Liên quan đến vụ phát hiện gần 150 bộ hài cốt trong lúc cải tạo hệ thống thoát nước ở ngõ 167 phố Tây Sơn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), được biết vụ việc này đã được phát hiện từ khoảng 2 tuần trước rồi đấy.
Sau khi phát hiện có hài cốt, việc thi công hệ thống thoát nước trong ngõ 167 Tây Sơn đã tạm dừng ngay. Các bộ hài cốt được bỏ vào tiểu mới, phủ bạt và rào chắn cẩn thận.
Nhiều bạn hàng xóm đang thắc mắc là sao gần 150 bộ hài cốt đã phát hiện được 2 tuần rồi mà đến giờ vẫn nằm ì ở hiện trường, chưa thấy di chuyển đi đâu cả?
Trao đổi với báo Giao Thông, bà Hứa Thị Xuân Liên, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP.Hà Nội cho biết vị trí này ngày xưa là nghĩa trang, có rất nhiều mộ vô danh ở dưới. Trước đó khi làm vườn hoa hay các hộ dân xây nhà ở khu vực này cũng từng đào được hài cốt lúc đào móng.
"Khi phát hiện những bộ hài cốt này chúng tôi tiến hành đăng báo để đúng với thủ tục. Sau 30 ngày sẽ chôn cất những hài cốt này ở chỗ mới", bà Liên thông tin.
Trên Vnexpress, ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết thêm, chính quyền đã thông báo thông tin rộng rãi theo quy định. Nếu không có thân nhân đến nhận thì sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để di dời hài cốt về nghĩa trang phù hợp.
Được biết, số hài cốt này sẽ được di dời về nghĩa trang Yên Kỳ, Hà Nội.
Nguồn: soha.vn