Nhắc đến sao nhí Park Si Eun hồi xưa, giờ chị đẹp đã "lên đời" thành nữ thần Kpop thế hệ mới mất rồi nha!
Sinh năm 2001, Park Si Eun là con nhà nòi thực sự khi có bố là ca sĩ huyền thoại Park Nam Jung - một trong những tên tuổi đình đám nhất Hàn Quốc thập niên 80 luôn. Chính vì xuất phát điểm vững chắc cùng visual cực phẩm từ bé, năm 13 tuổi Si Eun đã debut màn ảnh và vớ ngay vai chính ở dự án đầu tay. Những năm tiếp theo, cô nàng đóng khá nhiều phim, để lại dấu ấn siêu đậm với những vai diễn nặng tâm lý. Đặc biệt, lúc mới 14 tuổi, cô còn phải đóng cảnh bị cưỡng hiếp ngay trước mặt bạn thân trong bộ phim Six Flying Dragons luôn.
Với khán giả Hàn Quốc, Park Si Eun là diễn viên đầy tiềm năng, thế nhưng lớn lên cô lại quyết định dành nhiều thời gian hơn cho việc... ca hát. Cô từng thực tập tại Fantagio - công ty chuyên về mảng diễn viên - một thời gian trước khi chuyển sang JYP Entertainment vào năm 2017. Tại JYP, Park Si Eun chuyển hướng rèn luyện để trở thành ca sĩ, tuy nhiên vào thời điểm JYP cho ITZY debut, Park Si Eun lại vắng bóng trong đội hình vì muốn tập trung vào mảng diễn xuất. Thời gian thực tập ở JYP, cô góp mặt trong một số tác phẩm như Mystic Pop-up Bar, Just Between Lovers, Still 17, Signal, Queen for Seven Days,...
Hiện tại, ở tuổi 20, Park Si Eun ngày càng "lên hương" về nhan sắc, khiến fan phải ngỡ ngàng với visual đúng chuẩn nữ thần không chê vào đâu được. Gần đây nhất, cô có góp mặt trong bộ phim Do You Like Brahms? tuy nhiên chỉ là vai phụ thôi. Cô cũng đang hoạt động với vai trò main vocal trong nhóm nhạc thần tượng STAYC nữa. Ở tuổi 20, Si Eun đã thành công rực rỡ ở cả 2 vai trò, vừa là ca sĩ vừa là diễn viên - xứng dang "ăn đứt" gen Z thật sự!
Nguồn: kenh14.vn