Bộ ria mép của Đại sứ Mỹ tại Seoul đang khiến ông ấy hứng chịu một "bão" chỉ trích từ netizen Hàn Quốc đấy!
Trong buổi phỏng vấn với Korea Times, Harry Harris - Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc đã tâm sự về lý do nuôi bộ ria mép này. Ông muốn đánh dấu một chương mới trong cuộc đời mình nè.
"Tôi muốn chia tay cuộc đời làm sĩ quan quân đội và thử sức với nhiệm vụ mới dưới tư cách là một nhà ngoại giao. Tôi đã cố gắng để cao hơn nhưng tôi không thể cao hơn được nước. Tôi cũng cố làm cho mình trẻ hơn, nhưng cũng không thể. Nhưng tôi có thể nuôi một bộ ria mép, vì vậy tôi đã làm điều đó", ông chia sẻ.
Nghe có vẻ vô hại đúng không? Nhưng plot twist là nhiều người Hàn lại không vui tí nào! Lý do à? Vì 8 vị Toàn quyền Nhật Bản cai trị bán đảo Triều Tiên từ năm 1905 tới năm 1945 đều để ria mép y chang vậy luôn.
Thêm vào đó, ông Harris còn là con trai của một thủy thủ Mỹ và một phụ nữ Nhật. Việc có mẹ là người Nhật và sinh ra ở Yokosuka (phía Tây Nam Tokyo) khiến không ít người dân xứ kim chi lo lắng vị đại sứ Mỹ này có mối liên hệ với Nhật Bản - quốc gia có lịch sử "không deal" với bán đảo Triều Tiên.
Đáp lại những nghi ngại này, ông Harris đã lên tiếng khẳng định: "Tất cả những gì tôi có thể nói là mọi quyết định tôi đưa ra đều dựa trên thực tế tôi là Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, không phải là Đại sứ Mỹ gốc Nhật tại Hàn Quốc".
Khi bị hỏi có định cạo râu để dập tắt drama hay không, ông Harris từ chối thẳng thừng luôn. Ông khẳng định chỉ làm điều đó nếu nó ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của 2 nước thôi. Kiên quyết giữ râu quá đi!
Nguồn: soha.vn