SuaLovely5528
New member
Đám lừa đảo giờ khôn lắm luôn nha! Chúng giả làm công an, viện kiểm sát, tòa án, rồi đọc vanh vách info của bạn - từ tên tuổi đến số CCCD. Người ta hoảng quá nên cứ thế cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP rồi... bay màu tiền liền
Chiêu cũ mà vẫn "ăn" đậm, ai cũng có thể "dính"
Thủ đoạn này không mới đâu, các cơ quan chức năng cảnh báo hoài rồi nhưng hiện giờ vẫn có nhiều người sập bẫy và mất trắng hàng trăm triệu.
Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa nhận trình báo từ chị Nguyễn Thị N. (sinh năm 1982, ở phường Xuân Phú) về việc bị lừa mất tròn 220 triệu đồng.
Theo lời kể của chị N., chuyện xảy ra ngày 4-9. Một "anh công an" gọi đến, đe dọa chị đang dính líu vụ án hình sự, yêu cầu phải hợp tác điều tra không thì sẽ cho người đến bắt. Nghe xong chị N. hoảng hồn, cố giải thích mình không liên quan gì cả.
Lúc này "anh công an" kia lại làm giọng trấn an, bảo có thể tài khoản ngân hàng của chị bị nhân viên ngân hàng dùng để phạm tội. "Chị không làm gì sai thì chúng tôi sẽ bảo vệ chị" - đối tượng nói nghe chắc nịch luôn
Tiếp đó, "anh công an" này yêu cầu chị N. vào app Internet Banking đổi mật khẩu ngay và luôn. Hắn còn tự cung cấp mật khẩu mới, bảo chị kê khai tài sản rồi chuyển hết tiền vào tài khoản để "họ bảo vệ".
Chị N. không nghi ngờ gì, lập tức rút tiền tiết kiệm chuyển vào, cộng với tiền có sẵn tổng cộng gần 220 triệu đồng thì... biến mất trong nháy mắt! Sau 10 ngày mà tiền không thấy trả lại, chị N. mới tá hỏa nhận ra mình bị lừa rồi
Không chỉ chị N. đâu nha! Ngày 6-9, anh Đặng Văn Đ. (sinh năm 1983, ở phường An Hòa, TP Huế) cũng bị một tên giả danh công an báo anh liên quan vụ án ma túy. Đối tượng yêu cầu anh kê khai tài sản, làm theo hướng dẫn, cung cấp mật khẩu ngân hàng và mã OTP thì bị chiếm đoạt 324 triệu đồng luôn.
Còn ông Nguyễn Văn H. (sinh năm 1956, ở phường Phường Đúc, TP Huế) thì bị lừa hơn 400 triệu đồng với chiêu tương tự - giả danh công an, viện kiểm sát báo thông tin ngân hàng của ông bị lợi dụng phạm pháp. "Chúng yêu cầu tôi làm theo hướng dẫn, cung cấp mật khẩu thì bị lừa luôn" - ông H. kể lại
3 dấu hiệu nhận diện lừa đảo qua điện thoại bạn cần thuộc nằm lòng!
Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Huế cho biết: Bọn lừa đảo này nắm sẵn info cơ bản của nạn nhân như họ tên, năm sinh, số CCCD, địa chỉ, số điện thoại, nơi mở thẻ ngân hàng...
"Khi chúng gọi điện báo liên quan vụ án rồi đọc đúng nguyên si những thông tin này, nạn nhân sẽ hoảng lên và tưởng đó là công an, viện kiểm sát, tòa án thật.
Đặc biệt, chúng dùng lời lẽ đe dọa, có kịch bản sẵn làm nạn nhân cuốn theo. Chúng còn yêu cầu nạn nhân không được tiết lộ cho ai biết vì đó là chuyên án, nếu lộ lọt sẽ phải chịu trách nhiệm - mục đích là tránh người khác biết để tư vấn cho nạn nhân. Thậm chí chúng dặn khi rút tiền hoặc chuyển tiền, nếu nhân viên ngân hàng hỏi thì bảo là giải quyết việc gia đình" - trung tá Minh nhấn mạnh.
Vậy làm sao nhận biết đây là lừa đảo? Theo trung tá Lê Ngọc Minh, có 3 dấu hiệu rõ ràng:
Thứ nhất, các cơ quan nhà nước, đặc biệt là công an không bao giờ giải quyết vụ án qua điện thoại.
Thứ hai, không bao giờ yêu cầu người liên quan vụ án phải chuyển tiền vào tài khoản để công an "nắm giữ và bảo vệ".
Thứ ba, cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu cung cấp mật khẩu thẻ tín dụng, mã OTP... Đây là thông tin bí mật, nếu đối tượng nắm được sẽ chiếm đoạt tài sản trong thẻ ngay lập tức.
Hiện giờ công nghệ phát triển mạnh, bọn tội phạm công nghệ cao không ngừng lợi dụng người dân thiếu kiến thức và sơ hở khi dùng Internet, viễn thông, tài khoản ngân hàng và các app tín dụng để phạm tội.
"Nếu không muốn mất trắng tiền trong tài khoản thì tuyệt đối KHÔNG cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai!" - Công an thành phố Huế khuyến cáo nghiêm túc
Suýt chút nữa mất oan 15 triệu tiền "bảo lãnh"
Ngày 8-9, ông Đ. H. (sinh năm 1965, ở xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) bị một tên giả danh "Cơ quan công an" báo ông vi phạm pháp luật, đe dọa sẽ bắt tạm giam nếu không đặt 15 triệu đồng tiền bảo lãnh.
Vì thiếu hiểu biết và sợ quá, ông H. đã đi vay mượn, chuẩn bị đủ 15 triệu rồi đến ngân hàng định chuyển vào tài khoản của đối tượng.
May quá, Công an xã Quảng An (Quảng Điền) phát hiện kịp, giải thích về hành vi lừa đảo nên ông không bị mất oan 15 triệu đồng
Nguồn: kenh14.vn