Vừa qua, SAO Concert ở TP.HCM vừa kết thúc đã lập tức lên top trending với loạt drama căng đét! Từ timeline kéo dài như phim Hàn, cách sắp xếp nghệ sĩ méo mó, âm thanh "ối giời ơi", đến chuyện chỗ ngồi loạn cào cào - tất cả đều cho thấy một sự thật đau lòng: có dàn line-up xịn sò vẫn chưa đủ nếu khán giả phải "chịu đựng" concert chứ không phải "thưởng thức" nó.
Theo phản ánh của các bạn đi xem, SAO Concert diễn ra từ sáng sớm đến tận khuya tối mịt, bao gồm cả đống hoạt động bên lề và các stage biểu diễn nối đuôi nhau không ngừng nghỉ. Okay hiểu là có nhiều nghệ sĩ nên phải bắt đầu sớm thôi. Nhưng mà vấn đề là cách chia thời gian khiến fan phải mệt nghỉ luôn, ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ mới tới lượt idol mình lên sân khấu
Đáng nói là những nghệ sĩ mới toanh hoặc chưa nổi lắm được xếp vào khung giờ đầu ngày - thời điểm mà ai cũng còn đang trong trạng thái "mệt mỏi vì xếp hàng và di chuyển" chứ chưa hào hứng được. Vibe chill quá thì làm sao lên được mood nữa đây?
Việc tạo cơ hội cho tân binh thì tốt lắm chứ nhưng mà ơi, tổ chức concert không chỉ là nhồi nhét nghệ sĩ vào cho đủ thời lượng đâu nha! Phải biết xây dựng cảm xúc xuyên suốt chương trình chứ. Nếu không có điểm nhấn giữ chân người xem, concert dài như vậy sẽ thành "thử thách sức bền" chứ không còn là giải trí nữa rồi.
Còn phần cuối chương trình - nơi được kỳ vọng sẽ bùng nổ nhất - cũng không tạo được momentum như mong đợi. Lý do chính là team Space Speaker bất ngờ rút lui trước giờ G!
Đội hình gồm Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kriss Ngo, Monotape, Lezii, APJ và Sugi vốn được coi là "át chủ bài" của SAO Concert. Nhưng theo thông báo từ SS Label, họ phải rút lui vì "các điều kiện cần thiết để thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên chưa được bảo đảm". Nói chung là có vấn đề về hợp đồng và quyền lợi gì đó rồi
Cường Seven cũng xác nhận việc này khiến anh và các anh em rất buồn, dù đã chuẩn bị và tập luyện kỹ càng. Sự cố này không chỉ làm mất đi một phần hấp dẫn của chương trình mà còn đặt dấu hỏi lớn về khả năng quản lý rủi ro của BTC. Alo alo, backup plan đâu rồi?
Bên cạnh đó, âm thanh cũng là một "disaster" khác mà khán giả phàn nàn ầm ầm. Nhiều người cho rằng hệ thống sound không ổn, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và còn bóc phốt luôn giọng hát của một số nghệ sĩ Tất nhiên là phải có đánh giá kỹ thuật cụ thể mới biết lỗi thuộc về thiết bị hay nghệ sĩ, nhưng mà dù gì thì khán giả vẫn là người chịu thiệt thật.
Drama tiếp theo: chuyện phân khu chỗ ngồi! Theo phản ánh, khoảng cách giữa các ghế chật ních, di chuyển siêu khó. Mà đỉnh điểm là có người mua vé Cat 14 lại ngồi thoải mái ở khu Cat 3 - khu đắt tiền hơn nhiều. BTC ơi, check vòng tay làm gì nếu để tình trạng này xảy ra?
Nếu chuyện này đúng thì không còn là "bất tiện" nữa mà là vấn đề về tính minh bạch và công bằng rồi đó! Người ta bỏ tiền ra mua vé đắt thì đương nhiên phải được hưởng quyền lợi tương xứng chứ. Bất cứ sự lộn xộn nào giữa "cam kết" và "thực tế" đều làm mất lòng tin nghiêm trọng đấy nhé!
Hiện tại thị trường concert ở Việt Nam đang bùng nổ vô cùng, và khán giả bây giờ không chỉ nhìn vào line-up hay quy mô sân khấu nữa đâu. Chất lượng âm thanh, timeline hợp lý, khả năng vận hành trơn tru, và sự công bằng giữa các hạng vé mới là những tiêu chí then chốt để đánh giá một concert có đỉnh không
SAO Concert đã chứng minh rằng: dù có quy tụ cả núi nghệ sĩ nổi tiếng, nếu các khâu tổ chức không ăn khớp với nhau thì vẫn bị chê tơi tả. Cuối cùng thì giá trị của một đêm nhạc không chỉ nằm ở mấy phút bùng nổ trên sân khấu, mà còn ở toàn bộ hành trình từ lúc bước vào cổng venue cho đến khi về nhà đấy.
Nguồn: saostar.vn