Sáng thức dậy tá hỏa vì 100 giao dịch "ma", trưa thêm 200 cái nữa, báo bank mà như không, chiều nhìn số dư về 0 muốn khóc

Chuyện năm 2020 ở Quảng Châu, Trung Quốc này nghe mà rùng mình luôn á! Ông Trịnh - một doanh nhân khá giả - đang vui vẻ tiếp khách tại nhà hàng thì điện thoại cứ rung liên tục. Nhưng vì đang vui nên ổng chỉ liếc qua vài cái rồi thôi, không để ý lắm

f7a414d097e602f28593.png


Chờ đến khi check phone thì ông Trịnh suýt té ghế - hơn 100 tin nhắn báo trừ tiền, mỗi cái trên 10.000 NDT (tầm 35 triệu VNĐ) cơ đó! Ban đầu tưởng là tin nhắn lừa đảo quen thuộc thôi, nhưng số lượng nhiều đến mức đáng ngờ quá. Đến trưa, ông lại nhận thêm 200 tin nhắn nữa - lúc này thì hoảng thật rồi!

Khi đối chiếu thông tin trong tin nhắn với số dư tài khoản thì ông bàng hoàng phát hiện: tiền thật sự đã "bay màu"! Số tiền 4 triệu NDT (gần 14 tỷ đồng) mới gửi buổi sáng giờ gần như về 0 rồi

Panik tới mức, ông Trịnh gọi điện cho bank ngay. Nhưng tổng đài chỉ tư vấn là nên đóng băng tài khoản, còn hệ thống vẫn hoạt động bình thường (!?). Họ bảo ông tự quyết định, nhưng ông sợ khóa tài khoản sẽ ảnh hưởng điều tra nên chưa dám khóa

Đến chiều, tin nhắn trừ tiền vẫn tiếp tục đổ về liên tục, ông phải chạy thẳng ra ngân hàng để nhờ nhân viên xử lý. Nhưng mà... quá trình xử lý kéo dài, còn tin nhắn trừ tiền thì không ngừng, cuối cùng số dư về tròn 0 luôn

Plot twist là khi đứng ở quầy giao dịch, ông Trịnh không làm gì cả - đứng im như tượng. Nhân viên ngân hàng thấy vậy đề nghị đóng băng tài khoản ngay, nhưng ông từ chối! Lý do là ông tin rằng vì nhân viên đã chứng kiến toàn bộ sự việc nên bank chắc chắn phải chịu trách nhiệm và bồi thường. Ông nghĩ đây chỉ là lỗi hệ thống, sửa xong là tiền sẽ về

Nhưng chờ mãi không thấy bank phản hồi gì, ông mới bắt đầu hoảng khi nhận ra họ không có cách nào xử lý. Lúc này ông Trịnh mới chịu... báo công an

Cảnh sát vào cuộc, bank tra cứu thì phát hiện số tiền đã bị rút qua hơn 350 giao dịch (ủa vậy mà không phát hiện sớm hơn sao?), mỗi lần 10.000-20.000 NDT, bằng hình thức "ủy nhiệm chi". Bank cho rằng ông Trịnh đã vô tình ủy quyền cho một công ty đăng ký ở Thượng Hải. Nhưng khi cảnh sát điều tra thì... công ty này đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước rồi! ️

Ông Trịnh khẳng định chưa bao giờ giao dịch với công ty đó và đòi bank phải chịu trách nhiệm. Còn bank thì bảo họ chỉ thực hiện theo hệ thống, không can thiệp vào các ủy quyền của khách - tức là "không phải lỗi của tui"

Cảnh sát tiếp tục điều tra và phát hiện tiền được chuyển từ tài khoản công ty ở Thượng Hải sang một ngân hàng ở tỉnh khác. Tài khoản nhận tiền đã bị đóng băng để điều tra.

Sau khi "mổ xẻ" kỹ hơn, cảnh sát phát hiện ông Trịnh đã từng tham gia hội nhóm đầu tư online, vô tình click vào tin nhắn chứa mã độc. Thậm chí còn lộ cả thông tin sinh trắc học khuôn mặt khi đăng nhập vào app đầu tư giả mạo nữa

Ông Trịnh kể lại điện thoại có dấu hiệu bất thường như tốn pin hơn, chạy chậm hơn nhưng không ngờ đã dính mã độc

Rút kinh nghiệm từ vụ này, cảnh sát khuyến cáo mọi người cần:
- Nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân
- Thường xuyên check giao dịch tài khoản
- Báo ngay cơ quan chức năng khi phát hiện bất thường

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top