Sơn Tùng comeback với MV siêu khủng, hợp tác toàn sao đình đám. Nhưng "Come My Way" lại gây tranh cãi cực mạnh trong cộng đồng fan Việt, lý do chính là... 100% lời tiếng Anh luôn các bạn ơi!
Lúc Sơn Tùng thông báo bắt tay với rapper Tyga, ai cũng vẽ ra 3 kịch bản: Một là làm thuần Rap/Hiphop để tận dụng tối đa tài năng của rapper người Mỹ gốc Việt - ông anh đứng sau loạt bản hit tỷ view. Hai là Moombahton kiểu Latin, từng được Sơn Tùng dùng để collab với huyền thoại Snoop Dogg rồi. Ba là Afrobeat - dòng nhạc đang viral toàn cầu mấy năm gần đây, nghe có vẻ hợp lý để hai anh em hòa quyện với nhau.
Cuối cùng, Sơn Tùng chọn Afrobeat - phương án đột phá nhất nhưng cũng mạo hiểm nhất vì thể loại này còn quá xa lạ với fan Việt. Có mấy anh như Soobin và GDucky từng thử làm Afrobeat rồi đấy. Nhìn lại album "Bật nó lên" của Soobin, tất cả bài đều viral trừ bài chủ đề "Bật nó lên" - đúng là bài dùng Afrobeat luôn
Với GDucky, màn trình diễn ở chung kết Rap Việt mùa 4 khiến nhiều người "nhăn mặt" vì Afrobeat quá khó vào tai khán giả đại chúng.
Sơn Tùng còn viết lời 100% tiếng Anh để đảm bảo ăn khớp với Tyga. Ở cả 2 yếu tố chính là nhạc và lời, Sơn Tùng tạo ra sản phẩm "Come My Way" không dành cho thị hiếu khán giả Việt - vừa khó nghe vừa khó hiểu. Đó là lý do nhiều người lên tiếng chê và thất vọng với anh. Nhìn vào data YouTube của MV "Come My Way" là thấy rõ: 30.000 lượt dislike sau một ngày ra mắt - cao hơn hẳn các sản phẩm trước của Sơn Tùng
Sơn Tùng đã từng ra mắt 2 ca khúc Latin là "Hãy trao cho anh" và "Making My Way" và nhận được phản hồi tốt từ thị trường. Nhưng sang đến Afrobeat, anh đã bẻ lái "gắt" quá, chấp nhận mạo hiểm để khán giả bắt nhịp từ đầu với màu sắc chưa từng thấy trong kho nhạc của giọng ca quê Hưng Yên.
Afrobeat là dòng nhạc ra đời từ năm 1960, với âm hưởng Highlife truyền thống, nhịp điệu Yoruba với chất Jazz và Funk của Mỹ - vốn khó nghe lắm. Hơn 20 năm gần đây, dòng nhạc từ Tây Phi này vươn lên mạnh mẽ và tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc thế giới. Afrobeat tiến hóa với sự pha trộn của Hip-hop, R&B, Dancehall và cả nhạc điện tử nhưng về cơ bản vẫn khó "nịnh tai".
"Come My Way" của Sơn Tùng cũng giống như mọi ca khúc Afrobeat khác, hướng đến sự uyển chuyển (groove), dàn trải đều từ đầu đến cuối, không có drop và không có đoạn hook điểm nhấn. Trong khi đó, thói quen nghe nhạc của khán giả Việt vẫn hướng đến bố cục được xây dựng dần dần và bùng nổ, cần có điệp khúc thật sự bắt tai để thổi bùng cảm xúc.
Ca khúc mới của Sơn Tùng pha chút âm hưởng Ấn Độ và Trung Đông, hoàn toàn không có yếu tố World Music Việt Nam. "Come My Way" sẽ rất hấp dẫn nếu được bật ở không gian party ấm cúng, trên sàn khiêu vũ hoặc beach party - một ca khúc đa nhịp đánh vào phách yếu như "Come My Way" sinh ra để dành cho những không gian này.
