Hậu vệ phải Reece James đang đứng trước nguy cơ siêu cao phải ngồi nhà xem World Cup 2022 ở Qatar (khai màn 20-11), sau khi anh chàng bị chấn thương đầu gối trong trận thắng 2-0 của Chelsea trước AC Milan tại San Siro hồi đầu tháng này. Đau quá đi mất thôi!
Cầu thủ tài năng 22 tuổi này được dự đoán sẽ là mảnh ghép quan trọng trong đội hình 26 người của HLV Gareth Southgate tại Qatar. Thế nhưng chấn thương đầu gối hồi đầu tháng khiến anh phải nghỉ tận 8 tuần, cơ hội dự World Cup đang dần khép lại. World Cup 2022 khởi tranh ngày 20-11, còn trận đầu tiên của tuyển Anh gặp Iran diễn ra tại sân quốc tế Khalifa vào ngày hôm sau luôn.
Dù vậy, Reece James vẫn tỏ ra quyết tâm khi tuyên bố trên The Sun: "Tôi sẽ cố gắng và không tự loại mình ra. Mọi thứ vẫn còn chậm và đang trong giai đoạn đầu. Các bác sĩ của Chelsea không cho tôi một phần trăm cơ hội để kịp World Cup nhưng tôi vẫn cố gắng sống tích cực. Tôi không chắc chấn thương này kéo dài bao lâu. Tôi không đau đâu nhé. Nhưng nếu cố tăng tốc độ thì hơi rủi ro. Tôi đang cố gắng chăm chỉ mỗi ngày và làm mọi thứ đúng nhất có thể".
Reece James - người cũng có thể chơi ở vị trí trung vệ, đã trở thành trụ cột của tuyển Anh kể từ khi ra mắt cách đây 2 năm. Ngôi sao của Chelsea đã có 15 lần khoác áo Tam Sư, góp mặt trong đội hình lọt vào chung kết Euro 2020 tháng 7-2021. Anh chàng cập nhật thêm: "Tôi không biết khi nào mới có thể chạy lại. Bạn không thể chuyển từ đi bộ sang chạy ngay được, phải thực hiện từng giai đoạn. Nên tôi phải bắt đầu chạy trong hồ bơi trước. Hy vọng sẽ làm được điều này trong những ngày tới".
Tin vui hơn là HLV Pep Guardiola mới đây hé lộ về tiến trình hồi phục khả quan của 2 ngôi sao tuyển Anh đang thi đấu cho Man.City là hậu vệ phải Kyle Walker và tiền vệ Kalvin Phillips: "Họ rất tích cực, rất lạc quan đấy. Họ đang liên lạc với Gareth Southgate. Tôi không biết mọi thứ sẽ ra sao nhưng hy vọng họ đã sẵn sàng để được triệu tập".
Nguồn: soha.vn