Nữ diễn viên bị chồng bạo hành tàn nhẫn, phải cầu cứu công an giữa đêm đông – câu chuyện nghe mà xót xa muốn khóc luôn á!
Với nhan sắc trong trẻo như thiên thần và diễn xuất đỉnh cao, nữ diễn viên Tống Vấn Phi từng khiến fan mê mẩn qua những bộ phim hit như Vũ Giả, Ở Nơi Xa Xôi Ấy, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương 2... Nhưng ai ngờ, cô nàng lại gặp phải ông chồng CEO tệ bạc nhất showbiz, phải chịu đựng những ngày tháng như địa ngục khi làm dâu hào môn rồi ra đi khi mới... 27 tuổi thôi. Đọc mà rớt nước mắt luôn!
## Ngôi sao đang lên bị "theo chồng bỏ cuộc chơi", hậu quả là bị đánh đập tới bầm dập
Từ bé, Tống Vấn Phi đã là thiên tài nhảy múa, mê ballet mê điên á. Dù nhà không giàu nhưng ba mẹ vẫn cố gắng hết mình cho con gái theo đuổi ước mơ. Năm 2002, cô nàng chính thức bước chân vào làng giải trí nhờ một MV quảng cáo.
Với vibe đặc biệt và background múa ballet xịn sò, Tống Vấn Phi được biên kịch đình đám Hải Nham chọn mặt gửi vàng tham gia Vũ Giả. Và boom! Chỉ sau một đêm, cô trở thành "Nham nữ lang" (nữ diễn viên hot nhờ Hải Nham) được săn đón khắp nơi, nổi như cồn luôn!
Tiếp đó, Tống Vấn Phi càng ghi điểm khi vào vai con gái của diễn viên gạo cội Lý Ấu Bân trong Ở Nơi Xa Xôi Ấy. Không chỉ được công nhận diễn xuất mà còn có mối quan hệ cực tốt với "cha màn ảnh". Ai cũng tưởng sự nghiệp của cô sẽ thăng hoa mãi, nhưng cuộc đời lại chơi khăm một pha twist không ai ngờ tới!
Năm 2010, Tống Vấn Phi quen với doanh nhân kém 4 tuổi Lý Đạt An. Hai người nhanh chóng fall in love và lên xe hoa. Netizen nghĩ rằng cô nàng sẽ hưởng phúc với chồng CEO, nhưng thực tế là sau khi cưới, Lý Đạt An lộ mặt thật – một ông chồng tệ bạc, hay ăn chơi ngoài đường. Red flag tổng hợp luôn!
Không chỉ thế, lúc đang bầu bí, Tống Vấn Phi còn bị chồng "tác động vật lý" đến bầm dập mặt mũi. Sinh con được 3 ngày, cô bị ông xã đuổi ra khỏi nhà giữa trời đông -10 độ, áo mỏng, chân trần chỉ vì con khóc đêm làm anh ta mất ngủ. Kiểu gì mà toxic đến vậy trời?!
Mỗi tháng, Tống Vấn Phi chỉ được 500 NDT (1,79 triệu đồng) tiền sinh hoạt – ít hơn cả tiền sinh hoạt sinh viên ấy. Muốn gửi tiền về cho ba mẹ còn phải quỳ gối xin xỏ. Quá đủ rồi! Một ngày mùa đông năm 2011, cô ôm con chạy đến đồn công an cầu cứu: "Tôi không thể ở lại căn nhà đó được nữa. Nếu ở đó, tôi sẽ bị đánh chết mất!". Nghẹn ngào quá đi!
Cuộc hôn nhân 400 ngày địa ngục đã khiến Tống Vấn Phi tổn thương nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần. Cô sút cân còn 35kg, tóc rụng từng mảng nhìn mà thương. Dù quyết tâm ly hôn nhưng vì Lý Đạt An không chịu đồng ý, cô phải chọn cách ly thân và đi kiện tụng mới thoát được khỏi "địa ngục" đó.
