Chỉ vì "miệng hơi nhanh hơn não" và đắc tội cả loạt đại gia showbiz, nam diễn viên này phải bỏ xứ sang Mỹ kiếm sống bằng nghề ai nghe cũng bất ngờ
Theo Sohu, Tôn Hải Anh từng là gương mặt gạo cội quen thuộc của làng phim Hoa ngữ. Nhờ ngoại hình chững chạc, đáng tin cậy, anh từng đóng không ít vai anh hùng, cao thủ trên màn ảnh. Thế nhưng sự nghiệp lại "toang" chỉ vì... cái miệng không chịu nhường ai, đắc tội hàng loạt nhân vật quyền lực trong giới
Gần đây, khi bộ phim Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải hot rần rần, ông lại chê tác phẩm này không xuất sắc như mọi người tung hô, thậm chí còn nói đây là "thứ phá hoại nền điện ảnh Trung Quốc". Ui drama!
Ngược về quá khứ, Tôn Hải Anh cũng có cả tá phát ngôn gây sốc. Năm 2007, ông bị ném đá tơi bời khi có những bình luận tiêu cực, xúc phạm cộng đồng LGBTQ+. Ông còn chê bai bộ phim kinh điển Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An, lý do là vì ông... cuồng tín giáo 
Trước đó, Tôn Hải Anh còn cho rằng Tây Du Ký là tác phẩm truyền giáo nhưng không phải Phật giáo (!?). Nam diễn viên này chỉ trích đạo diễn Phùng Tiểu Cương là "kẻ thích giả vờ", công kích đến mức Phùng Tiểu Cương chỉ biết thở dài: "Não ông ấy có vấn đề"
Không dừng lại ở đó, Tôn Hải Anh còn chê bai Phạm Băng Băng và bộ phim Vương Triều Đích Nữ Nhân: Dương Quý Phi. Trong phim có cảnh nóng của Phạm Băng Băng và Lê Minh quay trên lưng ngựa, ông mỉa mai: "Nếu muốn quay cảnh nóng thì kiếm cái giường đi, đừng có làm trên lưng ngựa"
Đỉnh điểm drama: Tôn Hải Anh vạch trần lời nói dối, phông bạt danh tiếng của... Triệu Vy luôn!
Cụ thể, năm 2015, Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh hợp tác trong phim Khuấy Đảo Hollywood (Hollywood Adventures). Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất cả hai đóng cặp. Họ còn sang Mỹ quay phim, thực hiện buổi lễ in dấu vân tay khá long trọng trên Đại lộ Danh Vọng của Hollywood.
Lúc này có rất nhiều thông tin lẫn lộn, không ít người tin rằng Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng đến mức được ban quản lý Đại lộ Danh Vọng mời in dấu vân tay Hollywood. Truyền thông mập mờ giúp danh tiếng hai người được đẩy lên cao chót vót
Trong khi báo chí và fan dành nhiều lời ngợi ca, thì Tôn Hải Anh lại thẳng thừng chê bai Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy đang "làm trò" ở Hollywood.
"Hai người làm trò này chẳng phải quá ngu xuẩn hay sao? Họ coi thường khán giả đã đành, lại còn coi toàn bộ Trung Quốc này đều ngu ngốc cả. Hai diễn viên này tôi đã từng hợp tác cùng. Tôi không có ý kiến gì với diễn xuất của họ, nhưng lần này quả thật họ đã làm quá rồi, tôi không muốn sự kiện này trở thành trò đùa quốc tế" - Tôn Hải Anh bức xúc viết trên mạng xã hội.
Sau phát ngôn này, Tôn Hải Anh gặp làn sóng tẩy chay cực mạnh vì "làm quá" một chuyện nhỏ. Cảnh phim của ông trong một dự án năm 2017 đều bị cắt sạch. Theo Sohu, việc đắc tội với nhân vật quyền lực như Triệu Vy khiến ông không còn cơ hội đóng phim, phải tha hương sang nước ngoài
Sau đó, truyền thông bắt gặp vợ chồng Tôn Hải Anh đi... bới rác tại Mỹ! Nghề này đem lại cho nam diễn viên 400 USD/ngày, khoảng 600.000 USD (hơn 14 tỷ đồng) mỗi năm. Nghe thì có vẻ khá ổn về mặt tài chính nhưng so với sự nghiệp huy hoàng ngày xưa thì thật sự đáng tiếc
Tuy nhiên, vợ chồng Tôn Hải Anh còn có nhiều phát ngôn gây tranh cãi liên quan tới chính trị. Do đó, trong nhiều năm, cả hai không được trở về Trung Quốc. Tôn Hải Anh cũng đã mất đi sự nghiệp huy hoàng và sự tôn trọng của khán giả.
Trong quá khứ, ông từng hai lần đi lính và góp mặt trong các dự án cổ trang như Anh Hùng Xạ Điêu (vai Hồng Thất Công), Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đại Đường Ca Phi,...
