NangXinh1877
New member
Giữa làn sóng tưởng nhớ cố tài tử Lee Sun Kyun đang diễn ra khắp showbiz Hàn, không ít nghệ sĩ đã vô tình "dính phốt" chỉ vì cách thể hiện lòng thương tiếc hơi... sai sai Nhiều sao Hàn buộc phải xóa bài đăng vì bị netizen "ném đá" tơi bời, cho rằng họ đang lợi dụng cái chết của Lee Sun Kyun để câu view, gây chú ý.
Trong khi đồng nghiệp trong showbiz đến dự đám tang, đăng lời tiếc thương một cách chân thành thì một số sao lại có những hành động gây tranh cãi. Netizen bức xúc khi họ vừa tưởng niệm vừa... chỉ trích công chúng, đổ lỗi cho dư luận về cái chết của tài tử Ký Sinh Trùng.
**Shin Hyun Joon mang rượu đến hiện trường, bị chê "làm màu"**
Tài tử Nấc Thang Lên Thiên Đường - Shin Hyun Joon - bị netizen "ném đá" vì có hành động tưởng nhớ Lee Sun Kyun khá kỳ lạ. Cụ thể, anh mang theo rượu và đồ ăn đến tận hiện trường nơi tài tử Ký Sinh Trùng tử vong để... bày tỏ lòng thành kính
Trước đó, Shin Hyun Joon còn đăng story Instagram với dòng chữ "Lời đe dọa là kẻ giết người thầm lặng" để bày tỏ sự đồng cảm với đồng nghiệp.
Netizen liền phản ứng gay gắt: "Không thể tin nổi anh ta lại công khai hình ảnh hiện trường gợi nhớ tới cái chết của đồng nghiệp lên trang cá nhân", "Đáng ra phải tới nhà tang lễ để tưởng niệm, đằng này lại đến công viên nơi phát hiện Lee Sun Kyun tử vong"...
Tuy nhiên cũng có một bộ phận khán giả bênh vực, cho rằng cách Shin Hyun Joon tưởng nhớ hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chân thành. Nhưng cuối cùng trước áp lực dư luận, anh vẫn phải xóa bài đăng vội vàng.
**Lee Ji Hoon chỉ trích netizen, bị "phản dame" ngược**
Trên trang cá nhân, Lee Ji Hoon có bài đăng chỉ trích gay gắt cư dân mạng đã đẩy Lee Sun Kyun vào đường cùng: "Có công bằng không khi anh ấy phải nghe lời chỉ trích của những người chưa từng trải qua chuyện đó? Tin tức, YouTube, tin đồn thổi phồng, phán xét lẫn nhau, họ vẫn sống thảnh thơi mà không cảm thấy xấu hổ à?"
Bài đăng mang tính "attack" nhiều hơn tiếc thương khiến cư dân mạng bức xúc. Kết quả là nam diễn viên sinh năm 1988 phải xóa bài ngay sau đó.
**Harim dùng hình minh họa sai ngữ cảnh, gây phản cảm**
Ngày 28/12, nam ca sĩ Harim để lại lời chia buồn kèm một bức tranh minh họa: "Tôi nghĩ anh ấy đưa ra quyết định này vì cảm thấy bị công chúng phản bội, cũng như bị trừng phạt vì thói tọc mạch của họ. Xin hãy tha thứ cho thế giới tàn khốc này".
Plot twist là bức tranh minh họa lại là "The Muse's Revenge" - có hàm ý chỉ trích thế giới nghệ thuật lấy nam giới làm trung tâm Harim cũng phải xóa bài vì bị netizen chỉ trích sử dụng hình ảnh không phù hợp.
**Kim Ea Na viết tâm thư dài, bị cho là "kêu gọi tự kiểm điểm"**
Nhạc sĩ kiêm ngôi sao truyền hình Kim Ea Na đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, tự suy ngẫm sau vụ việc của Lee Sun Kyun: "Mọi người nghe đoạn ghi âm không biết từ đâu ra, suy đoán đủ kiểu, đọc những tin đồn vô căn cứ và xem mọi bài báo, rồi đến khi có chuyện xảy ra lại nhìn nhau bối rối. Tôi không phải người bình luận ác ý hay xem những tin đồn đó, cũng không nghĩ bản thân xứng đáng đăng ảnh đen tưởng nhớ hay bất kỳ điều gì tương tự. Tôi chỉ muốn trở thành một người tốt hơn theo cách nào đó".
Một số netizen không đồng tình với lời chia buồn này, cảm thấy đây là lời chỉ trích công chúng: "Tôi không đồng ý với cách viết này. Lee Sun Kyun đã làm một việc đáng bị xã hội chỉ trích dù đó không phải tội đáng chết. Nếu bạn muốn tỏ lòng thành kính, chỉ cần thương tiếc sự ra đi của anh ấy là đủ. Không cần lôi kéo người khác vào, buộc họ phải tự kiểm điểm lại bản thân mình như thế này"
Vụ việc cho thấy việc tưởng nhớ người đã khuất cũng cần sự tinh tế và chân thành, chứ không phải lợi dụng để "dạy đời" hay thu hút sự chú ý. Netizen Hàn đang vô cùng nhạy cảm với vấn đề này, nên các sao cũng nên cân nhắc kỹ trước khi đăng bài nhé!
Nguồn: Kbizoom, Osen
Nguồn: kenh14.vn