Thương Ngày Nắng Về tập 3 xoay quanh cuộc sống của Hoa lúc ở nhà bác Nga, mà drama thì dày đặc luôn nha các bạn ơi!
Sau khi bị mẹ bỏ rơi, Hoa (Chu Diệp Anh) cùng bác Nga lên Công an xã trình báo ngay mở màn Thương Ngày Nắng Về tập 3. Tại đây, Hoa nhất định không chịu về với bà và cậu mà xin được ở nhờ nhà bác Nga để đợi mẹ Yến về. Nghe mà thương quá đi
Về đến nhà, con gái Nga (bé Hồng Nhung) tỏ rõ thái độ khó chịu và đanh đá hằn mặt luôn. Hết giả bị đau bụng để đuổi Hoa không thành, Khánh lại "dằn mặt" Hoa, đuổi cô bé đi với lý do không thích có người lạ vào sống chung trong nhà. Vì không đuổi được Hoa, Khánh bỏ đi, qua nhà bà ngoại và mách bà luôn. Tính cách của nhân vật Khánh trong phân cảnh này khiến khán giả liên tưởng ngay đến vai diễn bé Bống trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái của sao nhí Hồng Nhung. Bé Bống cũng đanh đá và giả bệnh khi đối phó với người yêu của mẹ và tiểu tam của bố trong phim. Bé này là "sát thủ diệt tiểu tam" chính hiệu rồi!
Trong lúc cả nhà đang đi tìm, bà ngoại đưa Khánh về và mắng chửi cả Nga và chồng một trận. Bà lo cho Nga vốn đã nghèo, nợ nần mà lại đèo bồng thêm con gái người lạ. Vốn vợ chồng Nga cũng không có ý định nuôi Hoa vì hoàn cảnh gia đình nhưng cũng không bỏ được vì "bỏ thì thương mà vương cũng tội" cho cô bé bị mẹ bỏ rơi, không nơi nương tựa. Tình huống này thật sự khó xử quá!
Thương Ngày Nắng Về phát sóng lúc 21h40 thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần trên VTV3 nha các bạn. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo!
Nguồn ảnh: VTV
Nguồn: kenh14.vn