## Plot twist đau lòng: Mắc bệnh ung thư, bỏ lỡ cơ hội chữa trị vì phải kiếm tiền nuôi con
Sau ly thân, Tống Vấn Phi gửi con về quê ngoại rồi comeback showbiz để kiếm tiền nuôi con, chuẩn bị bắt đầu chapter mới. Nhưng năm 2012, số phận lại chơi khăm – cô được chẩn đoán ung thư cổ tử cung. Để không ảnh hưởng công việc quay phim, cô chỉ chữa trị cầm chừng rồi cắn răng lao vào làm việc. Kết quả là bệnh chuyển biến xấu nhanh, bỏ lỡ thời gian vàng để điều trị. Nghe mà đau lòng!
Thế mà Tống Vấn Phi vẫn không thể nghỉ. Để nuôi con và trả viện phí 20.000 NDT/tháng (71,4 triệu đồng), cô giấu bệnh, nhận luôn 5 phim cùng lúc. Dù sức khỏe yếu, phải quay cảnh mưa trong trời -10°C hay sốt 40°C, cô vẫn cố gắng hết mình. Nghị lực đáng nể nhưng cũng quá đau lòng!
Ngày 3/3/2013, Tống Vấn Phi qua đời ở tuổi 27 vì căn bệnh ung thư. Trước khi mất, cô còn lập di chúc để lại toàn bộ 230.000 NDT (821 triệu đồng) cho con trai mới 3 tuổi. Hồng nân bạc phận đúng nghĩa!
Sự ra đi của Tống Vấn Phi khiến mọi người bàng hoàng. Một người bạn chia sẻ: "Cô ấy quá kiên cường, cũng quá ngốc, chỉ biết một mình gánh vác tất cả chứ không nhờ bạn bè giúp đỡ. Theo tôi biết, cô ấy chưa từng vay tiền của ai trong lúc khó khăn cả". Strong đến đau lòng luôn!
Công chúng vừa thương cảm cho số phận cô, lại vừa phẫn nộ với thái độ vô trách nhiệm của chồng cũ. Khi Tống Vấn Phi nằm viện, Lý Đạt An không thăm hỏi lấy một câu và không đến đám tang. Ông ta chỉ để lại một chiếc xe và 2 triệu NDT (7,1 tỷ đồng) theo quyết định tòa rồi bỏ mặc con cho ông bà ngoại nuôi, nhiều năm không quan tâm. May mà bố mẹ Tống Vấn Phi luôn yêu thương cháu, bù đắp cho bé phần nào tình thương thiếu thốn.
Nguồn: 163
Nguồn: kenh14.vn
Với nhan sắc trong trẻo như thiên thần và diễn xuất đỉnh cao, nữ diễn viên Tống Vấn Phi từng khiến fan mê mẩn qua những bộ phim hit như Vũ Giả, Ở Nơi Xa Xôi Ấy, Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương 2... Nhưng ai ngờ, cô nàng lại gặp phải ông chồng CEO tệ bạc nhất showbiz, phải chịu đựng những ngày tháng như địa ngục khi làm dâu hào môn rồi ra đi khi mới... 27 tuổi thôi. Đọc mà rớt nước mắt luôn!
## Ngôi sao đang lên bị "theo chồng bỏ cuộc chơi", hậu quả là bị đánh đập tới bầm dập
Từ bé, Tống Vấn Phi đã là thiên tài nhảy múa, mê ballet mê điên á. Dù nhà không giàu nhưng ba mẹ vẫn cố gắng hết mình cho con gái theo đuổi ước mơ. Năm 2002, cô nàng chính thức bước chân vào làng giải trí nhờ một MV quảng cáo.
Với vibe đặc biệt và background múa ballet xịn sò, Tống Vấn Phi được biên kịch đình đám Hải Nham chọn mặt gửi vàng tham gia Vũ Giả. Và boom! Chỉ sau một đêm, cô trở thành "Nham nữ lang" (nữ diễn viên hot nhờ Hải Nham) được săn đón khắp nơi, nổi như cồn luôn!
Tiếp đó, Tống Vấn Phi càng ghi điểm khi vào vai con gái của diễn viên gạo cội Lý Ấu Bân trong Ở Nơi Xa Xôi Ấy. Không chỉ được công nhận diễn xuất mà còn có mối quan hệ cực tốt với "cha màn ảnh". Ai cũng tưởng sự nghiệp của cô sẽ thăng hoa mãi, nhưng cuộc đời lại chơi khăm một pha twist không ai ngờ tới!
