng cánh trong trận gặp chủ nhà U23 Trung Quốc ở giải CFA Team China. May quá là tấm thẻ đỏ bay ra lúc phút 90+9, gần hết giờ rồi, nên "Voi chiến" vẫn giữ được tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính.
Mới đây thôi, Oussama Thiangkham lên mạng xã hội giải thích về tấm thẻ đỏ của mình. Cậu ấy tố thẳng là bị một cầu thủ Trung Quốc chơi xấu trước và còn bị khiêu khích nữa. Vì không kìm được cảm xúc nên sau đó cậu có hành động đáp trả, rồi thế là ăn thẻ đỏ bay người
"Tôi bị một cầu thủ Trung Quốc đẩy trước. Đó là một cú đẩy rất mạnh. Sau đó, anh ta còn buông lời khiêu khích tôi, nên tôi đã đẩy lại và phải nhận thẻ" - Oussama Thiangkham bóc phốt luôn.
Theo truyền thông Thái Lan, Oussama Thiangkham cũng rất hối hận vì hành động thiếu bình tĩnh của mình. Khi rời sân, cậu ấy ngồi một mình im lặng trong phòng thay đồ, ánh mắt đầy vẻ áy náy
Sau trận, cầu thủ 22 tuổi này đã xin lỗi HLV trưởng, xin lỗi cả team và người hâm mộ. Và HLV trưởng Thawatchai Damrong-ongtrakul chỉ nói một câu ngắn gọn: "Không sao đâu!". Theo Khaosod, khá nhiều đồng đội đã ôm và động viên sau khi nhận lời xin lỗi từ Oussama Thiangkham. Ấm áp quá đi
Oussama Thiangkham là cầu thủ lai hai dòng máu Maroc – Thái Lan. Cậu ấy mới khoác áo U23 Thái Lan từ đầu năm 2026, thi đấu được 3 trận. Chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Trung Quốc khiến cậu phải nghỉ ở trận gặp U23 Việt Nam (Thái Lan thắng 1-0) ngày 28/3 rồi
Nguồn: soha.vn