Sao nữ 9X đi tù 2 lần vì bán thuốc giảm cân chứa chất cấm: "Em tham quá!"

SunAngel731

New member
63b68b2b0e3e879fc38c.png


Ở trong tù, nàng hot girl này khóc ròng, hối hận vì những gì mình đã làm. Nhìn mà thương... nhưng tự nghiệp tự chuốc thì phải chịu thôi!

Năm 2021, showbiz Hoa ngữ chấn động khi người mẫu Quách Mỹ Mỹ bị công an tóm gọn lần 2. Trước đó, chị đã phải ngồi tù 5 năm vì tội bán dâm và điều hành đường dây cá độ. Thế mà chưa đầy 1 năm ra tù, Quách Mỹ Mỹ lại tiếp tục "dính chưởng" vì tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giảm cân và kẹo ăn kiêng có chứa chất cấm Sibutramine - cực kỳ nguy hại cho sức khỏe người dùng.

Sau khi điều tra, công an xác định Quách Mỹ Mỹ hoàn toàn biết rõ thuốc giảm cân mình bán có chứa thành phần độc hại. Thế nhưng chị vẫn cố tình rao bán và nói dối về công dụng cũng như thành phần trong sản phẩm. Chơi trò này thì sớm muộn cũng phải trả giá!

Lưu Thần - người từng mua sản phẩm giảm cân của Quách Mỹ Mỹ - kể lại rằng chính cựu người mẫu đã khẳng định chắc nịch sản phẩm của mình không phải thuốc, chỉ là kẹo giảm cân đặc biệt thôi. Quách Mỹ Mỹ còn cam đoan sản phẩm không có chất nguy hiểm, đảm bảo người dùng sẽ "đốt mỡ" hiệu quả và có body chuẩn chỉnh nếu dùng hàng ngày.

Nhưng thực tế thì sao? Chỉ sau vài ngày dùng, Lưu Thần đã bị tác dụng phụ khủng khiếp. Cô cảm thấy choáng váng, mệt mỏi, khó chịu và thậm chí còn bị bí tiểu sau khi ngừng uống. Lưu Thần liền báo cho Quách Mỹ Mỹ biết tình trạng của mình và khuyên nên ngừng bán loại thuốc này ngay. Thế nhưng Quách Mỹ Mỹ... phớt lờ luôn! Thậm chí còn dùng tiền bán hàng fake để đi mua xe Rolls-Royce xịn sò. Cuối cùng, Quách Mỹ Mỹ bị tố cáo bán hàng kém chất lượng và bị "sờ gáy" lần 2 cùng 54 đồng phạm khác.

99ffa9ee7ac9f5e03f2f.jpg


Trong quá trình thẩm tra, Quách Mỹ Mỹ đã thừa nhận hành vi phạm pháp, bán hàng kém chất lượng có chứa chất cấm Sibutramine. Ngồi trong trại giam, cựu người mẫu không ngừng khóc lóc hối hận. Trong phóng sự do Đài truyền hình Thượng Hải (Trung Quốc) thực hiện về vụ án, Quách Mỹ Mỹ nghẹn ngào bày tỏ sự ăn năn:

"Em đang phải trả giá đắt cho việc quá tham lam. Ra tù chưa được 1 năm, em đã lại bị bắt. Em cảm thấy cuộc đời mình thật thất bại. 30 tuổi, 2 lần vướng lao lý, dường như mọi việc em làm đều sai trái. Em rất hối hận. Em mong luật pháp cho em thêm một cơ hội nữa để làm lại cuộc đời. Em hứa sẽ sống tốt".

4374689db0a575a03a98.jpg


Dựa trên lời khai và chứng cứ thu thập được, tòa án xác lập tội danh kinh doanh thực phẩm nguy hại đối với Quách Mỹ Mỹ. Chị bị phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Sau khi nghe thẩm phán đọc bản án, Quách Mỹ Mỹ suy sụp, khóc nức nở tại tòa và liên tục xin được hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, bản án dành cho cô vẫn không thay đổi. Thế là xong!

Vụ việc của Quách Mỹ Mỹ đến nay vẫn được truyền thông Trung Quốc lấy ra làm ví dụ điển hình về trách nhiệm của người có tầm ảnh hưởng trong việc buôn bán, quảng cáo sản phẩm. Việc bất chấp hậu quả, nhận bán những mặt hàng kém chất lượng, thậm chí gây hại sức khỏe người tiêu dùng vì tiền, có thể khiến họ vướng vào lao lý và ngồi tù - chứ không chỉ đơn thuần bị truyền thông "ném đá" hay cơ quan chức năng phạt hành chính đâu nhé! ⚖️

8603aeeb1bd7f1daff34.jpg


9904710c9c6bd866d3b0.jpg


Quách Mỹ Mỹ sinh năm 1991, là thế hệ hot girl đời đầu lấn sân vào showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của chị không mấy nổi bật. Sau đó, vì muốn nổi tiếng nhanh, Quách Mỹ Mỹ chuyển sang làm người mẫu và bắt đầu dùng "chiêu trò" để gây chú ý như ăn mặc hở hang, chụp ảnh khoe thân phản cảm, khoe tiền của cũng như lối sống ăn chơi thái quá.

Từ năm 2016, cuộc đời của Quách Mỹ Mỹ trượt dài trong cảnh "ra tù vào tội". Cô trở thành kiều nữ Cbiz đầu tiên trong lịch sử đi tù tới tận 2 lần. Trên mạng xã hội, netizen mỉa mai Quách Mỹ Mỹ là "sao nữ tù tội". Nghe mà tội nghiệp nhưng cũng đáng đời! ‍♀️

bb92dc3d2dd00776142a.jpg


Nguồn: Sina, Sohu

b995efd1098a7a185e81.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top