Sao nhí ung thư máu vẫn bị ép làm việc đến lúc ra đi - câu chuyện đau lòng gây tranh cãi

3e6192e6fdacc8bec046.jpg


Sau khi Đặng Minh Hạ ra đi, dư luận không ngừng chỉ trích gia đình đã gián tiếp đẩy cậu bé đến cái chết thương tâm thế này

"Thần đồng nhí" từng làm mưa làm gió showbiz Trung Quốc

Đặng Minh Hạ chào đời ngày 8/6/2006 tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Ngay từ bé tẹo, cậu bé đã lộ rõ tài năng nghệ thuật, khiến cả gia đình kỳ vọng vô cùng.

Chưa đầy 4 tuổi, Đặng Minh Hạ đã được ông nội cho theo học đủ loại lớp năng khiếu, và đã biểu diễn tại nhiều chương trình nghệ thuật địa phương rồi nha!

c9b29cf3b5ef9a2d4290.jpg


Năm 2012, lúc mới lên 6 tuổi, Đặng Minh Hạ đã góp mặt trong Gala chào xuân của đài CCTV (show lớn lắm nha!). Trong chương trình đó, hình ảnh "cậu bé đậu đỏ" mũm mĩm, xinh xỉu với giọng hát cao vút đã khiến khán giả phải nhớ mãi.

Từ đó, Đặng Minh Hạ trở thành một trong những sao nhí hot nhất lúc bấy giờ. Cậu bé còn được mọi người ca ngợi là "thần đồng nhí" vì tài năng biểu diễn siêu đỉnh

Tháng 8 cùng năm, Đặng Minh Hạ vinh dự ẵm giải thưởng Mai Vàng Kịch Khúc Trung Quốc khi mới... 6 tuổi! Sau đó, cậu bé tiếp tục xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn nhỏ và gặt hái được siêu nhiều thành công luôn.

93f8cdb8b21fbb8c7e9d.jpg


Đầu năm 2013, Đặng Minh Hạ lại được mời tham dự Gala chào xuân 2013. Tại đây, cậu và em gái tiếp tục mang đến cho khán giả một màn biểu diễn vô cùng độc đáo và hấp dẫn. Nhưng cũng chính lúc này, bi kịch bất ngờ ập đến với cậu bé 7 tuổi

Mắc bệnh ung thư máu nhưng vẫn bị ép làm việc đến lúc ra đi

Sau khi tham gia Gala chào xuân 2013, Đặng Minh Hạ đổ bệnh nặng. Thực ra, trong khoảng thời gian luyện tập cho chương trình, cậu bé đã thường xuyên bị sốt cao, nôn mửa.

Thế nhưng lúc đó, người nhà của Đặng Minh Hạ lại nghĩ cậu bé chỉ cảm sốt thông thường thôi, nên vẫn động viên con kiên trì tập luyện, vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ chương trình

Việc tập luyện cho chương trình mừng xuân vất vả lắm, đến cả người lớn còn kêu khổ, huống chi là một cậu bé mới chỉ lên 7 tuổi. Thời điểm đó, báo chí nhiều lần bắt gặp ảnh Đặng Minh Hạ nằm mê mỏi sau cánh gà vì kiệt sức luôn.

Tuy nhiên, cậu bé vẫn cố gắng luyện tập và biểu diễn. Đến khi Gala kết thúc cũng là lúc Đặng Minh Hạ phát bệnh nặng. Khi đến bệnh viện kiểm tra, cậu bé được chẩn đoán đã mắc căn bệnh quái ác - ung thư máu

Đến lúc này, cha mẹ Đặng Minh Hạ mới lo chạy chữa cho con trai. Nhưng chỉ 6 tháng sau, khi bệnh tình của cậu bé đã ổn định hơn, họ lại tiếp tục đưa Đặng Minh Hạ đi biểu diễn khắp nơi (sao nỡ vậy trời?? )

Mắc bệnh nan y, lại thường xuyên phải làm việc quá độ, không được nghỉ ngơi khiến sức khỏe của Đặng Minh Hạ ngày càng xuống dốc không phanh.

b49b95e707c3b5c3c917.jpg


6a74d7f8e1a5d288ff93.jpg


Tháng 12/2014, Đặng Minh Hạ nhập viện trong tình trạng khó thở do bệnh cũ tái phát. Hai tháng trước khi ra đi, cậu bé đã không thể ra khỏi giường nữa. Tối 28/4/2015, ngôi sao nhí nổi tiếng qua đời vì bệnh ung thư máu khi mới tròn 9 tuổi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho những người ở lại

Sau khi Đặng Minh Hạ ra đi, gia đình của cậu bé đã vấp phải muôn vàn lời chê trách. Không ít ý kiến chỉ trích gia đình cậu bé đã gián tiếp đẩy Đặng Minh Hạ đến kết cục thảm thương này.

Bởi lẽ ra, một đứa trẻ như Minh Hạ cần có một tuổi thơ êm đềm, thảnh thơi, nhưng người thân của cậu bé lại đưa con đi biểu diễn khắp nơi, vô tình biến con thành một "cỗ máy kiếm tiền" không ngừng nghỉ

Hơn nữa, sau khi sức khỏe của Đặng Minh Hạ ổn định hơn, gia đình lại tiếp tục bắt cậu bé làm việc quá sức, dẫn đến cái chết đầy thương tâm như vậy.

f882a9b6df04857dba6d.jpg


Tuy bị dư luận chỉ trích thậm tệ nhưng gia đình Đặng Minh Hạ vẫn đưa em gái của cậu bé bước theo con đường cũ của anh. Họ dẫn cô bé đi tham gia đủ mọi hoạt động nghệ thuật lớn nhỏ.

Ông nội của Đặng Minh Hạ còn chia sẻ rằng muốn cháu gái sẽ thực hiện được điều mà anh trai mình chưa làm được (nghe mà thấy buồn quá đi )

b8c86b511746d79f2f0e.jpg


Vào đầu tháng 8 vừa qua, nhiều người không khỏi xót xa khi nhìn thấy hình ảnh chụp tại mộ phần của Đặng Minh Hạ. Nơi cậu bé an nghỉ giờ đây lấp đầy cỏ xanh, và chỉ được kê vài viên gạch sơ sài phía ngoài. Xung quanh mộ là những món ăn vặt mà Đặng Minh Hạ rất thích khi còn sống.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top