Ối dồi ơi, drama lớn đây rồi! Tối 17/3, làng giải trí xứ Trung dậy sóng khi một tài khoản bất ngờ thả "bom tấn" - clip quay lén nam thần Cung Tuấn (anh chàng cực phẩm của "Sơn Hà Lệnh" đó) cùng Chung Sở Hy và một hội bạn đang vui vẻ ăn uống tại nhà hàng ở Thanh Đảo, Trung Quốc.
Vấn đề nằm ở chỗ: thời điểm đó Thanh Đảo đang căng thẳng với COVID-19 và có quy định cấm ăn uống tại chỗ rồi nha! Thế mà hai ngôi sao này vẫn thản nhiên... ăn uống tập thể
Đoạn hội thoại trong clip khiến netizen "nóng mắt" lắm luôn:
Chung Sở Hy: "Không phải Thanh Đảo đang cấm không cho ăn uống bên ngoài à?"
Cung Tuấn: "Chúng ta không bị chụp ảnh chứ?"
Ủa, biết là cấm mà vẫn đi? Và còn lo bị chụp nữa?
Theo trang 163 thì ngày 14/3, Hiệp hội Dịch vụ Ăn uống Thanh Đảo đã chính thức ra thông báo ngừng phục vụ ăn uống tại chỗ để phòng chống dịch rồi đó. Thế nên dân tình bắt đầu ném đá ầm ầm: "Là người nổi tiếng mà phớt lờ quy định phòng dịch, còn không đeo khẩu trang nữa. Tưởng mình là ngôi sao thì được đặc quyền hả?"
Sau khi bị "ném đá" tơi bời, phía ekip phim "Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió" vội vã lên tiếng thanh minh. Họ giải thích rằng địa điểm trong clip thực ra là khu vực riêng mà ekip thuê cho nghệ sĩ và nhân viên, không phải nhà hàng công cộng. Do quản lý lỏng lẻo nên nhân viên phụ trách đã để lộ video ra ngoài. Người này đã bị sa thải và ekip cũng xin lỗi vì gây hiểu lầm.
Team Cung Tuấn cũng đăng bài xin lỗi sau đó. Nhưng mà netizen vẫn hoài nghi lắm, nhiều người không tin lời giải thích này tí nào. Một số comment còn đòi kiểm tra kỹ lại công tác phòng dịch của đoàn phim "Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió" xem có đang che giấu gì không
Nguồn: kenh14.vn