Sao nhiều phụ huynh Trung Quốc lại sợ gửi con đi học mẫu giáo vậy trời?

FanTraSuaHihi

New member
305ad5a9a255cc2387e3.jpg


Dạo gần đây, chuyện gửi con đi học mẫu giáo đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều bố mẹ Trung Quốc. Lý do là vì hàng loạt vụ việc đau lòng xảy ra ở các trường mầm non khiến ai cũng phải hoang mang tính toan

Cụ thể, đầu tháng 3 vừa rồi, một cảnh tượng khiến ai cũng phải xót xa đã diễn ra trước cổng một trường mầm non ở phía đông Trung Quốc. Gia đình cầm biển "Hãy cho chúng tôi biết sự thật, đòi lại công lý cho con chúng tôi" đứng đòi công đạo.

af0a8fe4199ea6ba4847.jpg


Họ là người thân của bé trai họ Zhao, mới 5 tuổi đã ra đi thương tâm trong giờ nghỉ trưa tại trường mầm non ở tỉnh An Huy vào ngày 2/3. Mẹ của bé là cô Liu cầm di ảnh con đứng trước cổng trường, khẳng định nguyên nhân thật sự đã bị che giấu

Báo cáo khám nghiệm tử thi công bố ngày 15/3 cho biết bé Zhao mất do phù phổi cấp (tức là dịch tích tụ quá nhiều trong phổi). Nhưng điều kỳ lạ là báo cáo không phát hiện dấu hiệu sưng viêm, trúng độc hay suy tim - mà đây lại là những nguyên nhân thường gây phù phổi cấp đó nha!

87a8c178a7522550093b.png


Cô Liu không chấp nhận kết quả này, vì trước khi xảy ra chuyện, con trai hoàn toàn khỏe mạnh. Điều khiến cô đau đớn hơn là khi con được đưa cấp cứu, các cô giáo thậm chí còn không đi theo để theo dõi tình hình luôn

"Khi xe cứu thương tới và kiểm tra, nhân viên y tế mới báo con tôi đã mất rồi", cô Liu nghẹn ngào kể lại.

Sáng hôm đó, bà nội đưa bé Zhao đến trường, cháu được đo nhiệt độ bình thường. Đến trưa, bà nhận cuộc gọi từ cô giáo nói cháu đang ngủ và đã được đặt lên giường.

"Cô giáo nói là đã bất cẩn vì không quay lại kiểm tra sau khi đặt con lên giường. Lúc gọi cho bà nội cũng chẳng nói gì về việc thằng bé có vẻ không khỏe", cô Liu cho biết.

Nhưng đến 14h cùng ngày, trường gọi điện báo bé Zhao bị chảy máu mũi. Khi vợ chồng cô Liu chạy đến, chỉ thấy con nằm bất tỉnh trên giường. Xe cấp cứu được gọi nhưng bé đã qua đời trước khi bác sĩ kịp đến

Vụ việc đang được điều tra và chính quyền quận cho biết đã nhận thông tin, đang liên lạc với gia đình.

Đây không phải lần đầu những chuyện đau lòng như vậy xảy ra ở các trường mầm non Trung Quốc đâu nha các bạn ơi!

Mới ngày 30/3, một trường mẫu giáo ở Tứ Xuyên bị phát hiện dùng rau thối và đồ ăn hết hạn để nấu cho học sinh. Tưởng tượng đi, ăn toàn đồ "nhập viện" luôn á

Trước đó còn có vụ một bé trai bị cô giáo tát và xô đẩy thô bạo nữa. Một mẹ khác chia sẻ trên Douyin: "Con tôi hơn 3 tuổi rồi, người ta cứ hỏi sao không cho đi học mẫu giáo. Tôi chưa bao giờ dám trả lời câu hỏi này".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top