Sang tuổi 50, tôi mới ngộ ra: Sống tối giản mới là chân ái, xa hoa chỉ là ảo tưởng! ✨

Teen7400a36a

New member
Năm ngoái, tôi bắt đầu theo lối sống tối giản và thật sự mind-blowing luôn! Càng xem xét nhu cầu của bản thân, tôi càng nhận ra mình không cần mua nhiều đồ như vậy, mà cuộc sống vẫn chill phết đấy chứ.

Plot twist là con gái tôi lại là "tín đồ shopping" chính hiệu, nhà cửa chất đầy đồ như kho bãi vậy Bài này tôi sẽ chia sẻ 6 thói quen chi tiêu tối giản mà tôi đã rèn luyện được, mỗi cái đều mang lại vibes tích cực và sự hài lòng theo cách riêng nha!

1. Tủ quần áo gọn gàng = cuộc đời thanh thản

Hồi trước, cứ chuyển mùa là tôi lại đi shopping lia lịa, mua về rồi lại mong "năm sau chắc mặc nhiều" Nhưng từ năm ngoái, tôi chợt nhận ra không cần phải mua quần áo thường xuyên nữa đâu. Tôi đã declutter cẩn thận, chỉ giữ lại những món đồ yêu thích và đủ dùng cho cả năm.

Giờ mỗi lần ra ngoài, việc chọn đồ dễ như ăn kẹo vì tủ quần áo chỉ toàn món thiết thực. Không còn phải đau đầu "hôm nay mặc gì đây?" nữa rồi!

2ad96a6a93a902a75892.jpg


2. Ốp điện thoại: 1 cái là quá đủ!

Con gái tôi sở hữu tận 30-40 cái ốp điện thoại, tôi nhìn mà hoa cả mắt Mỗi cái giá 10-20 tệ, nhân lên thì cũng một món tiền đấy chứ! Thực tế là sau khi mua ốp mới, con bé gần như bỏ quên luôn cái cũ.

Con tôi bảo việc đổi ốp cũng giống như đổi điện thoại mới, cảm giác "fresh" lắm Nhưng tôi nghĩ vài năm nữa, con bé sẽ tự nhận ra đây thực sự là lãng phí và không cần thiết phải mua nhiều thế.

3. Nấu ăn tại nhà > Gọi đồ delivery

Trước kia tôi cũng là "tín đồ" gọi đồ ăn về hoặc ăn ngoài, nhưng giờ đã đổi rồi! Không chỉ vì vấn đề vệ sinh và giá cả cao ngất ngưởng, mà còn vì tôi hiểu được tầm quan trọng của việc "cất bồ"

Trải qua 3 năm đại dịch, tôi mới thấu rằng tiền tiết kiệm trong túi mới là thứ đáng tin cậy nhất. Vì thế, tôi quyết tâm ngừng mua đồ ăn sẵn và tự nấu ở nhà. Vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo vệ sinh và chất lượng thực phẩm, best of both worlds!

2a0ebe296d4fd19e0cec.jpg


4. Một chiếc túi đa năng = đủ xài cả đời

Giá trị thật của một chiếc túi nằm ở tính thực dụng, chỉ cần đựng được đồ cần thiết và thoải mái khi mang là OK rồi! Chị em không cần phải mua nhiều túi để mix & match với outfit đâu, vì thực tế thì có khi chỉ xài đi xài lại 1-2 cái thôi

5. Thẻ gym và thẻ spa = "thuế IQ"?

Thẻ gym và thẻ spa thường bị gọi đùa là "thuế IQ" vì ít người có thể tận dụng triệt để chúng lắm Thay vào đó, tôi nhận ra tập thể dục tại nhà mới là cách làm đẹp best và gần như không tốn xu nào!

Chạy bộ, nhảy dây, yoga - toàn bài tập miễn phí mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu vận động của bạn. Nếu bạn thực sự muốn mua thẻ gym, tôi khuyên nên kiên trì tập miễn phí hơn nửa năm trước đã, xem mình có "cần thật" không

6. Quần áo cũ vẫn xài được, sao phải mua mới?

Mấy chiếc áo phông cũ ở nhà tôi vẫn thoải mái phết! Những bộ đồ "already used" này đáp ứng đầy đủ nhu cầu hàng ngày mà không cần phải mua thêm. Vì thế, thay vì tiêu tiền lung tung, tôi dành số đó cho những việc quan trọng hơn như chi phí sinh hoạt gia đình

b5f0a56fa758091d5624.jpg


Kết luận: Sống tối giản = sống hạnh phúc hơn ✨

Giờ tôi mới hiểu rằng không cần phải chi tiêu quá nhiều để sống, chỉ cần lập ngân sách cẩn thận và duy trì mức tiêu dùng hợp lý thì vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top