Dạo gần đây ở Nhật Bản liên tục xảy ra chuyện động vật tấn công con người và có hành vi lạ lạ, nghe mà rợn luôn á!
Kể từ mấy tháng gần đây, xứ sở hoa anh đào liên tục chứng kiến các vụ động vật "đánh úp" người và những hành vi bất thường của nhiều loài.
Chiều ngày 9/9/2021, bà cụ 78 tuổi ở thành phố Wakamatsu ra sân phơi đồ thì bắt gặp ánh mắt của một con khỉ. Bà vô tư hỏi: "Mi đang làm gì đấy?".
Thế là xong, con khỉ lập tức nhảy xổ vào người bà làm bà ngã. Nó cắn vào mắt cá chân và giật tóc, may mà bà lấy dép ra đánh vào đầu nó thì nó mới chịu bỏ chạy. "Giờ mỗi lần ra ngoài là tôi phải đề phòng lũ khỉ. Các em nhỏ cũng bị thương rồi, mong họ tìm được con khỉ thôi", bà kể lại.
Số vụ tấn công tăng chóng mặt
Mùa hè 2021 chứng kiến hàng loạt vụ khỉ tấn công ở nhiều thành phố Nhật. Nạn nhân từ trẻ 9 tuổi đến cụ già 80+. Vết thương tuy không nặng nhưng xảy ra bất ngờ ngay trên đường hay trong sân nhà luôn.
Mấy năm trở lại đây, Nhật Bản liên tục ghi nhận động vật tấn công người ở khu vực đô thị. Trước đây chủ yếu là gấu và lợn rừng, nhưng năm nay số vụ khỉ, cá heo và cả quạ tấn công tăng đột biến luôn!
Hồi tháng 7 vừa rồi, thành phố Yamaguchi ở miền tây Nhật ghi nhận 42 người bị thương do khỉ tấn công. Cả đàn khỉ tràn xuống đường phố miền núi này, dùng răng và móng tay sắc nhọn làm người ta bị thương.
Một quan chức thành phố Yamaguchi cho biết mặc dù thường có khỉ xuất hiện quanh thành phố, nhưng số vụ "choảng nhau" giữa chúng và con người nhiều thế này thì bất thường vô cùng. Người dân còn quay được video lũ khỉ cố cậy cửa để đột nhập vào nhà. Đôi khi chúng mở cửa sổ và phá màn chống muỗi để chui vào nữa!
Theo AFP, chính quyền Yamaguchi sau đó phải dùng súng bắn thuốc mê để đối phó với lũ khỉ và một con đã bị cho "ngủm" rồi.
Đến tháng 8, người đi bơi ở tỉnh Fukui được cảnh báo tránh xa cá heo sau khi có tin ít nhất một con cá heo làm 6 người bị thương nhẹ.
Con cá heo này, được cho là cá heo mũi chai Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trưởng thành, đã cắn nhiều người ở 3 bãi biển tỉnh Fukui từ cuối tháng 7. Theo báo Manichi, đa số vụ tấn công xảy ra trong phạm vi 10m gần bờ. Tuy cá heo nổi tiếng thân thiện nhưng cũng có thể phản kháng nếu cảm thấy bị đe dọa nha.
Trước đây, đa số vụ động vật tấn công người ở Nhật xảy ra ở nơi hoang dã, khi người đi hái nấm rau rừng gặp gấu hung hăng, nhưng giờ số vụ ở đô thị lớn ngày càng tăng.
Tháng 6 năm ngoái, thợ săn phải được gọi đến để bắn hạ con gấu nâu làm 4 người bị thương ở ngoại ô Sapporo, thành phố lớn nhất trên đảo Hokkaido phía Bắc Nhật.
Chính quyền phải đóng cửa sân bay thành phố, 42 trường học và cả căn cứ quân sự trước khi con gấu cao 2m bị bắn hạ.
Trong 6 tháng tính đến tháng 11/2020, kỷ lục 13.670 con gấu được nhìn thấy khắp Nhật Bản, với ít nhất 63 người bị tấn công, 2 người trong số đó đã tử vong.
Ở miền Nam Nhật, cư dân hòn đảo Kakara nhỏ bé đang cân nhắc sơ tán vì lợn rừng "làm loạn" khắp nơi, phá hoại mùa màng bí ngô, khoai lang và ngày càng hung hãn, có hành vi xâm chiếm lãnh thổ.
Tình hình nghiêm trọng đến mức phụ huynh không cho con chơi ngoài trời vì sợ bị tấn công.
Mùa hè năm nay, vụ "binh đoàn khỉ" tấn công gây chú ý lớn của truyền thông Nhật.
Chính quyền địa phương tỉnh Yamaguchi báo cáo 66 vụ chỉ trong tháng 7 và khuyên người dân không nhìn vào mắt khỉ vì có thể bị coi là thách thức dẫn đến tấn công.
Chính quyền đã đặt bẫy và tuần tra, hai con khỉ đặc biệt hung dữ đã bị bắt và cho ngủm.
"Tôi nghĩ số liệu thống kê xác nhận chúng ta đang thấy nhiều trường hợp (tấn công) hơn trong những năm gần đây so với trước đó".