Năm 2010, Tống Vấn Phi quen với doanh nhân kém 4 tuổi Lý Đạt An. Hai người nhanh chóng fall in love và lên xe hoa. Netizen nghĩ rằng cô nàng sẽ hưởng phúc với chồng CEO, nhưng thực tế là sau khi cưới, Lý Đạt An lộ mặt thật – một ông chồng tệ bạc, hay ăn chơi ngoài đường. Red flag tổng hợp luôn!
Không chỉ thế, lúc đang bầu bí, Tống Vấn Phi còn bị chồng "tác động vật lý" đến bầm dập mặt mũi. Sinh con được 3 ngày, cô bị ông xã đuổi ra khỏi nhà giữa trời đông -10 độ, áo mỏng, chân trần chỉ vì con khóc đêm làm anh ta mất ngủ. Kiểu gì mà toxic đến vậy trời?!
Mỗi tháng, Tống Vấn Phi chỉ được 500 NDT (1,79 triệu đồng) tiền sinh hoạt – ít hơn cả tiền sinh hoạt sinh viên ấy. Muốn gửi tiền về cho ba mẹ còn phải quỳ gối xin xỏ. Quá đủ rồi! Một ngày mùa đông năm 2011, cô ôm con chạy đến đồn công an cầu cứu: "Tôi không thể ở lại căn nhà đó được nữa. Nếu ở đó, tôi sẽ bị đánh chết mất!". Nghẹn ngào quá đi!
Cuộc hôn nhân 400 ngày địa ngục đã khiến Tống Vấn Phi tổn thương nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần. Cô sút cân còn 35kg, tóc rụng từng mảng nhìn mà thương. Dù quyết tâm ly hôn nhưng vì Lý Đạt An không chịu đồng ý, cô phải chọn cách ly thân và đi kiện tụng mới thoát được khỏi "địa ngục" đó.
## Plot twist đau lòng: Mắc bệnh ung thư, bỏ lỡ cơ hội chữa trị vì phải kiếm tiền nuôi con
Sau ly thân, Tống Vấn Phi gửi con về quê ngoại rồi comeback showbiz để kiếm tiền nuôi con, chuẩn bị bắt đầu chapter mới. Nhưng năm 2012, số phận lại chơi khăm – cô được chẩn đoán ung thư cổ tử cung. Để không ảnh hưởng công việc quay phim, cô chỉ chữa trị cầm chừng rồi cắn răng lao vào làm việc. Kết quả là bệnh chuyển biến xấu nhanh, bỏ lỡ thời gian vàng để điều trị. Nghe mà đau lòng!
Thế mà Tống Vấn Phi vẫn không thể nghỉ. Để nuôi con và trả viện phí 20.000 NDT/tháng (71,4 triệu đồng), cô giấu bệnh, nhận luôn 5 phim cùng lúc. Dù sức khỏe yếu, phải quay cảnh mưa trong trời -10°C hay sốt 40°C, cô vẫn cố gắng hết mình. Nghị lực đáng nể nhưng cũng quá đau lòng!
Ngày 3/3/2013, Tống Vấn Phi qua đời ở tuổi 27 vì căn bệnh ung thư. Trước khi mất, cô còn lập di chúc để lại toàn bộ 230.000 NDT (821 triệu đồng) cho con trai mới 3 tuổi. Hồng nân bạc phận đúng nghĩa!
Sự ra đi của Tống Vấn Phi khiến mọi người bàng hoàng. Một người bạn chia sẻ: "Cô ấy quá kiên cường, cũng quá ngốc, chỉ biết một mình gánh vác tất cả chứ không nhờ bạn bè giúp đỡ. Theo tôi biết, cô ấy chưa từng vay tiền của ai trong lúc khó khăn cả". Strong đến đau lòng luôn!
Công chúng vừa thương cảm cho số phận cô, lại vừa phẫn nộ với thái độ vô trách nhiệm của chồng cũ. Khi Tống Vấn Phi nằm viện, Lý Đạt An không thăm hỏi lấy một câu và không đến đám tang. Ông ta chỉ để lại một chiếc xe và 2 triệu NDT (7,1 tỷ đồng) theo quyết định tòa rồi bỏ mặc con cho ông bà ngoại nuôi, nhiều năm không quan tâm. May mà bố mẹ Tống Vấn Phi luôn yêu thương cháu, bù đắp cho bé phần nào tình thương thiếu thốn.
Nguồn: 163
Nguồn: kenh14.vn