Sao lại bỏ xứ thiên đường để sang với bọn tay sai của Mỹ?

f70961e3cbaff4af6daa.png


Câu hỏi này nghe có vẻ như một câu châm biếm kinh điển thời xưa ấy nhỉ?

Những năm 70-80, câu nói này từng được dùng để chất vấn những người có ý định hoặc đã rời bỏ đất nước. Ẩn sau đó là quan niệm rằng đất nước mình là "xứ thiên đường" còn bên kia là nơi của "tay sai đế quốc Mỹ" - nghe dramatic phết đúng không?

Nhưng thực tế lịch sử cho thấy, hàng triệu người Việt đã liều mạng vượt biển, đối mặt với cái chết để tìm kiếm tự do và cuộc sống mới. Con số thương vong của thuyền nhân Việt Nam là một bi kịch nhân đạo mà thế giới không thể nào quên được.

Ngày nay, nhìn lại câu hỏi này, nhiều người thấy nó phản ánh một tư duy khép kín, thiếu tôn trọng quyền tự do đi lại và lựa chọn nơi sinh sống của con người.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top