TamLovely580
New member
Hội anh tài đến từ đội bóng xứ Nghệ đang gặp đủ thứ vấn đề rồi các bạn ơi.
Lên tuyển nhiều thì chấn thương cũng "đua nhau" luôn
Hồi HLV Miura công bố danh sách tập trung U23 Việt Nam, fan SLNA vui như Tết á. Tận 6 cầu thủ của đội bóng xứ Nghệ được gọi lên tuyển cơ đấy!
Tuy ít hơn HAGL một tí (7 người), nhưng mà cơ hội đá chính của team SLNA được đánh giá là xịn sò hơn hẳn.
Thế mà chỉ sau có một tuần tập trung thôi, "vận đen" ập đến với các cầu thủ này nhanh như chớp
Đầu tiên là Mạnh Hùng bị cảm cúm, phải nghỉ mấy buổi tập. Rồi đến Phúc Tịnh và Tuấn Tài phải tập riêng vì chấn thương từ hồi còn ở CLB.
Trận gặp U23 Hàn Quốc mới thực sự là "thảm họa" luôn các bạn ạ. Lần lượt 3 cầu thủ phải rời sân vì chấn thương và cả 3 đều là người của SLNA
Trong đó Hoàng Thịnh bị gãy xương sườn luôn, phải nói bye bye SEA Games rồi. Phi Sơn đến giờ vẫn chỉ ngồi yên một chỗ, chưa dám vận động mạnh được. Quế Ngọc Hải may mắn hơn chút, chấn thương nhẹ nên sẽ sớm comeback với team.
Vậy là chỉ còn mỗi Mạnh Hùng là cầu thủ duy nhất trong hội SLNA đang "sống sót" thôi
Tìm hiểu nguyên nhân nào các bro
Ở đợt tập trung này, HLV Miura không bắt các học trò tập quá nặng đâu. Theo ông thì các cầu thủ đã được tích lũy tốt ở CLB rồi nên không cần "nhồi" thêm nữa.
Thế mà hiện tượng chấn thương hàng loạt vẫn xảy ra, đặc biệt là với team SLNA. Nguyên nhân là vì chiến lược gia người Nhật dù biết học trò chưa khỏe hẳn vẫn gọi lên tuyển.
Ông muốn các em được khám chữa bởi đội ngũ y tế xịn nhất để mau khỏi, không để kéo dài quá lâu ảnh hưởng đến sự phát triển.
Còn với riêng hội SLNA, chấn thương mà họ gặp phải phần lớn do lối chơi máu lửa, không ngại va chạm đặc trưng rồi.
Có một số người đã chỉ trích phong cách đó, thậm chí còn "ném đá" chuyện Miura trọng dụng cầu thủ xứ Nghệ nữa. Nhưng mà phải công nhận là chất lửa của SLNA góp phần siêu to khổng lồ giúp thúc đẩy tinh thần cả đội U23 Việt Nam đó nha!
>>>Lời hứa đặc biệt của HLV Miura với Hoàng Thịnh
Nguồn: soha.vn