Trời ơi tin được không, một sao chổi "xịn sò" đang bay từ ngoài Hệ Mặt Trời về phía Trái Đất của chúng ta đây, và nó to hơn nhiều so với những gì mấy bác khoa học từng nghĩ đấy!
Ông Avi Loeb (một nhà khoa học nổi tiếng) còn mạnh dạn "thả thính" rằng, sao chổi này có thể không phải là thiên thể tự nhiên đơn thuần mà là một vật thể công nghệ của người ngoài hành tinh luôn nha! Lý do à? Vì nó nặng tới hơn 33 tỷ tấn với đường kính ít nhất 5 km - khủng vãi chưởng!
Vật thể này được đặt tên là 3I/ATLAS, là "anh em" liên sao thứ ba từng được tìm thấy, sau hai đàn anh Oumuamua (năm 2017) và 2I/Borisov (năm 2019). Trong một bài viết trên Medium, ông Loeb cho biết dữ liệu và phép đo mới cho thấy nhân sao chổi này nặng hơn nhiều so với ước tính ban đầu. Chắc các bác tính nhầm rồi nè!
3I/ATLAS được phát hiện lần đầu vào tháng 7/2025, với các dữ liệu cho thấy nó đang "xả" ra một lượng khủng carbon dioxide và bụi khi lao về phía Mặt Trời. Loeb và team tính toán thấy rằng, sự dịch chuyển "phi hấp dẫn" nhẹ trong quỹ đạo của nó (do hiện tượng "thoát khí") cho thấy khối lượng của sao chổi này phải lớn hơn rất nhiều so với các mô hình ban đầu. So với 3I/ATLAS, Oumuamua chỉ dài khoảng 0.25 còn Borisov khoảng 0.6 dặm thôi: "Điều này khiến 3I/ATLAS nặng gấp ba đến năm bậc so với hai vật thể liên sao từng được quan sát trước đây" - gấp từ 1000 đến 100.000 lần đó nha!
Sao chổi này sẽ bay cách quỹ đạo sao Hỏa khoảng 1.67 triệu dặm, đồng thời tiến gần cả sao Mộc và sao Kim nữa. Loeb đã kêu gọi NASA hướng camera HiRISE trên tàu thăm dó Mars Reconnaissance Orbiter về phía vật thể này, vì chỉ cần một điểm sáng duy nhất cũng đủ giúp tinh chỉnh ước tính kích thước thực của nó rồi: "Chúng ta không nên vội vàng kết luận về bản chất của 3I/ATLAS chỉ dựa vào thành phần hóa học bên ngoài, cũng giống như việc không thể đánh giá một cuốn sách chỉ qua bìa của nó" - Loeb nhấn mạnh. Đúng rồi, đừng nhìn bề ngoài mà phán xét nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn