Dạo gần đây, dân tình đang tranh cãi nảy lửa về cảnh nữ sinh hút vape trong "Hồn Papa, Da Con Gái" Nhiều chi tiết "sai sai" và nhạy cảm quá khiến mọi người bắt đầu hoài nghi không biết phim này có còn "nhân văn" như lời đồn nữa không.
Được quảng bá như một bộ phim hài gia đình ấm áp, "Hồn Papa, Da Con Gái" là phiên bản chuyển thể từ truyện tranh Papa to Musume No Nanokakan. Cốt truyện xoay quanh cha con Châu (Kaity Nguyễn) và Hải (Thái Hoà) bị hoán đổi thân xác. Nghe quen quen nhỉ? Đúng rồi, công thức không mới nhưng cách NSX khai thác thì hơi... "đi hơi xa" so với tưởng tượng của mọi người
Phân cảnh Kaity Nguyễn hút vape đang làm dậy sóng MXH về việc có "hợp lí" không khi để hình tượng một nữ sinh công khai hút vape ngay tại một cuộc thi lớn thế này.
Nhớ lại "Em Chưa 18" – khi Kaity cũng từng gây sốc không kém
Tranh cãi này khiến nhiều người nhớ lại vai diễn đầu tay của Kaity trong "Em Chưa 18". Cũng là hình tượng học sinh nhưng cô nàng Linh Đan này có phần "ghê gớm" hơn nhiều – lén đi bar, rồi "gài hàng" luôn một anh chàng lớn tuổi hơn làm người yêu, bất chấp chuyện lệch tuổi
Vậy mà sao cảnh này lại không gây tranh cãi như vape nhỉ?
Câu trả lời nằm ở đâu?
Thực ra là vì cuộc sống của Linh Đan trong "Em Chưa 18" quá xa vời với đại đa số khán giả Việt rồi! Bối cảnh trường quốc tế sang xịn ở Sài Gòn, hội richkid ăn chơi xả láng – đây là thứ mà số đông học sinh vẫn miệt mài cắp sách đến trường công, áp lực bài vở chẳng có cơ hội được trải nghiệm đâu.
Nhìn rộng ra, cuộc sống của những học sinh trong phim giống y chang những bộ phim teen Mỹ trên Disney Channel vậy. Sự "tây hoá" này diễn ra xuyên suốt trong "Em Chưa 18", khiến cho những tình tiết tưởng chừng "vô lí" như đi bar, "gài hàng" trai, công khai yêu đương ở trường lại trở nên... "hợp lí" hơn trong mắt khán giả
Châu trong "Hồn Papa" – quá đỗi... bình thường!
Khác hẳn với Linh Đan, Châu trong "Hồn Papa, Da Con Gái" là một cô học sinh "mẫu mực điển hình" giống y chang hàng triệu học sinh Việt Nam khác. Châu áp lực phải đúng giờ lên lớp, còn bố Hải thì là ông bố "hơi công sở" – sáng nào cũng phải tạt vào lề đường mua cà phê trước khi chở con đi học.
Rõ ràng Châu áp lực học hành hơn Linh Đan nhiều, và chính điều này khiến khán giả mặc định nghĩ rằng Châu chính là đại diện cho số đông học sinh ngoài kia. Và đây chính là vấn đề!
Vì sao cảnh vape lại gây phẫn nộ đến vậy?
Bởi vì "Hồn Papa, Da Con Gái" được quảng bá là phim gia đình, NSX đã tạo ra một không gian vô cùng "thuần Việt". Chính điều này khiến sự xuất hiện của cây vape trở nên "xấu xí" trong mắt người xem
Hình tượng học sinh hư hút thuốc thì không mới, nhưng để một nữ sinh hút công khai trước mặt bàn dân thiên hạ thì là chuyện khó chấp nhận rồi!
Còn với Linh Đan? Hành động của cô nàng được miêu tả như màn trả đũa trẻ con dành cho bạn trai cũ thôi. Có thể hiểu đây là tâm lí của người chưa trưởng thành, cần hoàn thiện nhân cách mà
Vậy nên dù Linh Đan có "ma mãnh" đến mấy, "gài hàng" trai lớn tuổi, ra hàng loạt yêu sách, bắt cung phụng như bà hoàng... thì khán giả vẫn thấy "dễ chịu" hơn. Bởi vì trong số đông khán giả đã góp phần đưa "Em Chưa 18" lên ngôi vương phòng vé, họ cũng chưa gặp "cô bé Linh Đan" nào ngoài đời cả!
Linh Đan lố "đủ" để khán giả biết đây là nhân vật điện ảnh, không thể đại diện cho ai ngoài đời.
Bài toán khó của NSX "Hồn Papa"
Với những người đã quen xem phim "hoán đổi thân xác", thường thì hai nhân vật là người yêu của nhau sẽ dễ hình dung hơn. Nhưng đây lại là câu chuyện giữa bố con – bài toán khó gấp bội!
Ngay từ đầu đã có gì đó "gợn gợn" rồi. Và người ta càng khó chịu hơn khi thấy Châu – từ một học sinh mẫu mực – lại rủ bạn trai cúp học, trốn lên sân thượng hút thuốc, uống rượu. Thậm chí bạn trai còn muốn hôn luôn Châu (lúc đó là ông Hải đang ở trong)
Chi tiết ông Hải trong thân xác con mình rủ bạn của con cúp học, hút thuốc, uống rượu khiến người xem băn khoăn: Liệu có bậc phụ huynh nào sẽ làm như vậy với cơ thể con gái mình không?
Đại cảnh ông Hải (trong thân xác Châu) múa ba lê kungfu kết hợp với vape đặt dấu chấm hỏi to đùng về tính "gia đình" của bộ phim. Biết là chiếc vape đại diện cho sự sáng tạo của ông Hải, nhưng liệu một người cha tốt có hút những thứ đó vào chính cơ thể con gái mình không?
Chưa kể phản ứng "nhiệt liệt ủng hộ" của những khán giả phía dưới – là học sinh, phụ huynh, thầy cô – lại vỗ tay rần rần?! Với vô vàn câu hỏi lửng lơ thế này, người xem liệu có còn cảm nhận được đây là phim gia đình như lời quảng bá ban đầu không?
Vì sao lại chọn hút vape để thể hiện sự "sáng tạo" mà không phải thứ gì khác cơ chứ?
Liệu "Hồn Papa, Da Con Gái" có đáng lo về tương lai "màu khói" vì một cây vape hay không – câu hỏi này vẫn còn là dấu chấm lửng lớn đối với người xem. Lần "thử lửa" với ý tưởng sáng tạo qua thuốc lá điện tử này của NSX rõ ràng là nước cờ mạo hiểm đấy!
Nguồn: kenh14.vn