Nói đến "tổng tài dầu mỡ" - kiểu diễn lố đến mức gây cringe cho khán giả - ở Cbiz, ngoài Huỳnh Hiểu Minh thì không thể không nhắc đến Dương Thước. Anh chàng sinh năm 1983 này chuyên cày các vai chủ tịch, giám đốc và tổng tài trên màn ảnh với loạt phim như Hoan Lạc Tụng, Người Nhà Châu Giang, Trả Lại Thế Giới Cho Em...
Nhưng mà vấn đề là anh diễn... quá đà, biểu cảm khoa trương kinh khủng đến mức khán giả muốn tắt phim luôn Dù vậy, Dương Thước vẫn từng là gương mặt tài tử hot của làng giải trí Hoa ngữ đấy nhé!
Tuy nhiên, sau khi dính liên hoàn scandal từ chuyện thân mật quá trớn với Lưu Đào, đòi cát-xê trên trời cho đến đối xử tệ với vợ con trên show truyền hình, Dương Thước đã bị cả showbiz "xóa sổ". Từ sao nam hạng A, giờ anh gần như không còn phim để đóng. Theo QQ, career của Dương Thước giống hệt kịch bản "đầu voi đuôi chuột" và sớm game over vậy
**Thân mật quá đà với bạn diễn đã có chồng - Drama đầu tiên**
Năm 2016, Hoan Lạc Tụng gây bão toàn châu Á, giúp Dương Thước nổi như cồn với vai Bao Dịch Phàm - tổng tài giàu có, phong độ. Nhưng ở ngoài đời, mối quan hệ giữa anh và bạn diễn Lưu Đào lại khiến dân tình "soi" liên tục vì quá thân thiết. Mà điểm đáng nói là CẢ HAI đều đã có gia đình rồi nha!
Tại buổi công chiếu Hoan Lạc Tụng 2 năm 2017, Dương Thước ôm chặt Lưu Đào từ phía sau, còn đan tay tình tứ làm netizen sốc nặng vì mức độ close vượt xa đồng nghiệp bình thường. Chưa xong đâu, trong một lễ trao giải, nam diễn viên còn bất ngờ cúi xuống định hôn má Lưu Đào, nhưng chị đẹp lập tức né. Khoảnh khắc awkward đó bị camera bắt trọn và leo thẳng top hot search Weibo.
Đến khi tham gia show Thân Ái Đích Khách Sạn, Dương Thước tiếp tục gây tranh cãi vì thường xuyên chủ động thắt tạp dề, bóp vai cho Lưu Đào hay có nhiều skinship. Dù cả hai phủ nhận tin đồn tình cảm, công chúng vẫn cho rằng nam diễn viên quá thiếu ranh giới với bạn diễn nữ.
**Đòi cát-xê khủng, thách thức luật pháp - Lần "toang" thứ hai**
Nếu scandal với Lưu Đào chỉ làm mất thiện cảm của khán giả, thì vụ yêu sách cát-xê năm 2018 mới thực sự đẩy Dương Thước vào khủng hoảng nghiêm trọng. Tháng 8/2018, các nền tảng video lớn và công ty sản xuất phim tại Trung Quốc đồng loạt đưa ra quy định siết chặt thù lao nghệ sĩ. Đến tháng 11 cùng năm, Tổng Cục Phát Thanh, Truyền Hình Trung Quốc chính thức ban hành "lệnh hạn chế cát-xê". Cơ quan quản lý có quy định thù lao cho nghệ sĩ không chiếm quá 40% tổng kinh phí sản xuất, trong đó cát-xê diễn viên chính không được vượt quá 70% tiền lương của các diễn viên còn lại.
Thế mà ngay giữa thời điểm nhạy cảm đó, Dương Thước vẫn đòi đoàn phim Người Xa Lạ trả cho anh tận 87,5 triệu NDT (326 tỷ đồng) , chiếm hơn 70% tiền lương của các diễn viên còn lại, thậm chí ngang ngửa với tổng kinh phí sản xuất luôn á! Điều này vi phạm nghiêm trọng quy định của Tổng cục. Khi hợp đồng bị leak, đài trung ương CCTV đã cảnh báo, nhắc nhở Dương Thước.
