Anh này thậm chí còn bị nhà đầu tư đánh đập, ép đóng phim tiếp vì dám từ chối huhu
Dạo này ai cũng biết diễn viên TVB dù tài năng thế nào cũng phải chịu cảnh lương thấp khóc thét. Nhưng câu chuyện của sao nam này còn tệ hơn thế nhiều, đặc biệt là sau khi rời TVB...
Xa Bảo La - "trai xấu" số nhọ của TVB
Là diễn viên "lá xanh" (tức vai phụ) của TVB, Xa Bảo La phải vật lộn cực khổ để kiếm sống. Anh từng góp mặt trong toàn bom tấn như Bích Huyết Kiếm, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Bao La Vùng Trời, Lộc Đỉnh Ký... Nhưng mà thù lao? Chưa đến 7 triệu đồng cho 1 dự án đó các bạn ơi! Với ngôi sao sinh năm 1959 như anh, số tiền này không thể nào đủ sống.
Bực mình quá, Xa Bảo La quyết định rời TVB, đi khắp nơi tìm cơ hội diễn xuất để nuôi đam mê lẫn gia đình.
Plot twist kinh hoàng ở xứ người
Xa Bảo La chuyển sang ATV - đối thủ của TVB nhưng cũng chẳng khá hơn. Ngoại hình hạn chế khiến anh không thể có vai tốt, thậm chí còn xuống dốc hơn xưa nữa
Trong lúc túng quẫn, sao hành động Yasuaki Kurata mời anh sang Nhật đóng phim Công Phu Tiểu Tử. Xa Bảo La nghĩ đây là cơ hội vàng nên đồng ý bay sang luôn. Thế nhưng không ngờ họ yêu cầu đóng cảnh nóng với 5 người đẹp tại quầy bar - hoàn toàn không có trong hợp đồng ban đầu! Xa Bảo La từ chối ngay lập tức vì không nằm trong cam kết.
Và rồi chuyện kinh hoàng xảy ra: nhà đầu tư cầm gậy bóng chày đánh đập, ép anh phải đóng! Anh kể lại: "Tôi đâu thế khiếu nại khi một mình ở đất khách quê người. Họ có thể bao biện tôi gặp tai nạn, bị xe đụng để lấp liếm cho qua".
Sau đó Xa Bảo La về nước với tâm hồn tan nát và quyết định... giải nghệ luôn.
Những ngày tháng cơ cực
Xa Bảo La phải làm đủ nghề chân tay để kiếm sống: tạp vụ, thợ sơn, bảo vệ... ở cái tuổi lẽ ra được tận hưởng thành quả. Lương tuy cao hơn hồi ở TVB nhưng vẫn không đủ trang trải.
Năm 2012, mẹ anh qua đời mà anh không đủ tiền làm đám tang Phải nhờ mạnh thường quân và bạn bè, thậm chí nhiều người còn cúp máy, cắt đứt quan hệ vì sợ bị mượn tiền. "Lên trời khó, cầu xin người khác còn khó hơn", anh thổn thức.
Phải đến 2-3 năm gần đây, sao nam Lộc Đỉnh Ký mới tạm ổn với công việc chuyên viên giám sát sức khỏe.
Comeback đầy nước mắt
Thời gian qua, Xa Bảo La bất ngờ trở lại trong chương trình thi diễn xuất Lớp Học Vô Hạn Siêu Việt. Anh muốn mời các diễn viên trẻ cùng tái hiện Lộc Đỉnh Ký cho phần thi.
Nhưng plot twist: gần như KHÔNG AI đồng ý tham gia cùng anh Vì tuổi tác lẫn danh tiếng kém, Xa Bảo La hoàn toàn bị ngó lơ. Anh phải "chữa cháy" không khí awkward bằng cách... giả vờ sửa kính.
Cuối cùng chỉ có Hứa Ngụy Châu là người đầu tiên chấp nhận, nhưng 1 người thì không thể diễn được. Bỏ công sức tham gia, Xa Bảo La nhận về kết quả đắng cay và phải rời đi trong buồn bã.
Tuy nhiên nhiều khán giả vẫn dành lời khen cho sao nam U70 vì cách nói chuyện đĩnh đạc, thông minh, thể hiện kinh nghiệm sống đáng nể. Đặc biệt câu nói "Tôi dành 20 năm đóng vai phụ, và nếu 20 năm sau vẫn có người nhớ tôi thì đó là thành công" đã chạm đến trái tim netizen
Dù sao... cuộc sống vẫn tiếp diễn
Có lẽ làng giải trí đã một lần nữa "trêu đùa" sự thành tâm của Xa Bảo La, dập tắt giấc mơ chinh phục đỉnh cao diễn xuất mà anh từng theo đuổi... Nhưng ít nhất bên cạnh anh vẫn còn gia đình - sức mạnh vô hình để người nghệ sĩ tài hoa nhưng thiếu may mắn này tiếp tục nuôi dưỡng hạnh phúc
Nguồn: soha.vn