Chuyện tưởng như phim ảnh nhưng lại có thật: tiền đạo Rashford của M.U vừa kể lể rằng anh bị đau vai từ tháng 9/2020 nhưng vẫn cố nén đau để thi đấu suốt gần cả năm trời, cho đến tận sau EURO 2020 mới chịu vào bàn mổ. Nghe mà xót xa quá đi!
Cụ thể là vào tháng 8/2021, sau khi đá xong VCK EURO 2020 cùng tuyển Anh, Rashford mới chịu tiến hành phẫu thuật vai. Sau hơn 2 tháng nghỉ dưỡng thương, tiền đạo của Quỷ đỏ đã comeback luyện tập bình thường vào tuần trước rồi nè! Không những thế, anh còn tham gia trận giao hữu kín giữa M.U với Blackburn và ghi luôn 2 bàn. Quá là xịn sò!
Nhiều khả năng Rashford sẽ tái xuất sau loạt trận quốc tế này, cụ thể là ở trận làm khách Leicester City thuộc vòng 8 Premier League (16/10). Trong buổi phỏng vấn với BBC Breakfast hôm nay, chân sút 23 tuổi đã tâm sự về 11 tháng địa ngục mà anh trải qua vì chấn thương vai, và giờ đã gần okela 100% rồi.
"Quá trình hồi phục của tôi à? Thật ra không thể nói là hoàn toàn khỏe luôn được, vì rõ ràng tôi vẫn đang phải điều trị. Nhưng mà giờ tôi đang có trạng thái thể chất lẫn tinh thần tốt hơn nhiều rồi đó.
Năm ngoái là một mùa giải dài đằng đẵng với tôi. Tôi bắt đầu bị đau vai từ cuối tháng 9 rồi. Mọi chuyện ngày càng trở nên tệ hơn theo thời gian. Nhưng giờ thì tôi đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó rồi. Cảm giác cả thể chất lẫn tinh thần đều improve lên nhiều lắm luôn", tuyển thủ Anh chia sẻ.
Vì đang có thể trạng và mental tốt nên Rashford đã sẵn sàng ra quân rồi nè! Đây đúng là tin vui với M.U trong lúc đội bóng đang thi đấu lên xuống thất thường. Trước loạt trận quốc tế này, đội chủ sân Old Trafford chỉ thắng có 2 trận (thua 3, hòa 1) trong 6 trận gần nhất trên mọi mặt trận. Tệ thiệt!
Nguồn: soha.vn