Ôi trời ơi, câu hỏi này nghe mà muốn đau lòng luôn á! "Tại sao em lại nhìn hắn ta với ánh mắt trìu mến như thế!" - câu nói nghe mà thấy tổn thương vô cùng đó các bạn ơi!
Kiểu bạn đang đứng đó, nhìn crush của mình lại đang dành ánh mắt siêu đặc biệt cho một người khác. Không phải ánh mắt bình thường đâu, mà là ánh mắt TRÌU MẾN ấy! Mắt long lanh, môi cười toe toét, vẻ mặt hạnh phúc lấp lánh - tất cả đều dành cho "hắn ta" chứ không phải mình.
Cảm giác đó như bị dao đâm vào tim vậy đó! Đứng tim luôn á! Bạn tự hỏi: "Tại sao? Tại sao lại là người đó mà không phải mình?" Những gì mình từng mong đợi, những ánh mắt mình từng muốn được nhận, giờ lại đang thuộc về người khác rồi...
Đau nhưng mà không thể làm gì được, vì tình cảm là thứ không thể ép buộc được mà! Có thể hắn ta có điều gì đó đặc biệt, có thể chemistry giữa họ là real, còn mình... chỉ là friendzone thôi.
Nguồn: tinhte.vn