Nguồn: kenh14.vn
Theo Sohu, Tôn Hải Anh từng là gương mặt gạo cội quen thuộc của làng phim Hoa ngữ. Nhờ ngoại hình chững chạc, đáng tin cậy, anh từng đóng không ít vai anh hùng, cao thủ trên màn ảnh. Thế nhưng sự nghiệp lại "toang" chỉ vì... cái miệng không chịu nhường ai, đắc tội hàng loạt nhân vật quyền lực trong giới
Gần đây, khi bộ phim Na Tra 2: Ma Đồng Náo Hải hot rần rần, ông lại chê tác phẩm này không xuất sắc như mọi người tung hô, thậm chí còn nói đây là "thứ phá hoại nền điện ảnh Trung Quốc". Ui drama!
Ngược về quá khứ, Tôn Hải Anh cũng có cả tá phát ngôn gây sốc. Năm 2007, ông bị ném đá tơi bời khi có những bình luận tiêu cực, xúc phạm cộng đồng LGBTQ+. Ông còn chê bai bộ phim kinh điển Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An, lý do là vì ông... cuồng tín giáo
Trước đó, Tôn Hải Anh còn cho rằng Tây Du Ký là tác phẩm truyền giáo nhưng không phải Phật giáo (!?). Nam diễn viên này chỉ trích đạo diễn Phùng Tiểu Cương là "kẻ thích giả vờ", công kích đến mức Phùng Tiểu Cương chỉ biết thở dài: "Não ông ấy có vấn đề"
Không dừng lại ở đó, Tôn Hải Anh còn chê bai Phạm Băng Băng và bộ phim Vương Triều Đích Nữ Nhân: Dương Quý Phi. Trong phim có cảnh nóng của Phạm Băng Băng và Lê Minh quay trên lưng ngựa, ông mỉa mai: "Nếu muốn quay cảnh nóng thì kiếm cái giường đi, đừng có làm trên lưng ngựa"
Đỉnh điểm drama: Tôn Hải Anh vạch trần lời nói dối, phông bạt danh tiếng của... Triệu Vy luôn!
Cụ thể, năm 2015, Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh hợp tác trong phim Khuấy Đảo Hollywood (Hollywood Adventures). Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất cả hai đóng cặp. Họ còn sang Mỹ quay phim, thực hiện buổi lễ in dấu vân tay khá long trọng trên Đại lộ Danh Vọng của Hollywood.
Lúc này có rất nhiều thông tin lẫn lộn, không ít người tin rằng Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng đến mức được ban quản lý Đại lộ Danh Vọng mời in dấu vân tay Hollywood. Truyền thông mập mờ giúp danh tiếng hai người được đẩy lên cao chót vót
Trong khi báo chí và fan dành nhiều lời ngợi ca, thì Tôn Hải Anh lại thẳng thừng chê bai Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy đang "làm trò" ở Hollywood.
"Hai người làm trò này chẳng phải quá ngu xuẩn hay sao? Họ coi thường khán giả đã đành, lại còn coi toàn bộ Trung Quốc này đều ngu ngốc cả. Hai diễn viên này tôi đã từng hợp tác cùng. Tôi không có ý kiến gì với diễn xuất của họ, nhưng lần này quả thật họ đã làm quá rồi, tôi không muốn sự kiện này trở thành trò đùa quốc tế" - Tôn Hải Anh bức xúc viết trên mạng xã hội.
Sau phát ngôn này, Tôn Hải Anh gặp làn sóng tẩy chay cực mạnh vì "làm quá" một chuyện nhỏ. Cảnh phim của ông trong một dự án năm 2017 đều bị cắt sạch. Theo Sohu, việc đắc tội với nhân vật quyền lực như Triệu Vy khiến ông không còn cơ hội đóng phim, phải tha hương sang nước ngoài
Sau đó, truyền thông bắt gặp vợ chồng Tôn Hải Anh đi... bới rác tại Mỹ! Nghề này đem lại cho nam diễn viên 400 USD/ngày, khoảng 600.000 USD (hơn 14 tỷ đồng) mỗi năm. Nghe thì có vẻ khá ổn về mặt tài chính nhưng so với sự nghiệp huy hoàng ngày xưa thì thật sự đáng tiếc
Tuy nhiên, vợ chồng Tôn Hải Anh còn có nhiều phát ngôn gây tranh cãi liên quan tới chính trị. Do đó, trong nhiều năm, cả hai không được trở về Trung Quốc. Tôn Hải Anh cũng đã mất đi sự nghiệp huy hoàng và sự tôn trọng của khán giả.
Trong quá khứ, ông từng hai lần đi lính và góp mặt trong các dự án cổ trang như Anh Hùng Xạ Điêu (vai Hồng Thất Công), Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đại Đường Ca Phi,...
Nguồn: kenh14.vn