Sao mặt bằng trên phố "vàng" Hà Nội lại ế thế này?

HuouTutu8859

New member
1a18e3aae687998c931b.jpg


Dù dịch COVID-19 đã qua rồi nhưng hàng loạt mặt bằng cho thuê ở Hà Nội vẫn đang ế ẩm kinh hoàng, phải tìm khách thuê suốt mấy tháng trời mà vẫn trống trơn luôn á

Đi dạo một vòng quanh khu phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm), bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh những căn nhà đóng cửa then cài, treo biển tìm khách thuê mặt bằng tùm lum. Mà toàn những căn có mặt tiền đẹp xỉu ở phố Mã Mây, Hàng Bông luôn nha - vốn là những con phố đông đúc, ai cũng muốn thuê để kinh doanh ở Hà Nội đấy.

0da641fbc588e015d5f9.jpg


Trên phố Mã Mây giờ toàn biển "cho thuê mặt bằng" với những cửa hàng đóng cửa im ắng, thậm chí còn bị biến thành bãi đỗ xe của các shop xung quanh nữa

Một chủ mặt bằng (xin giấu tên) trên phố Hàng Bông tâm sự: "Có nhiều người gọi điện hỏi thuê lắm, người thì bán quần áo, người thì muốn bán đồng hồ hoặc đồ lưu niệm. Nhưng mà cứ nghe tôi báo giá là ậm ừ rồi hẹn đến xem mà không thấy tới luôn. Thế là gần nửa năm nay mặt bằng này vẫn trống không á".

Để mình kể bạn nghe nhé, mặt bằng này có mặt tiền rộng 2,5m ngay mặt phố Hàng Bông, bên trong diện tích khoảng 80m2, giá thuê là 45 triệu đồng/tháng đó

3adcb07c3eceafc0c470.jpg


Kim Mã cũng không khá hơn, con phố này giờ toàn biển "cho thuê" lớn nhỏ treo đầy cửa, mà cửa thì đóng chặt im re luôn.

Có một mặt bằng 2,5 tầng với mặt tiền 4,5m, diện tích 46m2, chủ nhà rao giá 60 triệu đồng/tháng nhưng đã 8 tháng trời vẫn chưa có ai thuê

Một mặt bằng khác trên phố này cũng đang chờ khách được 6 tháng rồi. Căn này có tận 7 tầng, có cả thang máy với diện tích mỗi tầng 37m2. Chủ nhà mong tìm được người thuê nguyên căn với giá 55 triệu đồng/tháng.

"Chủ shop quần áo bên cạnh từ lâu đã nói muốn thuê 2 tầng với giá 35 triệu đồng/tháng để tiện kinh doanh. Nhưng tôi không đồng ý vì muốn cho thuê nguyên căn cho tiện", vị chủ nhà chia sẻ.

bfe8220082453227f27d.jpg


Vậy tại sao lại có hiện tượng "bỏ mặt bằng" hàng loạt thế này?

Nhiều người bán hàng chia sẻ với PV VTC News rằng giá thuê đang tăng cao chóng mặt luôn á!

Chị Nguyễn Tâm, 34 tuổi (quê Nam Định) kể: "Tôi thuê một cửa hàng rộng khoảng 47m2 trên phố Hàng Bông để mở tiệm áo cưới được khoảng 5 năm rồi. Hồi dịch COVID-19 tuy không làm ăn được nhưng chủ nhà có hỗ trợ bớt tiền thuê nên còn gắng gượng được. Sau dịch, giá thuê tăng lại như trước dịch nhưng khách lại chưa tăng theo, kinh doanh khó khăn lắm. Rồi cách đây 5 tháng, chủ nhà kiên quyết đòi tăng từ 32 triệu lên 40 triệu đồng/tháng. Không gánh nổi khoản này nên tôi buộc phải trả mặt bằng thôi".

Chị Nguyễn Thanh Th., 28 tuổi cũng vậy, chị thuê một mặt tiền trong ngõ 40, phố Tạ Quang Bửu để mở tiệm nail với giá 7,5 triệu đồng/tháng. Sau COVID-19 khoảng nửa năm, chủ nhà thông báo tăng lên 10 triệu đồng/tháng, khiến chị không cầm cự nổi, phải trả luôn

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top