CamSky3936
New member
"Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị... vô sinh" - nghe mà thương quá đi Nữ ca sĩ này đã rơi nước mắt khi chia sẻ trên sóng truyền hình, khiến ai cũng phải xót xa.
Năm 2012, Hari Won lần đầu công khai chuyện bản thân từng mắc bệnh ung thư cổ tử cung. May mắn phát hiện sớm nên chị đã tích cực điều trị và phẫu thuật ở Hàn Quốc trong vòng 1 năm. Bị bệnh "hiểm nghèo" lúc mới 27 tuổi, Hari Won từng tiêu cực nghĩ "cả bầu trời sụp đổ", có lúc tưởng mình không thể vượt qua được Nhưng may thay, kỳ tích đã xuất hiện, bệnh tình dần giảm nhẹ và cô có thể comeback lại hoạt động nghệ thuật.
Tuy nhiên đến cuối năm 2020, Hari Won lại phải nhắc đến căn bệnh ung thư cổ tử cung này một lần nữa. Trong chương trình Chị em chúng mình, nữ ca sĩ bật khóc nức nở chia sẻ mơ ước được làm mẹ: "Bản thân tôi, từ xưa đến giờ luôn khao khát về chuyện có con. Hồi dưới 30 tuổi, lúc nào tôi cũng cân nhắc chuyện nếu muốn có con thì phải có kinh tế ổn định, không phải muốn đẻ là đẻ. Tôi không muốn 1 đứa con giống Hari Won ngày xưa, muốn học mà không có tiền. Nếu không có tiền lo cho con, tôi không chịu nổi. Sau 30 tuổi, tôi tự kiếm tiền và có được 1 căn nhà cho bản thân. Nhưng hiện tại thì..."
Dù đã trải qua nhiều năm phẫu thuật nhưng đến giờ sức khỏe Hari Won vẫn chưa ổn định lắm Chị cho biết căn bệnh này vẫn có nguy cơ tái phát, ảnh hưởng trực tiếp đến việc mang thai luôn. Bà xã Trấn Thành từng trải lòng: "Tôi bị ung thư tử cung, phải mổ 2 lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Nhưng mới đây, tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều. Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị... vô sinh".
Từ khi phát hiện bệnh đến giờ, Hari Won may mắn được gia đình động viên và support hết mình Chị xúc động khi kể về phản ứng của mẹ ruột lúc hay tin mình bị bệnh: "Mẹ tôi không khóc khi biết chuyện này, bà rất cố gắng, tỏ vẻ như là không có chuyện gì cả. Mẹ tôi bảo nếu có con khó khăn như thế thì mình kiếm cách khác cũng được". Bố mẹ chồng của Hari Won cũng rất mong có cháu nội nhưng gia đình không hề đặt áp lực lên con dâu và con trai nha!
Hari Won còn chia sẻ bản thân may mắn vì có chồng thông cảm, thấu hiểu: "Bản thân chồng tôi cũng vậy luôn, anh lúc nào cũng ủng hộ tinh thần. Tất cả gia đình tôi ai cũng ủng hộ khiến tôi cảm thấy rất vui. Thật ra có nhiều việc khiến tôi cũng đang bị áp lực lắm. Mới đây tôi tự dưng bị ngất xỉu, chắc là do bị áp lực nhiều quá. Nhưng tôi nghĩ là thôi vẫn cứ cố gắng, cuộc sống mà, mình đâu biết chuyện này nó sẽ diễn ra như thế nào đâu".
Trong một lần xuất hiện tại sự kiện, đích thân Trấn Thành đã nhắc đến việc vợ bị bệnh ung thư: "Vợ tôi, mẹ vợ tôi đều là người từng trải qua ung thư nên tôi rất lo lắng cho sức khỏe của gia đình, người nhà mình. Tôi mong muốn mọi người phải yêu thương bản thân, yêu thương người nhà mình hơn, chăm sóc cho sức khỏe của bản thân lẫn gia đình họ".
Năm 2019, Hari Won và Trấn Thành từng làm giấy kiểm tra sức khỏe tâm thần. Theo quy định của Bộ Y tế, các cặp đôi muốn đăng ký kết hôn để tổ chức đám cưới hoặc đang hiếm muộn muốn thực hiện thụ tinh ống nghiệm (thụ tinh nhân tạo) để có con thì bắt buộc phải khám sức khỏe tâm thần và có xác nhận của bệnh viện.
Không chỉ vậy, suốt những năm qua, Trấn Thành 5 lần 7 lượt lên tiếng bảo vệ Hari Won khi bị netizen comment tiêu cực liên quan đến chuyện sinh con ️ Gần đây nhất, trong chương trình Talksoul của chúng tôi, Trấn Thành nói rõ định nghĩa về hạnh phúc và việc làm bố mẹ: "Chúng ta không có nhiều hơn một định nghĩa. Các bạn nghĩ là cưới vợ xong phải sinh con - định nghĩa duy nhất của chúng ta. Chúng ta phải định nghĩa nó khác, lấy vợ xong hạnh phúc, nếu không có con vẫn là hạnh phúc.
Nhiều người cứ hỏi tớ là khi nào sinh con. Ủa không có vấn đề gì, đấy chỉ là tôi chưa muốn có em bé, là vì hai vợ chồng còn quá nhiều hoài bão, ước mơ để làm. Nó đơn giản như vậy thôi! Nhưng mọi người phải vẽ những câu chuyện kinh dị lên, trời ơi! Nào là sinh không được, tại sao nó không sinh,... Chúng ta không có nhiều hơn một định nghĩa".
Trước đó, Trấn Thành cũng cho biết một trong những lý do cả hai chưa sinh con là chưa sẵn sàng cho việc nuôi dạy con cái: "Vì sao chúng tôi không có con, tôi biết có nhiều antifan nói rằng Trấn Thành thế này, thế nọ nên lấy vợ mấy năm rồi chẳng có con. Thưa quý vị, không phải vì tôi không thể mà là tôi không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta có con có nghĩa là tạo ra cho hành tinh này thêm 1 sinh linh, nó có thể là sinh linh tốt và cũng có thể xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đủ sự chia sẻ, bảo bọc của bố mẹ. Nhiều khi tôi không biết con mình lớn lên sẽ như thế nào, tôi chỉ hy vọng rằng qua mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau suy nghĩ lại để làm những điều tốt hơn cho xã hội vì ngày mai có gì xảy ra chúng ta đâu biết".
Sau 7 năm bên nhau, Trấn Thành và Hari Won vẫn có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn theo cách riêng của họ
Nguồn: kenh14.vn