Chuyến công du của ông Putin tới Hy Lạp đúng lúc EU chuẩn bị vote xem có tiếp tục "phạt" Nga nữa không – timing hơi sus đấy nhỉ?
Đây là lần thứ ba Tổng thống Nga Putin ghé thăm các nước EU (không tính buổi summit Bộ Tứ Normandy ở Paris nha) kể từ khi Nga bị phương Tây áp các lệnh trừng phạt. Và lần này ông chọn... Hy Lạp.
Alexander Chursin - cây bút của báo Nga Novaya Gazeta - thẳng thừng nhận xét: nếu coi Hy Lạp là điểm khởi đầu để "hàn gắn" với phương Tây thì chuyến thăm này chưa thực sự thành công lắm
Hy Lạp đang "khó" lắm bạn ơi
Hiện tại Hy Lạp vẫn đang phải "thắt lưng buộc bụng" cực khổ để thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài, vật lộn để ở lại EU cho bằng được.
Chỉ một tuần trước khi Putin tới, nội các Thủ tướng Tsipras còn phải vội vã đẩy mạnh kế hoạch cắt giảm lương công chức, cắt lương hưu, giảm chi tiêu xã hội, rồi lại tăng thuế, tăng giá xăng, cafe và cả thuốc lá nữa chứ
Lý do? Để các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro chịu "giải cứu" Hy Lạp bằng khoản 10,3 tỷ USD, giúp họ trả nợ các chủ nợ lớn đang "đòi nợ" kịch liệt.
Vậy Nga tính gì khi chọn Hy Lạp?
Truyền thông Nga đều công nhận là Moscow rõ ràng hiểu: với tình trạng hiện tại của Hy Lạp, họ hoàn toàn không có ảnh hưởng gì để thuyết phục EU thay đổi chính sách với Nga – mà đây lại là điều Nga mong muốn nhất từ phương Tây lúc này.
Nhưng theo báo Nga Vedomosti, điểm then chốt ở đây là Nga cần duy trì hình ảnh mình vẫn đang "bắt tay" với các lãnh đạo châu Âu. Chuyến thăm này chính là để gửi message đó tới phương Tây đấy!
Nga muốn thêm một cái tên nữa vào list các nước EU ủng hộ mình, và Moscow khá lạc quan là đã đạt được mục tiêu này rồi.
Phụ tá Tổng thống Nga Yuri Ushakov tin rằng Athens ủng hộ việc nối lại đối thoại chính trị giữa Brussels và Moscow. Dù Hy Lạp vẫn phải theo các lệnh trừng phạt với Moscow, nhưng họ sẵn sàng ủng hộ dỡ bỏ nó.
Nguồn: soha.vn