Sao cứ lên máy bay là nước mắt tuôn như thác? Đây là lời giải cho hiện tượng lạ lùng này đây!

KiBobo

New member
b07f6bad01479d06c09b.jpg


Thực sự cảm xúc lúc ngồi trên máy bay là một kiểu... khó giải thích, khiến mình phản ứng toàn kiểu unexpected vãi

Thật ra thì không phải ai cũng thích đi máy bay đâu nha, mà nói thật nhiều người còn ghét luôn ấy. Mặc dù nhanh, tiện, nhưng mà trải nghiệm thì chắc chắn không "chill" tý nào.

Ngồi máy bay lâu là chân sưng phồng, tai ù lùi, lưng đau nhức mỏi... Nhưng mà bạn có tin không, một số người còn... khóc ròng ròng mỗi lần phải lên máy bay luôn đó Nghe sốc chưa!

aad99da6a45e3090dc09.jpg


Theo một cuộc khảo sát của hãng hàng không Virgin Atlantic, khoảng 55% người tham gia thừa nhận bị kích động cảm xúc khi lên máy bay. Và tới 41% nam giới phải dùng chăn che mặt để giấu những giọt nước mắt có phần... hơi "yếu đuối"

Nhưng mà tại sao lại khóc chứ?

Thực ra nghiên cứu của Virgin Atlantic được làm trên những người xem phim trên máy bay. Và sau khi thấy kết quả, họ đã phải thêm cảnh báo: "Dễ gây cảm xúc mạnh" cho một số phim như... Toy Story 3, hay The Notebook - những bộ phim được đánh giá là khá cảm động.

Nhưng vấn đề là dù phim có cảm động thế nào đi nữa, thì cũng khó giải thích được tỉ lệ khóc như mưa nhiều thế này.

Lúc đó, Jason Solomons - nhà phê bình phim cho rằng lý do có vẻ là vì bạn đang xem phim ở một môi trường không quen thuộc, và nó đẩy cảm xúc lên cao hơn.

3576978d27030e618732.jpg


Ngồi trên máy bay dễ cô đơn vãi luôn

"Khi bay, chúng ta cảm thấy cô đơn, dù là đang để người yêu ở nhà hay đang trên đường về với họ thì cảm xúc ấy vẫn vậy".

"Bạn cảm thấy hồi hộp, mệt mỏi, căng thẳng. Khi nhìn vào một bức hình hoặc một cảnh phim tái hiện lại cảm xúc đó, bạn sẽ đồng cảm một cách khủng khiếp".

"Hơn nữa, màn hình xem phim trên máy bay cũng ở khá gần, nó càng đẩy mạnh cảm xúc hơn".

Một số nghiên cứu khác cũng đồng ý, cho rằng trải nghiệm đi bay sẽ mang đến một số cảm giác kỳ lạ cho cơ thể - như ảnh hưởng đến tâm trạng, đến cảm giác, thậm chí còn gây... ngứa ngáy nữa

Những trải nghiệm này cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi lượng oxy trong máu của bạn tụt xuống 25% vì áp suất, trong khi điều hòa làm không khí trở nên khô hơn. Tất cả sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và khả năng đưa ra quyết định của bạn.

66097d922ada71f3977d.jpg


Nhưng cũng có thể bạn chỉ mệt thôi, đúng không?

Bạn sẽ cảm thấy dễ bị tổn thương hơn - nhất là khi đi một mình, xung quanh toàn người lạ. Cảm xúc đó có thể lớn đến mức khiến bạn bật khóc luôn.

Theo một số nhà sinh học, thì khóc là một hành vi thể hiện bản năng tiến hóa. Khi khóc, mọi người xung quanh dễ cảm thông với bạn hơn, và sẽ tìm cách xoa dịu, từ đó tạo ra mối liên kết xã hội giữa người với người. Vậy nên ở một môi trường xa lạ, dễ tổn thương như vậy, liệu khóc có phải là cách để chúng ta tồn tại không?

Một lý do khác nữa do Solomon đưa ra, đó là người lớn thường hiếm khi bộc lộ cảm xúc nơi công cộng. Muốn khóc, họ sẽ tìm cách ở một mình rồi mới làm điều đó - như khi vào xe ô tô chẳng hạn.

Hoặc cũng có thể bạn chỉ quá mệt mỏi, và bỗng dưng bật khóc trên máy bay thôi. Đúng không nào?

Trên thực tế, hiện vẫn có rất ít nghiên cứu lý giải vì sao chúng ta dễ khóc hơn trên máy bay. Nhưng dù sao nếu bạn cũng từng như vậy thì đừng lo, nhiều người cũng thế mà! You're not alone nha

7634b9ed3885e5e780bb.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top