Abe Mariko thuộc Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Nhật Bản
Nhưng tại sao động vật lại "nổi giận" với con người?
Biến đổi khí hậu
"Có vẻ như có nhiều yếu tố góp phần làm gia tăng những trường hợp này, nhưng tôi nghĩ một trong những yếu tố lớn nhất - đặc biệt là năm nay - là tác động của biến đổi khí hậu", Abe nói với DW.
Bà cho biết: "Khoảng một thập kỷ qua, mùa mưa thường kéo dài khoảng 1 tháng từ giữa tháng 6 đã trở nên ngắn hơn và ít mưa hơn. Năm nay hiện tượng này trở nên cực đoan. Có mây phủ suốt tháng 6 nhưng không đủ mưa và giờ chúng tôi đang chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục khắp đất nước".
Kết quả là thức ăn trong rừng núi không đủ cho đàn khỉ, nên chúng phải kiếm ăn nơi khác. Ngoài vùng hoang dã thì rõ ràng chỉ còn khu dân cư rồi.
Một yếu tố khác là vùng ngoại ô liên tục lấn vào môi trường sống của động vật, bà nói thêm.
Đô thị hóa và thu hẹp vùng nông thôn
Kevin Short, giáo sư chuyên về giáo dục môi trường tại Đại học Khoa học Thông tin Tokyo, đồng ý rằng mất môi trường sống là nguyên nhân chính làm tăng số lượng động vật hoang dã xâm nhập vào khu vực đô thị.
Ông cũng chỉ ra do dân số nông thôn Nhật ngày càng thu hẹp, có ít thợ săn động vật hoang dã hơn, dẫn đến sự bùng nổ số lượng gấu, lợn rừng và khỉ trong những năm gần đây.
Ông nói: "Trước đây, những ngôi làng này từng hoạt động như vùng đệm giữa rừng và vùng ngoại ô và dân làng sẽ tiêu diệt những con vật làm hại mùa màng. Với việc các ngôi làng mất hết người trẻ và dần thu hẹp, có ít dân cư hơn để ngăn động vật hoang dã xâm chiếm (các vùng ngoại ô)".
Phản ứng theo tập tính
"Tôi cũng cảm thấy điều đó có nghĩa là động vật không còn sợ con người nữa", Short nói.
"Ví dụ, khỉ Nhật rất thông minh và một khi chúng nhận ra rằng chúng không cần phải sợ con người và có thể bắt nạt chúng ta hiệu quả, thì điều đó sẽ lây lan qua cả đàn rất nhanh".
Ông nói: "Chúng cũng đã biết rằng vùng ngoại ô các thị trấn và thành phố Nhật Bản cung cấp nguồn thực phẩm hấp dẫn và dễ kiếm".
Một vấn đề quan trọng là nhiều người thấy động vật hoang dã xuất hiện trong thành phố thì thích thú nên cho ăn. Tadamori Fujita, hướng dẫn viên tại Vườn Động vật Tự nhiên Takasakiyama ở thành phố Oita, cho biết: "Khỉ không quan tâm đến con người, vì vậy trong trường hợp bình thường, chúng sẽ không đến gần chúng ta".
Tuy nhiên, ông nói thêm, nếu chúng được cho ăn hoặc đã thành công trong việc lấy thức ăn từ con người, chúng có thể học được rằng nếu tấn công con người thì sẽ có thức ăn. Ngoài ra, "giao tiếp bằng mắt được khỉ hiểu là hành vi đe dọa, vì vậy chúng có thể tấn công người vì nghĩ rằng chúng đã bị khiêu khích. Nếu bắt gặp bất kỳ con khỉ nào, đừng kích động chúng và hãy từ từ bỏ đi".
Với cá heo, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng tuần tra bãi biển và phao phát sóng siêu âm để giữ chúng tránh xa các bãi biển, đồng thời treo biển cảnh báo người dân không đến gần sinh vật này.
Abe nói: "Điểm mấu chốt là đây là những động vật hoang dã đang trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Con người đang xâm nhập vào không gian của chúng, chúng không phải là vật nuôi và mọi người không thể đơn giản là chơi với chúng. Mọi người cần học cách tránh xa động vật hoang dã".
Ý kiến của Abe trùng khớp với Hiệp hội Phòng chống Ngược đãi Động vật Hoa Kỳ. Thông thường, loài vật nào cũng có thể trở nên hung hăng nếu cảm thấy lãnh thổ của chúng bị đe dọa và sẽ hành động để bảo vệ môi trường sống, các con non và bản thân như cách tự vệ, đặc biệt với các loài sống theo bầy như khỉ.
Điểm mấu chốt là đây là những động vật hoang dã đang trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Con người đang xâm nhập vào không gian của chúng.
Abe Mariko, Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Nhật Bản
Đôi khi, chúng cũng hành động theo bản năng để phòng thủ khi cảm thấy bị đe dọa, ví dụ như khi khỉ bị nhìn vào mắt hoặc khi cá heo bị chạm vào những vị trí không mong muốn. Mặc dù các vụ cá heo tấn công cực kỳ hiếm, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra, đặc biệt nếu loài thú thông minh này cảm thấy bị đe dọa.
Nguồn: soha.vn