Nhưng số đông khán giả nghe nhạc qua YouTube, qua các nền tảng nhạc số thì khác. Họ không đủ kiên nhẫn để nghe nhạc và bình tĩnh tìm ra cách để hứng thú với "Come My Way". Tính catchy (bắt tai) của giai điệu luôn là thứ quan trọng nhất để quyết định sản phẩm có được nghe đi nghe lại nhiều hay không. Sau đó, khán giả cần phải hiểu nội dung, có câu lyrics nào gây ám ảnh và khơi dậy cảm xúc hay không.
Nhiều khán giả phàn nàn nhạc mới của Sơn Tùng khó nghe. Và cũng không ít người nản lòng khi không hiểu trọn vẹn nội dung ca khúc. Và rồi, cú tái xuất này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì lựa chọn của anh đã đi ngược kỳ vọng của không ít người.
Không phải lần đầu Sơn Tùng viết ca khúc 100% tiếng Anh. Trước đó là "There's No One At All" và "Making My Way", giọng ca quê Thái Bình cũng thử sức tạo ra sản phẩm với ý đồ thu hút thêm khán giả quốc tế. Vì những lý do khác nhau, 2 ca khúc đó không bùng nổ như kỳ vọng. Đến lần này, Sơn Tùng bắt tay với rapper đình đám thế giới và anh không có lựa chọn nào khả dĩ hơn ngoài việc vẫn hát 100% tiếng Anh.
Hãy nhìn vào thành tích của MV "Come My Way" sau một ngày ra mắt: 13 triệu view trên YouTube, gần một triệu lượt nghe (stream) trên Spotify và đánh chiếm gần như tất cả playlist trên nền tảng DSP phổ biến nhất với khán giả Việt hiện tại là Spotify. Với Sơn Tùng, những thành tích này là điều hiển nhiên mỗi khi ca sĩ sinh năm 1994 tái xuất thị trường
Từ lần kết hợp với Snoop Dogg, Sơn Tùng đã ấp ủ giấc mơ vươn ra biển lớn. Nam ca sĩ nỗ lực đạt mục tiêu đó bằng những chiến lược mới, một MV đầu tư kinh phí cao như "There's No One At All" nhưng mọi thứ dang dở. MV "Come My Way" hội tụ đầy đủ yếu tố của một màn collab quốc tế giữa Sơn Tùng và Tyga. Producer đứng sau ca khúc là người có tiếng trong giới Afrobeat. Tyga thì không cần bàn về sự đình đám.
Trên hết, "Come My Way" là ca khúc tiếng Anh trọn vẹn, giúp Sơn Tùng thuận lợi hơn trong việc tiếp cận khán giả quốc tế. Ở "Hãy trao cho anh", đó là 80-20 của tiếng Việt (Sơn Tùng) và tiếng Anh trong verse rap của Snoop Dogg. "There's No One At All" và "Making My Way" trọn vẹn tiếng Anh nhưng Sơn Tùng phải tự mở lối vươn ra quốc tế.
"Come My Way" dung hòa cả 2 yếu tố: trọn vẹn tiếng Anh và Sơn Tùng có dịp đứng trên vai "người khổng lồ" Tyga để rút ngắn quá trình và thời gian thu hút người nghe từ các quốc gia lớn.
MV "Come My Way" đã vươn đến top đầu trên danh sách "trending YouTube" toàn cầu. Ca khúc hiện diện top đầu trending ở nhiều quốc gia khác. Thành tích này xảy ra từ sự hỗ trợ của đơn vị phân phối nhạc (Label tổng quốc tế) và tên tuổi của Sơn Tùng, Tyga, đặc biệt đến từ sức hút của rapper đình đám gốc Việt.
Liệu Sơn Tùng có đưa tên tuổi phủ sóng quốc tế, trước mắt là các thị trường âm nhạc lớn ở châu Á hay không? Yếu tố quyết định sẽ nằm ở phần lời tiếng Anh, có thể được khán giả ở mọi nơi trên thế giới đón nhận.
Từ sự cộng hưởng của tên tuổi Tyga, Sơn Tùng có bước khởi đầu tốt với sản phẩm "Come My Way". Chờ xem ca khúc này sẽ vươn xa tới đâu trên các nền tảng nhạc số, đặc biệt là Spotify và Apple Music nhé! Với riêng nền tảng YouTube, phần lớn người xem vẫn tập trung ở thị trường trong nước.
