Đầu tiên phải nói luôn là chúng mình từng nghĩ con người tiến hóa từ khỉ, tinh tinh ngày xưa. Nghe có vẻ logic nhỉ?
Nhìn lại lịch sử sự sống thì có nhiều loài "lên đời" từ loài khác rồi thay thế luôn bản gốc. Ví dụ như chim bay ra từ... khủng long đó (plot twist!), hay một số loại cóc, bướm gì đó. Tương tự, con người mình cũng tiến hóa từ tinh tinh qua hàng triệu năm trời.
Thế nên câu hỏi triệu đô là: nếu mình từ khỉ mà ra, sao giờ khỉ vẫn còn nhởn nhơ? Lẽ ra con người phải thay thế hết bọn khỉ và tinh tinh chứ nhỉ?
Để giải đáp thắc mắc này, cần phải hiểu rõ hai điểm quan trọng về sự tiến hóa của loài người nha:
Thật ra chúng mình KHÔNG tiến hóa từ loài khỉ đâu nhé!
Dù ai cũng nghĩ người tiến hóa từ khỉ, nhưng thực tế là... không đúng lắm đâu! Hay ít nhất là không đúng hoàn toàn, còn tùy vào cách hiểu từ "khỉ" nữa.
Plot twist: Con người và khỉ hiện tại đều tiến hóa từ CÙNG MỘT TỔ TIÊN đã tuyệt chủng từ khoảng 25 triệu năm trước rồi Mối quan hệ này được khẳng định chắc nịch qua phân tích ADN và hóa thạch luôn á.
Có nghiên cứu cho thấy người và khỉ Rhesus đều sở hữu gần 93% ADN của giống loài tổ tiên chung này. Dựa vào sự khác biệt và tương đồng giữa hai loại ADN, các nhà khoa học ước tính khỉ Rhesus và con người đã tách ra từ tổ tiên chung từ hàng triệu năm trước.
Điểm thú vị là nói theo kiểu đại khái thì tổ tiên của con người và khỉ bây giờ (cùng với vượn và tinh tinh) lại là một loài linh trưởng luôn!
Nói rõ hơn: con người KHÔNG tiến hóa từ loài vượn và tinh tinh đang sống ngày nay đâu; mà thay vào đó, người và khỉ (tức vượn, tinh tinh và các loài linh trưởng khác) giống như anh em ruột cùng cha mẹ ý
Phần tiếp theo sẽ giải thích rõ hơn về mối quan hệ giữa người và khỉ ở hiện tại nha!
Con người và khỉ là họ hàng với nhau thôi
Giả sử có một con khỉ sinh được hai con, đặt tên là Dave và Scott.
Dave là con khỉ bình thường, còn Scott là con khỉ thông minh, hoặc ít nhất là thông minh hơn khỉ thường hẳn.
Cả Dave và Scott đều lớn lên và lập gia đình. Dave cưới một con khỉ cái bình thường, còn Scott cưới một con khỉ cái thông minh hơn so với loài khỉ thông thường. Dave có con khỉ bình thường, còn Scott lại có con khỉ thông minh.
Cứ thế lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ, sinh ra rất nhiều tổ tiên của loài khỉ thông minh và vô số tổ tiên của loài khỉ thông thường.
Sự khác biệt về IQ của hai loài này càng ngày càng rõ cho đến khi hai loài này không còn chung nguồn gốc nữa. Nói cách khác, giống khỉ thông thường vẫn gọi là "khỉ", còn khỉ thông minh trở thành loài hoàn toàn khác và được đặt tên mới.
Điểm thú vị nhất là nếu thiếu đồ ăn khiến hai loài phải tranh giành, những con khỉ thông minh sẽ khôn khéo hơn khỉ thường, dẫn đến việc khỉ bình thường dần tuyệt chủng
Tuy nhiên, nếu hai loài không phải cạnh tranh cùng nguồn thức ăn hoặc không bị thiếu ăn, thì hai loài có thể cùng tồn tại với các dòng giống tách biệt, trong đó một loài thông minh hơn loài kia.
Đây chính xác là điều đã xảy ra với con người và tinh tinh: con người là loài khỉ thông minh và tinh tinh là những con thông thường
Câu hỏi "Nếu người tiến hóa từ khỉ, sao khỉ vẫn còn?" tương tự như câu hỏi "Nếu bạn là cháu của ông mình, sao bạn vẫn có anh em họ sống xung quanh?". Hiểu chưa?
Nguồn: soha.vn