Sao nhí "mời cơm 15 phút" nức tiếng một thời: Bỏ diễn xuất theo đường học vấn, tiết kiệm từng đồng để tốt nghiệp ✨

HanBibi8318

New member
02251e716902c4d0574f.jpg


Từng làm mưa làm gió ở series Gặp Nhau Cuối Tuần, giờ cậu bé "mời cơm 15 phút" đình đám năm xưa sống ra sao?

Nhắc đến Gặp Nhau Cuối Tuần là nhắc đến cả một bầu trời tuổi thơ của bao anh chị em 8x, 9x rồi! Đến giờ mà lướt mạng vẫn thấy mọi người share lại những tiết mục kinh điển từ chương trình này. Trong đó, tiểu phẩm "cậu bé mời cơm 15 phút" chắc chắn phải top 1 về độ viral, cứ một thời gian lại được đào lại một lần

Tưởng đâu xa xôi, thực ra nội dung tiểu phẩm siêu đơn giản thôi - chỉ quay quanh bữa cơm của gia đình ba thế hệ, nhưng mà cười xỉu luôn á! Cậu con trai được bố "huấn luyện" bài bản, mời cơm dài như đọc diễn văn với những câu văn hoa mỹ kiểu: "Thưa bà, con chúc bà ngự lãm ngon miệng ạ!" hay "Công sinh thành tựa như núi Thái Sơn, khi bưng bát cơm lên, là con phải nhớ ạ", "Nghĩa mẹ sinh thành, con luôn ghi nhớ tạc dạ. Kính mẹ ạ"... Nghe mà tưởng đọc sách cổ luôn

78ef5c3e06fa3d4ffc3f.jpg


1807a2679eccb94a719d.jpg


Chưa hết đâu! Cậu nhóc này còn có một tiểu phẩm bá đạo khác tên là Văn Chương, diễn cùng hai nghệ sĩ Quang Thắng - Thanh Tú. Trong đó, cậu bé cho ra lò những bài văn "đi vào lòng người" đến mức ai xem cũng nhớ mãi. Điển hình là bài văn tả mẹ huyền thoại: "Nhân ngày cưới của bố em, ông ngoại tặng bố em một cô vợ. Đó là mẹ em. Mẹ em đầu to bằng quả bưởi, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. Phao câu to như cái giành. Hàm răng như đồng lúa chín". Cứ tưởng tượng mẹ đọc bài văn này thì mood thế nào luôn

64c79a929c16c76160b2.png


Sao nhí tài năng đảm nhận những vai diễn này chính là Phạm Hoàng Duy Anh, sinh năm 1996. Dù không có ai trong nhà làm nghệ thuật cả, nhưng khi còn học tiểu học, bố mẹ đã đăng ký cho Duy Anh học lớp kịch tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Và thế là duyên phận đưa đẩy, cậu bé có cơ hội tham gia Gặp Nhau Cuối Tuần. Ngoài hai tiểu phẩm nổi tiếng kể trên, Duy Anh còn gây ấn tượng trong loạt tác phẩm khác như: Thầy Dởm, Lời Nói Không Mất Tiền Mua, Hội Thi Bé Khỏe,...

Tài năng là vậy nhưng sau khi chương trình kết thúc, Duy Anh lại quyết định nghỉ đóng phim để tập trung học hành. Plot twist là sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh nhận được học bổng toàn phần (xịn xò luôn nha!) chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Tài chính rồi sang Mỹ du học. Cầm bằng cử nhân Tài Chính xong, anh tiếp tục cày cuốc và đỗ vào Đại học DePaul - trường đại học Công giáo lớn nhất nước Mỹ ở bang Chicago đó!

3b6e904c41dfc71386b5.jpg


Chia sẻ về hành trình du học, Duy Anh kể là anh phải làm việc siêu chăm, tiết kiệm từng đồng để trang trải cuộc sống và hoàn thành việc học. Và công nhận là anh xứng đáng, sau những nỗ lực bỏ ra, giờ anh đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ về Phân tích/Khoa học dữ liệu và một công việc ổn định. Còn về chuyện có comeback màn ảnh không, Duy Anh thẳng thắn chia sẻ là chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Mỗi lần những tiểu phẩm cũ được share rần rần, anh cũng không hề nghĩ đến việc "đu trend" hay đánh bóng tên tuổi gì cả

46f982ca8cc86d034586.jpg


6c394bc55c76ab166bbb.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top