Verse rap của Tyga còn ít hơn phân đoạn Snoop Dogg thể hiện ở "Hãy trao cho anh". Sự hiện diện của rapper mang 2 dòng máu Mỹ - Việt ít hơn hẳn so với kỳ vọng. Với chỉ 25 giây, vai trò của Tyga rõ ràng chỉ là điểm xuyết màu sắc Rap/Hiphop vào ca khúc Afrobeat, nâng đỡ Sơn Tùng nhiều hơn để tránh lấn lướt đàn em.
Phần lớn khán giả Việt nhận xét tích cực về verse rap của Tyga. Nếu so sánh về độ "chất" với chính Tyga ở loạt bản hit tỷ view của rapper này, màn góp giọng trong "Come My Way" khiêm tốn và tiết chế rất nhiều. Tyga đi flow (nhịp) đơn giản, sự phức tạp trong lyrics về gieo vần, kỹ thuật cũng không đáng kể.
Tyga đơn giản là lướt trên con beat, nơi mọi thứ dịu xuống để tạo cảm xúc mới cho "Come My Way" trước khi Sơn Tùng đẩy tinh thần sôi động trở lại.
Có lẽ vì nhiều khán giả không nghe vào tai các đoạn hát của Sơn Tùng, họ càng thấy Tyga trội lên. Còn thực tế, với nội lực của Tyga - một rapper từng hợp tác với Justin Bieber, anh vẫn có thể làm bùng nổ hơn thế. Không ít rapper trong giới rap Việt bất ngờ vì verse của Tyga quá "hiền" so với tổng thể
Sơn Tùng sẽ tiếp tục phát hành nhiều ca khúc trong năm nay. Không loại trừ khả năng anh tiếp tục bắt tay với những tên tuổi lớn nữa đâu!
Màn tái xuất bằng MV "Come My Way" cho thấy Sơn Tùng vẫn ở vị trí độc tôn của nhạc Việt. Khi Sơn Tùng ra nhạc, mọi thứ xung quanh bị lu mờ hết. Ngay cả "Em" của Binz và Soobin vốn rất hot trong vài ngày qua cũng phải nhường chỗ cho cơn sốt mới. Và cơn sốt "Come My Way" sẽ còn thống trị "top trending" Việt nhiều tuần nữa chắc chắn rồi!
Nguồn: soha.vn
Lúc Sơn Tùng thông báo bắt tay với rapper Tyga, ai cũng vẽ ra 3 kịch bản: Một là làm thuần Rap/Hiphop để tận dụng tối đa tài năng của rapper người Mỹ gốc Việt - ông anh đứng sau loạt bản hit tỷ view. Hai là Moombahton kiểu Latin, từng được Sơn Tùng dùng để collab với huyền thoại Snoop Dogg rồi. Ba là Afrobeat - dòng nhạc đang viral toàn cầu mấy năm gần đây, nghe có vẻ hợp lý để hai anh em hòa quyện với nhau.
Cuối cùng, Sơn Tùng chọn Afrobeat - phương án đột phá nhất nhưng cũng mạo hiểm nhất vì thể loại này còn quá xa lạ với fan Việt. Có mấy anh như Soobin và GDucky từng thử làm Afrobeat rồi đấy. Nhìn lại album "Bật nó lên" của Soobin, tất cả bài đều viral trừ bài chủ đề "Bật nó lên" - đúng là bài dùng Afrobeat luôn
Với GDucky, màn trình diễn ở chung kết Rap Việt mùa 4 khiến nhiều người "nhăn mặt" vì Afrobeat quá khó vào tai khán giả đại chúng.
Sơn Tùng còn viết lời 100% tiếng Anh để đảm bảo ăn khớp với Tyga. Ở cả 2 yếu tố chính là nhạc và lời, Sơn Tùng tạo ra sản phẩm "Come My Way" không dành cho thị hiếu khán giả Việt - vừa khó nghe vừa khó hiểu. Đó là lý do nhiều người lên tiếng chê và thất vọng với anh. Nhìn vào data YouTube của MV "Come My Way" là thấy rõ: 30.000 lượt dislike sau một ngày ra mắt - cao hơn hẳn các sản phẩm trước của Sơn Tùng
Sơn Tùng đã từng ra mắt 2 ca khúc Latin là "Hãy trao cho anh" và "Making My Way" và nhận được phản hồi tốt từ thị trường. Nhưng sang đến Afrobeat, anh đã bẻ lái "gắt" quá, chấp nhận mạo hiểm để khán giả bắt nhịp từ đầu với màu sắc chưa từng thấy trong kho nhạc của giọng ca quê Hưng Yên.
