Ơ hay, sao dạo này nhìn Samsung mà cứ thấy... nhạt nhạt ấy nhỉ?
Thiết kế của Samsung giờ cứ như photocopy từ đời này sang đời khác vậy. Nhìn S8 rồi nhìn mấy đời sau, thật sự là không khác gì mấy luôn á. Kiểu "ctrl C + ctrl V" là chính xác nhất rồi
Trước kia mê Samsung lắm, giờ cứ ra mẫu mới là hào hứng lắm. Nhưng mà giờ... chill quá mất hứng luôn. Thiết kế y chang y chang, chỉ khác mỗi con số ở tên máy thôi chứ nhìn bề ngoài thì ai phân biệt được đâu 
Cảm giác như hãng đang "ăn theo" cái công thức cũ quá, chẳng có gì mới mẻ để làm mình wow lên được nữa. Hơi buồn cho một ông lớn như Samsung á
Nguồn: tinhte.vn
Thiết kế của Samsung giờ cứ như photocopy từ đời này sang đời khác vậy. Nhìn S8 rồi nhìn mấy đời sau, thật sự là không khác gì mấy luôn á. Kiểu "ctrl C + ctrl V" là chính xác nhất rồi
Trước kia mê Samsung lắm, giờ cứ ra mẫu mới là hào hứng lắm. Nhưng mà giờ... chill quá mất hứng luôn. Thiết kế y chang y chang, chỉ khác mỗi con số ở tên máy thôi chứ nhìn bề ngoài thì ai phân biệt được đâu
Cảm giác như hãng đang "ăn theo" cái công thức cũ quá, chẳng có gì mới mẻ để làm mình wow lên được nữa. Hơi buồn cho một ông lớn như Samsung á
Nguồn: tinhte.vn