Ngày 3/10 (giờ Mỹ), drama chính trị bùng nổ khi ông Kevin McCarthy bị truất quyền khỏi ghế Chủ tịch Hạ viện trong một cuộc bỏ phiếu lịch sử luôn các bạn ơi! Với tỉ số 216-210, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm bị "vote ra đảo" như vậy đó
Plot twist là trong số người bỏ phiếu "bay màu" ông McCarthy có tới 8 thành viên đảng Cộng hòa (cùng phe nhé!) và 208 đảng viên đảng Dân chủ.
Cuộc "nổi loạn" này do nghị sĩ Matt Gaetz - một thành viên đảng Cộng hòa cực hữu từ Florida dẫn đầu. Anh này cáo buộc ông McCarthy "làm lơ" trách nhiệm trong việc cắt giảm chi tiêu liên bang, không làm hết việc gì cả!
Thực ra thì ông McCarthy đã phải đối mặt với sự phản đối liên tục từ phe cánh hữu vì chuyện thỏa hiệp với đảng Dân chủ về nguồn viện trợ cho Ukraine.
"Lý do Kevin McCarthy bị sa thải hôm nay là vì không ai tin tưởng ông. Kevin McCarthy đã đưa ra nhiều lời hứa trái ngược", Hạ nghị sĩ Matt Gaetz của Florida nói sau cuộc bỏ phiếu. Ouch, đau đấy!
Cùng với Gaetz, còn có 7 thành viên đảng Cộng hòa khác đã bỏ phiếu lật đổ McCarthy: Andy Biggs, Ken Buck, Tim Burchett, Eli Crane, Bob Good, Nancy Mace và Matt Rosendale.
Một ngày trước đó, Gaetz đã "bóc phốt" McCarthy có "thỏa thuận bí mật" với Tổng thống Joe Biden về viện trợ Ukraine để có được dự luật tài trợ ngắn hạn được thông qua trước khi chính phủ đóng cửa vài giờ. Gét gô!
Cái deal đầu năm giờ thành "bùa ngải"
Vấn đề là hồi đầu năm khi bầu Chủ tịch Hạ viện, ông McCarthy đã đồng ý với một loạt điều khoản nhượng bộ. Ông phải trải qua tận 15 vòng bỏ phiếu để trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ khóa 118 - cuộc tranh cử dài nhất trong 164 năm đó nha!
Để có đủ phiếu, ông McCarthy phải "xoa dịu" khối bảo thủ cứng rắn bằng cách chấp nhận một loạt điều khoản. Điều quan trọng nhất là: bất kỳ thành viên nào cũng có thể kêu gọi bỏ phiếu loại bỏ Chủ tịch Hạ viện. Basically là tự đào hố chôn mình vậy! ️
Điều này làm cho việc kích hoạt bỏ phiếu bất tín nhiệm dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Lúc đó phe ôn hòa đã lo ngại nó sẽ làm suy yếu vị thế của ông McCarthy rồi, giờ thành sự thật luôn!
Chênh lệch "xỉu up xỉu down"
Thêm nữa là đảng Cộng hòa chỉ kiểm soát Hạ viện với tỉ số ghế sít sao 221-212 so với đảng Dân chủ. Khoảng cách mong manh vãi, chỉ cần vài người đảng Cộng hòa "quay xe" là các cuộc bỏ phiếu sẽ nghiêng hẳn sang bên kia. Chính sự bấp bênh này khiến McCarthy rời ghế khi chỉ có 8 thành viên đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống thôi!
Sau khi ông McCarthy bị phế truất, Hạ viện Mỹ phải bầu Chủ tịch mới. Theo quy định của Quốc hội Mỹ lần thứ 118, khi ghế Chủ tịch Hạ viện trống, thành viên tiếp theo trong danh sách do ông McCarthy đệ trình hồi tháng 1 sẽ trở thành chủ tịch lâm thời.
"Trong khi chờ cuộc bầu cử như vậy, thành viên đóng vai trò là chủ tịch lâm thời có thể thực thi các quyền hạn của Văn phòng Chủ tịch Hạ viện khi cần thiết và phù hợp với mục đích đó", quy định của Quốc hội Mỹ lần thứ 118 cho hay.
Thư ký Hạ viện đã công bố ngay: Hạ nghị sĩ Patrick McHenry đến từ Bắc Carolina được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hạ viện lâm thời. Tạm thời thôi nha!
Chuyện "nội bộ" đảng Cộng hòa nè
Theo nguồn tin từ CNN, đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã tổ chức họp hội nghị vào tối 3/10, nhưng cuộc bầu cử chưa diễn ra ngay đâu.
Update nóng hổi: Ông Kevin McCarthy tuyên bố sẽ KHÔNG tranh cử lại vị trí Chủ tịch Hạ viện! CNN dẫn lời nghị sĩ đảng Cộng hòa Ralph Norman từ Nam Carolina cho biết: "Ông ấy không sẽ không tái tranh cử. Ông ấy vừa nói là sẽ không chạy đua vào ghế Chủ tịch Hạ viện". Buông bỏ luôn rồi các bạn ạ!
Nhắc lại cho nhớ nha, Chủ tịch Hạ viện là vị trí quyền lực số ba trong chính phủ Mỹ, chỉ sau tổng thống và phó tổng thống. Người này sẽ dẫn dắt và thiết lập chương trình nghị sự của cơ quan.
Thông thường, sau bầu cử, toàn bộ nghị sĩ tại Hạ viện sẽ bỏ phiếu bầu chủ tịch sau khi quốc hội bắt đầu nhiệm kỳ mới. Ứng viên cần giành được ít nhất 218 phiếu ủng hộ trong số 435 ghế Hạ viện. Con số này có thể thấp hơn nếu có nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu.
Nguồn: soha.vn