Afrobeat là dòng nhạc ra đời từ năm 1960, với âm hưởng Highlife truyền thống, nhịp điệu Yoruba với chất Jazz và Funk của Mỹ - vốn khó nghe lắm. Hơn 20 năm gần đây, dòng nhạc từ Tây Phi này vươn lên mạnh mẽ và tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc thế giới. Afrobeat tiến hóa với sự pha trộn của Hip-hop, R&B, Dancehall và cả nhạc điện tử nhưng về cơ bản vẫn khó "nịnh tai".
"Come My Way" của Sơn Tùng cũng giống như mọi ca khúc Afrobeat khác, hướng đến sự uyển chuyển (groove), dàn trải đều từ đầu đến cuối, không có drop và không có đoạn hook điểm nhấn. Trong khi đó, thói quen nghe nhạc của khán giả Việt vẫn hướng đến bố cục được xây dựng dần dần và bùng nổ, cần có điệp khúc thật sự bắt tai để thổi bùng cảm xúc.
Ca khúc mới của Sơn Tùng pha chút âm hưởng Ấn Độ và Trung Đông, hoàn toàn không có yếu tố World Music Việt Nam. "Come My Way" sẽ rất hấp dẫn nếu được bật ở không gian party ấm cúng, trên sàn khiêu vũ hoặc beach party - một ca khúc đa nhịp đánh vào phách yếu như "Come My Way" sinh ra để dành cho những không gian này.
Nhưng số đông khán giả nghe nhạc qua YouTube, qua các nền tảng nhạc số thì khác. Họ không đủ kiên nhẫn để nghe nhạc và bình tĩnh tìm ra cách để hứng thú với "Come My Way". Tính catchy (bắt tai) của giai điệu luôn là thứ quan trọng nhất để quyết định sản phẩm có được nghe đi nghe lại nhiều hay không. Sau đó, khán giả cần phải hiểu nội dung, có câu lyrics nào gây ám ảnh và khơi dậy cảm xúc hay không.
Nhiều khán giả phàn nàn nhạc mới của Sơn Tùng khó nghe. Và cũng không ít người nản lòng khi không hiểu trọn vẹn nội dung ca khúc. Và rồi, cú tái xuất này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì lựa chọn của anh đã đi ngược kỳ vọng của không ít người.
Không phải lần đầu Sơn Tùng viết ca khúc 100% tiếng Anh. Trước đó là "There's No One At All" và "Making My Way", giọng ca quê Thái Bình cũng thử sức tạo ra sản phẩm với ý đồ thu hút thêm khán giả quốc tế. Vì những lý do khác nhau, 2 ca khúc đó không bùng nổ như kỳ vọng. Đến lần này, Sơn Tùng bắt tay với rapper đình đám thế giới và anh không có lựa chọn nào khả dĩ hơn ngoài việc vẫn hát 100% tiếng Anh.
Hãy nhìn vào thành tích của MV "Come My Way" sau một ngày ra mắt: 13 triệu view trên YouTube, gần một triệu lượt nghe (stream) trên Spotify và đánh chiếm gần như tất cả playlist trên nền tảng DSP phổ biến nhất với khán giả Việt hiện tại là Spotify. Với Sơn Tùng, những thành tích này là điều hiển nhiên mỗi khi ca sĩ sinh năm 1994 tái xuất thị trường
Từ lần kết hợp với Snoop Dogg, Sơn Tùng đã ấp ủ giấc mơ vươn ra biển lớn. Nam ca sĩ nỗ lực đạt mục tiêu đó bằng những chiến lược mới, một MV đầu tư kinh phí cao như "There's No One At All" nhưng mọi thứ dang dở. MV "Come My Way" hội tụ đầy đủ yếu tố của một màn collab quốc tế giữa Sơn Tùng và Tyga. Producer đứng sau ca khúc là người có tiếng trong giới Afrobeat. Tyga thì không cần bàn về sự đình đám.
