XuBibi7840
New member
Chuyện là tỷ phú người Anh Hamish Harding và ông Paul-Henri Nargeolet - một thủy thủ kỳ cựu người Pháp - nằm trong số 5 người đã ra đi một cách bi thảm khi tàu ngầm Titan phát nổ dưới đáy đại dương trong lúc đang trên hành trình khám phá xác tàu Titanic huyền thoại
Plot twist là: cả hai vị này đều đã hỏi ý kiến chuyên gia trước khi lên tàu đó!
Nhà thám hiểm đại dương Victor Vescovo - một người bạn thân của cả hai - mới đây đã lên tiếng chia sẻ rằng họ từng liên hệ xin tư vấn về việc có nên tham gia chuyến đi này không. Và câu trả lời của ông ấy? "Là tôi thì tôi sẽ không lên chiếc tàu ngầm đó"
Nhưng mà... dù có lo lắng và nghi ngại, tỷ phú Hamish Harding vẫn quyết định đặt chân lên con tàu xấu số này. Lý do? Đơn giản là vì niềm khao khát được tận mắt nhìn thấy xác tàu Titanic và đam mê phiêu lưu khám phá đại dương đã lớn hơn nỗi sợ hãi
Còn ông Paul-Henri Nargeolet, 77 tuổi, thì là một thợ lặn cực kỳ giàu kinh nghiệm nha mọi người! Ông từng dẫn đầu vô số cuộc thám hiểm đến xác tàu ngoài khơi bờ biển Newfoundland. Không những thế, ông còn là chuyên gia đầu ngành về Titanic với ít nhất 35 lần lặn đến địa điểm này. Vì thế, ông đã lên đường với tinh thần không sợ hãi và sẵn sàng đối mặt với mọi rủi ro có thể xảy ra
Còn chuyên gia Victor Vescovo thì cực kỳ bức xúc với thiết kế của tàu Titan và cách công ty OceanGate cứ cố chấp bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo: "Phần lớn các nhà sản xuất tàu ngầm đều tuân thủ các giao thức và tiêu chuẩn và thử nghiệm an toàn cực kỳ nghiêm ngặt mà chúng tôi tuân theo như một tôn giáo. Nhưng OceanGate là một tàu lặn cố gắng đột phá và làm những điều thú vị, nhưng tôi luôn nghĩ họ đã đẩy ranh giới an toàn đi quá xa và điều đó đã được chứng minh bằng những gì đã xảy ra"
Ông Vescovo còn nói thêm với Sky News: "Đã có nhiều cuộc thảo luận chung trong cộng đồng (thám hiểm đại dương) về những rủi ro thiết kế của chiếc tàu lặn mà họ đang thực hiện. Tất cả chúng tôi trong cộng đồng đều có những lo ngại và thật không may, những điều đó hóa ra lại là sự thật"
Trước đó, Giám đốc điều hành OceanGate - ông Stockton Rush - đã từ chối lắng nghe cảnh báo từ Rob McCallum, một chuyên gia thăm dò biển sâu hàng đầu. Chuyên gia này đã kêu gọi Rush (người cũng thiệt mạng trên tàu Titan cùng 4 người khác) ngừng sử dụng tàu ngầm cho đến khi có cơ quan độc lập đánh giá lại
Stockton Rush - một nhà sáng chế tự xưng - đã phớt lờ mọi lo ngại và giải thích rằng ông "cảm thấy mệt mỏi với những người trong ngành đang cố gắng sử dụng lý lẽ an toàn để ngăn chặn sự đổi mới". Uhm... đổi mới nhưng mà không an toàn thì cũng...
Nguồn: kenh14.vn