Nhưng thay vì nghe lời, khi đoàn phim đề nghị thương lượng thù lao cho đúng quy định, Dương Thước từ chối và tuyên bố không bao giờ hạ giá cát-xê. Thái độ "đấu" này khiến anh bị đài trung ương CCTV bêu tên trên thời sự vì hành xử như "cha thiên hạ", xem thường quy định của Tổng Cục. Phía Tổng cục sau đó còn ban hành lệnh cấm phát hành tác phẩm Người Xa Lạ vĩnh viễn vào cuối năm 2018. Vụ này khiến reputation của Dương Thước lao dốc không phanh
**Show gia đình để "rửa trắng" nhưng càng lộ bản chất toxic**
Giữa lúc sự nghiệp khủng hoảng, Dương Thước cố gắng cứu vãn hình tượng bằng cách show gia đình. Năm 2019, anh đưa mẹ và vợ là Vương Lê Văn tham gia Người Phụ Nữ Tôi Yêu Nhất. Trong chương trình, anh lấy ra một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, tuyên bố nếu chia tay sẽ để toàn bộ tài sản cho vợ nhằm xây dựng hình tượng người chồng "đảm đang".
Nhưng trái với những gì muốn thể hiện, khán giả lại thấy một Dương Thước lạnh lùng và gia trưởng cực độ. Khi vợ nhẹ nhàng gọi dậy, anh lập tức cau có, đập mạnh vào đầu giường. Lúc vợ nhờ xếp quần áo giúp thì anh né tránh, trả lời qua loa. Thậm chí Dương Thước còn phàn nàn chuyện vợ làm việc nhà ít trước mặt mẹ ruột của mình, khiến không khí trường quay cực kỳ khó xử
Trên Weibo, khán giả chỉ trích Dương Thước đối xử thiếu tôn trọng, coi vợ không khác gì người hầu. Nhiều người mỉa mai nam diễn viên nhập vai quá sâu, thực sự nghĩ mình là "tổng tài bá đạo" ngoài đời và hành xử hống hách, gia trưởng.
**Đối xử "phát xít" với con trai khiến netizen phẫn nộ**
Cùng năm đó, khi tham gia Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế 6, cách dạy con nghiêm khắc của Dương Thước tiếp tục gây phẫn nộ lớn. Trong một phân cảnh ở vùng cao nguyên, anh lớn tiếng quát mắng con trai Dương Vũ Thần vì đi không đúng tư thế, còn bắt cậu bé chạy lại từ chân dốc để đi lại lần nữa dù đứa trẻ đã kiệt sức
Do thường xuyên bị bố la mắng, dọa nạt mà cậu bé Dương Vũ Thần luôn tỏ ra dè dặt, không dám nhìn thẳng bố. Thậm chí khi được người khác khen ngợi, cậu bé cũng không vui mà bật khóc đầy tủi thân. Các phân cảnh có sự xuất hiện của Dương Thước khiến người xem ngột ngạt, không khỏi thương cảm cho Dương Vũ Thần khi có người cha cực đoan quá đáng, chỉ biết ra lệnh và bắt ép con làm theo ý mình.
Chưa dừng lại ở đó, Dương Thước còn bị tố cáo ngoại tình với 1 người phụ nữ tên "Tseng". Cô gái này cho biết họ đã ở bên nhau vào ngày 12/4/2018. Sau đó, Dương Thước có gửi cho người phụ nữ số tiền 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng) để bịt miệng.
**Từ sao hạng A xuống làm... streamer bán hàng**
Sau hàng loạt tranh cãi, danh tiếng và giá trị thương mại của Dương Thước tụt dốc nhanh chóng, bị công chúng ghét bỏ, đòi đuổi khỏi showbiz vì tính cách như "phát xít" đối với vợ con. Hợp đồng quảng cáo dần dần biến mất, lời mời đóng phim cũng thưa dần và anh gần như biến mất khỏi showbiz.
Do bị tẩy chay, loại bỏ khỏi các hoạt động trong ngành giải trí, Dương Thước từng tạm livestream bán hàng để kiếm sống. Tuy nhiên, các buổi phát sóng trực tuyến bán hàng của nam diễn viên này có lượng người chốt đơn rất ít
Đến cuối năm 2024, Dương Thước âm thầm trở lại màn ảnh với vai tù nhân trong bộ phim Dĩ Pháp Chi Danh. Năm 2026, anh tiếp tục xuất hiện trong phim Sinh Mệnh Thụ, chấp nhận để da cháy nắng ở độ cao 4.800 mét, để mặt mộc hoàn toàn và còn thử sức ở vị trí đạo diễn điều hành.
Xuất hiện tại một liên hoan phim sinh viên hồi tháng 5/2026, nam diễn viên gây bàn tán với gương mặt gầy gò, nhiều nếp nhăn, không còn vẻ bóng bẩy của "tổng tài hống hách" năm nào. Trạng thái của anh hiện tại vô cùng thiếu chỉn chu, xộc xệch, để râu rậm khác hẳn hình ảnh hào hoa trước đây.
**Làm TikToker nhưng vẫn bị ghét vì "diễn quá lố"**
Nguồn: kenh14.vn