Trên hết, "Come My Way" là ca khúc tiếng Anh trọn vẹn, giúp Sơn Tùng thuận lợi hơn trong việc tiếp cận khán giả quốc tế. Ở "Hãy trao cho anh", đó là 80-20 của tiếng Việt (Sơn Tùng) và tiếng Anh trong verse rap của Snoop Dogg. "There's No One At All" và "Making My Way" trọn vẹn tiếng Anh nhưng Sơn Tùng phải tự mở lối vươn ra quốc tế.
"Come My Way" dung hòa cả 2 yếu tố: trọn vẹn tiếng Anh và Sơn Tùng có dịp đứng trên vai "người khổng lồ" Tyga để rút ngắn quá trình và thời gian thu hút người nghe từ các quốc gia lớn.
MV "Come My Way" đã vươn đến top đầu trên danh sách "trending YouTube" toàn cầu. Ca khúc hiện diện top đầu trending ở nhiều quốc gia khác. Thành tích này xảy ra từ sự hỗ trợ của đơn vị phân phối nhạc (Label tổng quốc tế) và tên tuổi của Sơn Tùng, Tyga, đặc biệt đến từ sức hút của rapper đình đám gốc Việt.
Liệu Sơn Tùng có đưa tên tuổi phủ sóng quốc tế, trước mắt là các thị trường âm nhạc lớn ở châu Á hay không? Yếu tố quyết định sẽ nằm ở phần lời tiếng Anh, có thể được khán giả ở mọi nơi trên thế giới đón nhận.
Từ sự cộng hưởng của tên tuổi Tyga, Sơn Tùng có bước khởi đầu tốt với sản phẩm "Come My Way". Chờ xem ca khúc này sẽ vươn xa tới đâu trên các nền tảng nhạc số, đặc biệt là Spotify và Apple Music nhé! Với riêng nền tảng YouTube, phần lớn người xem vẫn tập trung ở thị trường trong nước.
Verse rap của Tyga còn ít hơn phân đoạn Snoop Dogg thể hiện ở "Hãy trao cho anh". Sự hiện diện của rapper mang 2 dòng máu Mỹ - Việt ít hơn hẳn so với kỳ vọng. Với chỉ 25 giây, vai trò của Tyga rõ ràng chỉ là điểm xuyết màu sắc Rap/Hiphop vào ca khúc Afrobeat, nâng đỡ Sơn Tùng nhiều hơn để tránh lấn lướt đàn em.
Phần lớn khán giả Việt nhận xét tích cực về verse rap của Tyga. Nếu so sánh về độ "chất" với chính Tyga ở loạt bản hit tỷ view của rapper này, màn góp giọng trong "Come My Way" khiêm tốn và tiết chế rất nhiều. Tyga đi flow (nhịp) đơn giản, sự phức tạp trong lyrics về gieo vần, kỹ thuật cũng không đáng kể.
Tyga đơn giản là lướt trên con beat, nơi mọi thứ dịu xuống để tạo cảm xúc mới cho "Come My Way" trước khi Sơn Tùng đẩy tinh thần sôi động trở lại.
Có lẽ vì nhiều khán giả không nghe vào tai các đoạn hát của Sơn Tùng, họ càng thấy Tyga trội lên. Còn thực tế, với nội lực của Tyga - một rapper từng hợp tác với Justin Bieber, anh vẫn có thể làm bùng nổ hơn thế. Không ít rapper trong giới rap Việt bất ngờ vì verse của Tyga quá "hiền" so với tổng thể
Sơn Tùng sẽ tiếp tục phát hành nhiều ca khúc trong năm nay. Không loại trừ khả năng anh tiếp tục bắt tay với những tên tuổi lớn nữa đâu!
Màn tái xuất bằng MV "Come My Way" cho thấy Sơn Tùng vẫn ở vị trí độc tôn của nhạc Việt. Khi Sơn Tùng ra nhạc, mọi thứ xung quanh bị lu mờ hết. Ngay cả "Em" của Binz và Soobin vốn rất hot trong vài ngày qua cũng phải nhường chỗ cho cơn sốt mới. Và cơn sốt "Come My Way" sẽ còn thống trị "top trending" Việt nhiều tuần nữa chắc chắn rồi!
Nguồn: soha.vn